NHẬN BIẾT KHI MÀY BỊ CHĂN 🔊

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Đừng Để Bị Dắt Mũi Như Con Cừu.

Nghe cho rõ đây. Một trong những thứ nhức háng nhất của cái thời đại thối hoắc này là cái trò “chiều lòng khách hàng tới tận lỗ rún”. Ờ thì nghe qua tưởng hay đấy—ai mà chẳng thích được vuốt ve, được tặng quà, được bón cho lời lẽ ngọt như mía lùi? Nhưng cái vấn đề nó nằm ở chỗ: cái đám bán hàng, đám truyền thông, đám thầy bà dở hơi ấy, tụi nó không chỉ bán gà rán hay xe hơi. Mà tụi nó bán cả ảo tưởng, bán cả sự thật đã bị bóp méo như cái bánh đa bị một con mập ngồi lên.

Cái khốn nạn nhất là gì? Là mấy chú nai tơ giờ cứ tưởng nghe được điều mình muốn là đúng. Kiểu : “Ôi người ta chiều mình quá, người ta nói mình đúng, chắc là mình đúng thật!” ! – Đúng là ngu dốt !

Tao nói thẳng, cái việc suốt ngày nghe những điều mày muốn nghe, nó chẳng khác gì mày đứng trước gương rồi tự tán tỉnh bản thân. “Ôi mình đẹp trai quá, thông minh quá, họa mi của mình sáng chói như Excalibur!” – Tỉnh lại đi ông cháu !

Bị Bợ Đít Mãi, Mày Sẽ Thối Tay.

Chú em mũi lõ ạ, mỗi lần mày nghe một thằng nào đó nói đúng hết ý mày, mà mày gật gù như con cù, thì coi chừng đấy là lúc não mày bắt đầu mốc meo. Bởi vì tụi nó đâu có nói thật—tụi nó đang bán hàng, đang câu view, đang rắc đường vào tai mày để móc túi mày thôi.

Đám truyền thông bây giờ, tụi nó đâu cần sự thật? Tụi nó cần ánh mắt mày dán vào màn hình như thằng dại gái ngóng người yêu trả lời tin nhắn. Và thế là tụi nó xoắn não bóp méo thực tại, uốn cong thông tin.

Cãi Nhau Là Cách Tốt Nhất Để Não Mày Tăng Cơ.

Khầy nói thế này cho dễ hiểu: nếu cả đời mày chỉ nghe mấy điều mày nghĩ là đúng, thì mày đang sống như một con tu hú đẻ nhờ – nhìn đâu cũng thấy cái tổ của mình.

Thay vào đó, hãy đi cãi nhau. Ừ, tao nói nghiêm túc đấy. Cãi nhau là một loại cardio trí tuệ. Chỉ khi va vào những người không cùng ý kiến, mày mới biết được đâu là sự thật, đâu là thứ mày tự bịa ra trong lúc tắm.

Ngày xưa tao học triết, bài học đáng giá nhất không phải là mấy câu triết lý dài dòng như cải lương, mà là: “Mày chỉ biết mày sai khi có thằng khác chỉ vào mặt mày mà nói: ‘Mày sai rồi con ơi!‘ “.

Đừng Mãi Ở Trong Bong Bóng Tinh Thần.

Lũ nghiệp dư bây giờ sống trong cái bong bóng tư tưởng riêng của mình, chạm mặt ai khác với mình phát là sủa luôn: “Thằng này ngu! Con này ác! Bọn nó xấu xa!” – Xin lỗi, đấy là biểu hiện của đầu óc hạn hẹp mày ạ.

Thực tế là: hầu hết thiên hạ đều chỉ muốn sống yên ổn, lo cho người thân, và có cái gì đó bỏ vô mồm cuối ngày. Họ có niềm tin, có lý do riêng để tin. Và việc mày dẹp mẹ mấy lý do đó qua một bên chỉ vì nó không hợp với não mày là sai cả về mặt đạo đức lẫn IQ.

Mạng Xã Hội Giờ Là Đám Hề, Biết Gãi Đúng Chỗ Ngứa.

Facebook, Twitter, YouTube, tụi nó không muốn mày nghĩ—tụi nó muốn mày cảm thấy được vuốt ve. Mỗi lần mày coi một clip, nó cho mày đúng cái mày muốn. Mày bảo “Truyền thông thiên vị”, thì thuật toán sẽ hiện đầy dẫy video chỉ trích truyền thông. Mày bảo “Gái bây giờ chỉ mê tiền”, nó đề xuất clip mắng đàn bà đào mỏ.

Tới lúc nào mày mới tỉnh ra là mày đang bị vỗ về như một con mèo cam ?

Cái thật sự giúp mày lớn lên không phải là “Like” và “Share”, mà là “Ủa sao thằng này nó nói ngược mình nhỉ?”. Rồi mày đi kiểm tra, đi đọc thêm, đi cãi lại. Đấy! Lúc đó não mày mới tăng được một múi cơ đấy, hòn dái mủ ạ.

Đừng Tin Vào Ai Không Khiến Mày Khó Chịu.

Nghe kỹ: nếu mày nghe ai đó, dù là tao, mà mày gật lia lịa như gà què bị sốc điện, thì phải nghi ngờ ngay. Bởi vì nếu không có một điểm nào khiến mày thấy khó chịu, thì hoặc là mày đã hóa zombie, hoặc là mày đang bị lùa như vịt.

Đi tìm những người làm mày khó chịu. Chọc vào não mày. Kích thích mày cãi. Đó là cách duy nhất để lọc ra niềm tin thật và niềm tin hùa.

Mày tin cái gì đó là đúng ư? Tốt. Thế thì đi cãi với đứa phản đối nó. Nếu mày thắng, chúc mừng – mày có lý. Nếu mày thua, thì mày được dạy miễn phí. Cái nào cũng có lợi cho mày !

Chốt Hạ: Sợ Bị Cãi Là Biểu Hiện Của Đứa Biết Mình Nói Xàm.

Cái đứa mà sợ tranh luận, sợ bị phản biện, là đứa tự biết trong lòng rằng: “Mình xạo chó.” Người mà chắc chắn về sự thật thì không ngại bất kỳ ai phản đối. Mà khi mày bắt đầu thấy sợ những kẻ bất đồng, thì là lúc mày nên tự hỏi: “Mình đang tin vào cái quái gì vậy?”

Vậy nên, chú chim non, lần sau trước khi mày nhấn Like cho một clip nào đó, hay share bài viết như con vẹt bị úng não, hãy tự hỏi: “Cái này nói đúng, hay chỉ đang gãi đúng chỗ ngứa của mình?”

Nếu chỉ là gãi ngứa… thì đi tắm đi cho sạch. Rồi quay lại, mở não ra, và chuẩn bị cãi cho đến lúc khôn ra.

Khầy chốt câu cuối:
Bị chiều mãi thì chỉ có lớn xác, chứ cái đầu vẫn nhỏ như hạt gạo thôi.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết