Đừng Có Mà Nhảy Dựng Lên Khi Bị Chửi
Này các đồng dâm, hôm nay Trẫm ngồi đây, hớp miếng trà, nhón cục bánh quy chó ăn dở, để dạy cho mấy thằng phụ khoa và các tấm chiếu mới một bài học xương máu: ĐỪNG BAO GIỜ TỰ ÁI VỚI MẤY CÂU NÓI NHỎ NHẶT.
Nghe rõ chưa? Đừng có nhảy dựng lên mỗi lần ai đó lỡ miệng nói gì động đến lòng tự trọng mỏng manh như bao cao su hết date của mày. “Ôi, tui bị xúc phạmggg~” – nghe thôi đã muốn tống cổ mày vô trại cai nghiện cảm xúc rồi.
Ai Mới Là Cái Loài Hay Tự Ái?
Người ta cứ tưởng gái gú là mấy đứa dễ tự ái, dễ nổi đoá. Nhưng KHÔNG! Mấy con ghệ tơ đôi khi còn tỉnh hơn mấy thằng đực rựa nhũn não kia. Cái giống “soy boy cắm sừng tự nguyện”, “mấy anh thánh công lý xã hội cởi truồng vì môi trường” mới là loại động tí là bùng nổ drama.
Cái gì cũng thấy “độc hại”, cái gì cũng “xúc phạm”, lúc nào cũng muốn hủy diệt ai đó trên mạng. Mày sống kiểu gì thế hả thằng phụ khoa?
Tin Tao Đi, Người Ta Chả Có Ý Gì Với Mày Đâu
Thường thì người ta nói cái gì cũng chỉ vì thói quen hoặc đang bận tâm chuyện khác, chứ có ai rảnh đâu mà lên kế hoạch chọc quê mày trong từng câu nói ?! Mày tưởng mày đặc biệt lắm chắc?
“Nếu thấy bị xúc phạm, khả năng cao là đứa kia méo có cố tình.”
Cái mồm người ta phọt ra câu gì đó, mày cảm thấy “đụng chạm”, thì nhẹ nhàng vỗ vai bảo: “Ê, nghe không vui lắm nha”, rồi người ta xin lỗi cái là xong. Drama ở đâu ra? Hay mày mê diễn vai nạn nhân?
Khi Mày Nổi Điên, Là Mày Thua
Giờ giả sử mày bảo tao: “Ê Khầy, Khầy mập như heo nái!”
Tao có 2 lựa chọn:
- Cười khẩy, khinh bỉ, quẹo phải bỏ đi như con boss level 999.
- La làng, khóc lóc, livestream lên TikTok đòi công lý.
Nếu tao chọn số 2, mày có biết chuyện gì xảy ra không? Tao trao toàn bộ sức mạnh cho mày, cái thằng ném đá giấu tay. Tao từ một thằng tự do bay lượn trở thành con rô bốt bị điều khiển bằng remote.
Tao mất thời gian, mất năng lượng, còn mày ngồi rung đùi cười khinh bỉ. Ai thắng?
Bí Kíp Truyền Thái Dương: BƠ ĐI MÀ SỐNG
Khi mày phớt lờ, thì kẻ muốn công kích mày lập tức mất năng lượng. Như bọn troll ấy, tụi nó sống nhờ sự phản ứng của người khác. Mày càng chửi, nó càng sướng. Còn mày im lặng, nó lăn ra chán rồi bỏ đi gặm móng tay.
Đó là quy luật troll học 101: “Không cho troll ăn thì nó chết đói.”
Ai Là Người Làm Chủ? Là Kẻ Biết Kiềm Chế
Trẫm luôn bảo: “Khác biệt lớn nhất giữa đàn ông thực thụ và bọn nhão như cháo là khả năng kiểm soát cảm xúc.”
Ai nói gì mặc kệ. Mày mà giữ được bình tĩnh, không phản ứng bừa bãi, thì mày là ông hoàng, là người cầm trịch. Còn cái thằng cố tình chọc mày, nó thành thằng hề đang múa may giữa chợ mà không ai thèm coi.
Chứ mày mà giãy nảy lên? Xin lỗi, chú em mũi lõ vừa rớt đài rồi.
Bị Chọt Vào Chỗ Đau? Càng Phải Mặt Lạnh Như Băng
Ai trong tụi mày cũng có chỗ yếu, có cái tự ti thầm kín. Người khôn ngoan sẽ giấu đi, còn mấy con tu hú tiềm năng thì để người ta móc ra rồi tru tréo.
Nhưng chính lúc bị đâm vào chỗ đó, mày phải KHÔNG PHẢN ỨNG.
Không phản ứng là vũ khí mạnh nhất. Đừng để nó biết yếu điểm của mày.
Kết Luận Của Trẫm
Cho dù ai đó có bảo mày xấu, ngu, hôi nách, hay giống thằng bố dượng mất nết… Mày phải nhớ: ĐỪNG PHẢN ỨNG.
Vì nếu mày phản ứng, mày trở thành con rối.
Nếu mày không phản ứng, mày là chủ nhân cuộc chơi.
Đừng bao giờ để lũ hề điều khiển cảm xúc của mày bằng vài cái câu chọc ngoáy. Chúng nó không đáng. Mày đáng. Đáng sống tự do, đáng được thoải mái, đáng được “ngẩng cao đầu, dù bụng mỡ phòi ra ngoài quần.”
Vậy nhé, đồng dâm. Lần sau ai chửi mày béo, bảo mày xấu, bảo mày là hòn dái mủ… thì mày cứ cười như thằng dở người và bước đi như mày sắp đi chiếm đảo vậy.
Đừng feed troll. Đừng tự ái. Làm chủ cảm xúc. Làm người.
Nhưng nếu thằng troll nói đúng sự thật, Ví dụ mày thật sự béo thì sao ? Thì cứ im lặng chấp nhận sự thật rồi giảm cân đi nha nhóc ! Đến khi 6 múi thì mày quay lại bỉ mặt thằng troll cũng chưa muộn !
Hiểu chưa chú em !
