INCEL VÀ ANTIFA CƠ BẢN LÀ MỘT

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Bọn incel và Antifa về cơ bản là một lũ như nhau, chỉ khác cái là chúng nó đứng ở hai đầu chiến tuyến. Incel là gì? Là mấy thằng đực rựa khát gái nhưng ế dài cổ, cảm thấy bị xã hội tước đoạt quyền được gái chú ý, bỏ lỡ chuyến tàu yêu đương. Còn Antifa? Cũng là lũ đàn ông trẻ tuổi bất mãn, nhưng chúng nó tin rằng xã hội là thủ phạm gây ra mọi khổ đau của chúng, nên quyết tâm quật lại. Chúng chống phát xít vì tin rằng xã hội hiện tại chính là phát xít đội lốt.

Nghe tao mô tả xong, hẳn các cháu cũng nhận ra: hai lũ này giống nhau như hai giọt nước. Điểm khác biệt duy nhất là trong khi incel nghĩ xã hội mãi mãi bất công không thể thay đổi, thì Antifa lại ảo tưởng rằng đập phá tan hoang sẽ tạo ra “cách mạng”. Thế thôi. Nếu thuyết phục được một thằng incel rằng bạo lực sẽ thay đổi thế giới, nó sẽ thành Antifa ngay. Ngược lại, nếu dằn mặt một thằng Antifa để nó hiểu rằng đập phá chẳng đi đến đâu, nó sẽ lăn ra ế như incel.

Nguồn cơn khổ đau của chúng nó cũng y chang nhau: vì thiếu vắng sự dẫn dắt. Không phải thứ lãnh đạo chính trị xa xôi, mà là sự hướng dẫn hàng ngày từ một người cha, một hình mẫu nam tính có thể chỉ cho chúng nó thấy sự thật: cuộc đời đàn ông sẽ khá dần lên theo thời gian. Khi mày trẻ, nghèo, chưa có gì trong tay, đương nhiên là khổ như chó. Nhưng khi mày già đi, xây dựng sự nghiệp, va chạm xã hội, tích lũy kinh nghiệm và tài nguyên, mày sẽ có quyền lực để thay đổi môi trường xung quanh. Lúc đó, cái cực đoan của incel hay Antifa sẽ tự biến mất, vì mày nhận ra mình có lựa chọn.

Quan trọng nhất: mày sẽ được chơi gái. Incel thì đương nhiên ế, nhưng Antifa cũng chẳng hơn gì – đây là bí mật động trời mà ít ai dám nói. Nhiều thằng Antifa gia nhập với hi vọng gái gú sẽ thấy chúng nó hấp dẫn nhờ mác “chiến sĩ chống phát xít” can đảm, ném gạch bể kính, phá làng phá xóm. Suy cho cùng, vấn đề của cả hai lũ đều quy về một chữ: Đờ U Đu Nặng Dụ

Oscar Wilde từng nói: “Mọi thứ đều liên quan đến tình dục, ngoại trừ tình dục – nó liên quan đến quyền lực.” Sai bét! Phải ngược lại: “Mọi thứ đều liên quan đến quyền lực, ngoại trừ quyền lực – nó liên quan đến tình dục.” Đàn ông chúng ta luôn khao khát quyền lực, dù là incel hay Antifa, chỉ khác cách theo đuổi. Tại sao? Vì quyền lực mang lại cơ hội tình dục. Đây là bản năng của nam giới, không thể thay đổi.

Khi đàn ông trẻ tuổi cảm thấy bất lực, chúng sẽ tự động bị hút vào các nhóm cực đoan để tìm kiếm quyền lực thông qua phá hoại – hoặc chìm đắm trong bi kịch như incel. Tao không chê bai hay dè bỉu chúng nó. Tao hiểu và thông cảm, kể cả với Antifa dù chúng nó khác tao về mặt chính trị. Nhưng tao cũng nhận ra Antifa đang phá hoại xã hội mà chẳng đạt được gì, chỉ làm lợi cho lũ tài phiệt độc ác đứng sau.

Incels cũng vậy. Đám “guru” trong manosphere lợi dụng sự bất mãn của chúng để kiếm chác, trong khi tao luôn cố gắng giúp đỡ mà không trục lợi. Cả incel lẫn Antifa đều bị lợi dụng làm công cụ. Nếu chúng nó hết khổ, lũ lãnh đạo sẽ mất đi lực lượng dễ sai dễ bảo.

Nếu mày là incel hay Antifa, hãy tỉnh ngộ. Nếu mày là người đi trước, hãy giúp chúng nó hiểu cái hố sâu chúng đang sa vào, và quan trọng nhất – thời gian sẽ giải quyết tất cả. Khi trưởng thành, khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm, chúng nó sẽ bớt đi sự phẫn nộ và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Không có gì đáng buồn hơn một gã đàn ông trẻ đầy hận thù mà không biết cách giải tỏa, ngoài việc trút giận lên xã hội. Tao đổ lỗi cho các bậc cha mẹ, đặc biệt là lũ mẹ đơn thân vô trách nhiệm hoặc những ông bố kém cỏi yếu đuối, đã thất bại trong việc dạy con trai mình hiểu rằng: khổ đau tuổi trẻ là tạm thời, và hạnh phúc thực sự sẽ đến với những ai kiên nhẫn.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết