KHEN GÁI, HUẤN LUYỆN GÁI ĐÚNG CÁCH 🔊

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Cẩm Nang Dạy Dỗ Gái Gú Cho Mấy Con Gà Mờ.

Chú em, nghe Khầy nói đây cho rõ : đừng bao giờ khen con ghệ vì nó đẹp. Đừng, đừng, đừng, không khi nào, và đéo vì lý do gì ! Ok chưa ?! Gái đẹp thì kệ mẹ nó. Khen làm cái lồn gì? Chỉ mở miệng khen khi nó làm đúng ý mày, nó phục tùng mày và tuân lệnh mày. Khi nào ẻm làm được cái gì có ích cho mày, lúc đó mới vỗ tay, cho một viên kẹo. Hiểu chưa?

Tại Sao Không Khen Gái Đẹp?

Vì sao ư ? Vì cái đẹp là bẩm sinh, không phải công lao. Mày khen nó đẹp, khác gì vỗ tay khen bạn mày, được trời phú cho chiều cao mét tám? Nó đâu có làm gì đâu? Cái đẹp là mặc định. Khen vì cái sẵn có là sai lầm của tụi beta, cái tụi loser suốt ngày lượn Instagram rồi comment kiểu:

“Chào buổi sáng em yêu!”
“Em xinh quá, vợ tương lai của anh ơi !”

Nghe mà Khầy muốn nôn.

Mày thấy mấy thằng đó có bao giờ húp được gái chưa? Không. Chỉ tổ làm trò cười cho đám múi mít thôi. Gái thấy là tự động lắc đầu và thầm nghĩ: “À, lại thêm một con cún muốn liếm gót giày mình.” Sau đó ẻm phớt lờ ngay.

Khen Khi Nào Mới Đúng?

Khi nào thì được mở mồm khen? Là khi nó làm cái gì đó có ích cho mày. Đơn giản vãi lều. Ví dụ:

Mày cặp con nhỏ tầm hai ba tuần, có ngủ với nhau mấy bận. Một ngày đẹp trời, mày lười như con hến, đống đồ dơ chất cao như núi. Mày bảo nó: “Em ơi, giặt đồ giùm anh cái!”
Nó ngoan ngoãn làm, gấp gọn, xếp vô tủ luôn. Lúc đó, mày mới buông nhẹ: “Ừ, em làm tốt đấy.”
Chỉ vậy thôi. Không hơn, không kém.

Mày nghĩ huấn luyện viên khen cá heo vì nó xinh à? Không! Cá heo chỉ được ăn cá viên khi nó nhảy và nhào lộn đúng bài. Gái cũng vậy, mày muốn thuần phục thì phải lập trình não nó theo cơ chế phần thưởng. Làm đúng thì được thưởng. Làm sai thì không có mẹ gì, thậm chí bị phạt. Thế mới dạy được.

Gái Như Con Cún, Mày Là Huấn Luyện Viên.

Nghe chói tai không? Nhưng sự thật đéo cần vừa lòng người. Trẫm từng viết một bài “Phụ Nữ Như Con Chó” mà YouTube đá đít xuống cống vì lý do “miệt thị phụ nữ”. Nhưng đời mà, cái gì thật thường bị ghét.

Mày muốn gái nghe lời? Lấy sách huấn luyện chó ra đọc. Gạch bỏ chữ “chó”, ghi vô chữ “gái”. Làm y chang. Khen lúc phục tùng. Phạt lúc bướng. Nhớ kỹ: tuyệt đối không khen gái chỉ vì nó xinh. Đó là con đường ngắn nhất tới vùng friendzone lạnh lẽo của phụ nữ.

Tại Sao Trai Tốt Hay Về Đích Hạng Bét ?

Mấy thằng nice guy suốt ngày lảm nhảm: “em xinh quá, em là công chúa”, thì đều là thằng loser. Vì tụi nó cung cấp quá liều dopamine cho con ghệ chứ sao nữa ! Khen hoài, não con nhỏ tê liệt luôn. Giống như cho người ta chơi đập đá mỗi ngày, ban đầu thì phê, về sau đòi nguyên cái núi đá mới thấy sướng.

Lời khen là ma túy. Xài đúng liều thì có hiệu quả. Xài vô tội vạ là phản tác dụng.

Lập Trình Não Gái Như Lập Trình Chó.

Gái làm cái gì tốt cho mày thì mới khen. Có thể khen miệng, có thể tặng viên kẹo, hoặc đơn giản là cái vuốt mông. Ví dụ:

Nó lau dọn nhà cho mày. Đừng chỉ đứng nhìn. Mày chạy ra siêu thị, mua bịch M&M về. Đưa nó rồi bảo: “Làm tốt lắm, phần thưởng cho em nè.”

Cả hai cùng cười, nhưng não nó đã bắt đầu liên kết hành động với phần thưởng. Lần sau, nó tự giác lau nhà, tự giác gấp đồ, tự giác chùi toilet. Vì nó muốn được khen, muốn kiếm dopamine, muốn được công nhận. Như chó chờ phần thưởng vậy.

Mày thấy tình yêu chưa? Nghe vậy chứ nó chính là “Positive Reinforcement” – Tức là củng cố hành vi bằng thưởng. Chuyện này không lãng mạn, nhưng hiệu quả. Muốn giữ gái lâu dài? Học cách thưởng đúng lúc, đúng chỗ, đúng người.

Kết Luận Cho Lũ Chim Non

Tóm gọn cho mấy chú não cá vàng:

  • Không khen gái vì đẹp. NEVER.
  • Chỉ khen khi nó phục tùng, tuân theo, có ích cho mày.
  • Mỗi lần khen là một liều dopamine, nên mày phải tiết chế.
  • Gái giống chó, muốn dạy thì phải có thưởng và phạt.
  • Học cách huấn luyện chó để biết cách trị gái.

Tình yêu không dành cho mấy đứa mộng mơ. Tình yêu là chiến trường. Mày muốn thắng? Học cách làm chủ đòn tâm lý. Học cách dắt gái bằng dây cương vô hình. Và nhớ, dây xích thật chỉ nên dùng sau 9 giờ tối, để… tăng cảm giác 😏


Thế thôi, Khầy rút. Các chiến hữu lưu về đọc dần, kẻo sau này lại than: “Sao gái cứ bỏ em hoài?” ! Thì đấy, vì mày khen sai chỗ, sai thời điểm, sai tư duy chứ sao nữa !

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết