BỌN THỔ TẢ VÀ CỘNG ĐỒNG THIỂU SỐ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Mày có để ý thấy cái kiểu bọn tả khuynh độc chiếm phiếu bầu từ các cộng đồng thiểu số, nhưng đời sống mấy nhóm này vẫn lẹt đẹt không? Cứ nhìn mấy thành phố lớn phương Tây nơi dân thiểu số chiếm đa số đi – họ đi bầu thì kiểu gì cũng dồn 90% cho phe cánh tả. Thế rồi sao? Mấy cái ổ dịch đô thị đấy vẫn nhếch nhác như chuồng lợn, thậm chí ngày càng thối nát hơn.

Không phải ngẫu nhiên đâu, các cháu ạ. Bọn tả đã rút kinh nghiệm máu xương từ bài học lao động: hễ giúp một nhóm nào vươn lên khá giả, chúng nó sẽ phản bội lại mà quay sang ủng hộ phe bảo thủ. Giai cấp công nhân hồi thế kỷ 20 chính là minh chứng rõ nhất. Khi còn nghèo rớt mồng tơi, chúng nó hô hào “đánh thuế bọn giàu đi, tao éo quan tâm!”. Nhưng vừa leo lên được bậc trung lưu, mồm đã đổi giọng: “Khoan, đừng động vào ví tao!”.

Bọn tả cay cú lắm, chúng nó không bao giờ quên mối hận này. Thế là chúng chuyển sang săn mồi mới: các cộng đồng thiểu số. Chiêu bài cũ rích – “Mày khổ là do thằng da trắng phân biệt chủng tộc!”. Thay vì khuyến khích hòa nhập, bọn chúng tưới thêm xăng máy bay vào ngọn lửa hận thù. Một thằng nhập cư mới chân ướt chân ráo đã bị tẩy não: “Khó khăn của mày không phải do khác biệt văn hóa, mà là do lũ da trắng kỳ thị đấy!”.

Nhưng đỉnh cao xảo trá là ở chỗ này: bọn tả sẽ đè bẹp mọi nỗ lực vươn lên của mày. Muốn mở tiệm? Không xin được giấy phép. Muốn con học giỏi? Trường công trong khu ổ chuột toàn giáo viên vô trách nhiệm. Chúng nó cần mày mãi nghèo, mãi bất mãn, và mãi bấm nút bầu cử cho chúng để duy trì quyền lực. Nhìn gương người Á Đông đi – hễ vươn lên trung lưu là tự khắc bỏ phiếu cho đảng bảo thủ. Bọn tả sợ vãi đái ra quần nếu mày thoát nghèo, nên chúng sẽ dẫm nát đầu ngón tay mày mỗi lúc mày cố leo lên nấc thang thành công.

Mấy thằng chính khách tả khuynh thì sao? Toàn lũ đạo đức giả. Nancy Pelosi rủng rỉnh trăm triệu đô la sau mấy chục năm hành nghề. Joe Biden đưa con trai hưởng lương 50k/tháng làm việc công ty ma ở Ukraine. Clinton vơ vét tiền tài trợ nước ngoài như cướp. Trong khi đám cử tri thiểu số ngây thơ vẫn tin rằng chúng nó “đấu tranh vì công bằng”.

Này nhóc, nếu mày vẫn nghĩ tao đang xuyên tạc, thì thử làm vài phép toán đơn giản:

  1. Tra xem thằng chính trị gia cánh tả đại diện cho mày sở hữu bao nhiêu bất động sản?
  2. So sánh chất lượng trường học khu da trắng giàu vs khu thiểu số nghèo do cùng một đảng quản lý.
  3. Đếm xem mấy công ty tư nhân chịu đầu tư vào khu dân mày ở không?

Sự thật trần trụi thế này: bọn tả coi mày như nô lệ bầu cử. Chúng nuôi dưỡng sự oán giận trong mày, bòn rút phiếu bầu của mày, nhưng sẽ đá đít nếu mày dám đòi cuộc sống khá lên. Mày muốn làm nô lệ suốt đời hay muốn vùng lên? Suy nghĩ đi, thằng ngốc!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết