Muốn Gái Ngon, Muốn Đời Thơm Thì Đừng Là Thằng Yếu.
Hôm qua, Khầy tình cờ ngồi cạnh một gã trên máy bay. Gã này đẹp trai vãi chưởng, kiểu Đức lai Thần Hy Lạp. Gã cao mét chín, mặt mũi như tạc tượng, thân thiện khỏi bàn. Ngồi một lúc, gã quay qua làm quen. Hóa ra gã đi du lịch với vợ và mấy đứa con.
Mà cái đứa gọi là “vợ” đó… thôi Khầy nói thật: nhìn như mụ thủ thư của thư viện xã bị thời gian tát sấp mặt. Mụ ta đeo kính dày cộp, mặt không son phấn còn thua quả dưa leo ủ lạnh. Về mặt nhan sắc thì đúng chuẩn “hàng hết đát trong kho”, không chấm được điểm nào.
Còn gã thì đẹp lắm, phải nói là đến mức mà nếu Khầy là bê đê thì cũng muốn leo lên giường với gã cho bằng được. Đẹp tới cỡ đó đấy. Mấy con ghệ ngoài phố chắc nhìn gã là điếng người, ngoái đầu lia lịa. Nhưng… gã lại lấy một mụ đàn bà nhạt nhẽo đến tội.
Vì sao? Vì gã là thằng yếu. Chuẩn luôn. Gã sinh ra đã đẹp sẵn, không phải kiểu “xấu xấu mà có duyên”, mà là kiểu “trai ngon thần thánh”. Nhưng cái Khầy nhìn thấy ở gã là: không có tí khí chất nào, yếu xìu như bánh tráng nhúng nước. Gã không có cái mà Khầy gọi là “sức hấp dẫn cá nhân”, thứ khiến người ta nể, khiến người ta đi theo, khiến gái tự động mở cửa phòng.
Tao thề, ngay cả trong những ngày đen đủi nhất, tao cũng chưa bao giờ ngủ với con ghệ nào tệ như vợ gã. Đấy là sự thật. Nghe thì có vẻ chảnh choẹ, nhưng tao đéo quan tâm. Gã kia có ngoại hình, nhưng không có tinh thần chiến đấu. Không có lửa. Gã lấy vợ như kiểu… thôi lấy đại đi cho xong. Gái đẹp còn đầy ra đấy, mà gã thì chỉ dám đớp mấy con lép vế, vì sợ gái ngon sẽ từ chối.
Còn Khầy? Khầy có cái “force of personality” – tức là sức hút cá nhân, thần thái, khí chất. Khầy đã từng đớp những con ghệ tốt hơn vợ của gã đẹp trai kia nhiều. Mà không phải nhờ đẹp trai, mà nhờ biết chơi.
Gái không phải thứ dễ dụ, nhưng cũng không khó. Cái cần không phải là cơ bụng 6 múi hay mặt V-line. Mà là… khí chất đàn ông. Mày không có cái đó, thì dù đẹp như tài tử Hollywood cũng chỉ làm nền cho mấy con ghệ dắt mũi.
Mày có biết ai là cha đứa con đầu của Heidi Klum không? Không phải thằng Seal đâu. Mà là một gã người Ý xấu đau xấu đớn, bụng phệ, nhìn như đầu bếp hàng ăn rẻ tiền. Nhưng gã đó chịch được Heidi Klum, làm ẻm có bầu, rồi bỏ đi tỉnh bơ. Vì sao? Vì gã đó có cái “chất”, cái vía, cái đẩy tới cùng mà gái không cưỡng lại được. Mày hiểu chưa?

Không Có Khí Chất, Thì Đẹp Cũng Vứt.
Người ta hay nghĩ: “Ờ, trai đẹp thì gái theo”. Không sai. Nhưng chỉ đúng với mấy con ghệ cấp thấp. Mấy múi mít hạng sang, gái có não, gái biết chọn lọc thì không chỉ nhìn mỗi cái mặt. Mà nhìn cách mày nói chuyện, đi đứng, dám nói dám làm.
Còn mày thông minh? IQ 180? Đéo ai quan tâm. Trừ phi mày dùng não để điều khiển cả căn phòng. Nếu không, mày vẫn chỉ là thằng mọt sách chờ gái bố thí.
Nhìn Donald Trump kìa. Ông ta không đẹp trai, không giỏi giang xuất sắc, mà vẫn làm tổng thống, vẫn là biểu tượng đàn ông alpha. Vì sao? Vì ông ta có khí chất đàn ông. Dám nói, dám làm, dám đạp đổ, dám húc thẳng. Đéo sợ một sợ ai.
Làm Sao Để Tăng Khí Chất?
Là tập luyện. Như tập gym.
Mới đầu yếu, nâng được cái tạ 5kg cũng thấy run. Nhưng tập dần, mày lên được 10kg, rồi 15, rồi 20, rồi đến lúc nâng được tạ 60kg không chớp mắt. Khí chất cũng vậy. Mày phải va chạm, đụng độ, ăn đập mới trưởng thành.
Từ cái lúc gọi cà phê, nói chuyện với nhân viên pha chế, đến đàm phán công việc, hay nhậu nhẹt với bạn bè – mỗi lần tiếp xúc xã hội, là một lần tập. Đừng lùi. Hãy tiến tới. Hãy tìm cách chiếm lĩnh không gian, lấy quyền chủ động, giành ưu thế.
Đừng sợ thằng mạnh hơn. Mày né nó hoài thì sẽ mãi là thằng yếu. Cứ đụng vào. Có thua cũng rút được bài học. Còn né hoài thì mãi mãi chỉ là chú chim non rúc dưới cánh gà mẹ.
Gái Gú, Tiền Bạc, Thành Công ? Không Ai Cho Mày Cả.
Muốn có, thì đi mà cướp. Không theo nghĩa đen đâu, Khầy không xúi mày đi cướp ngân hàng. Ý tao là: tự tay làm chủ số phận. Không ỉ lại vào vẻ ngoài, vào bằng cấp, vào may mắn, vào ông bà tổ tiên.
Ở đời này, lịch sự chỉ là bề mặt thôi. Còn sâu bên trong là chiến trường, là đấu vật quyền lực, là đè đầu cưỡi cổ nhau. Thằng nào lì, thằng đó thắng. Thằng nào dám đòi, dám húc, dám làm, thì thằng đó có ăn.
Còn mày mà ngồi đó mong gái đẹp tự mò tới, chờ công việc tốt tự rơi xuống đầu, thì tao xin chúc mừng: mày là tấm chiếu mới chính hiệu, là NPC trong game đời, là thằng phụ khoa trong xã hội alpha.
Thế nhé ! Bắt đầu từ hôm nay, hãy tập nâng khí chất đi của mày lên dần dần đi mấy chú nai. Tránh né mãi thì muôn kiếp sẽ là kẻ yếu. Chơi luôn. Xông vào. Đè đầu cưỡi cổ. Thua thì thua, nhưng tao thua trên đường tiến lên, còn hơn sống cả đời hèn hạ !
