Giai đoạn “nhảy giường”: Cái giá của việc chịch lia chịch lịa.
Nghe tao nói đây, đồng dâm. Một khi mày bắt đầu giỏi khoản tán gái, thì thế nào cũng sẽ tới lúc mày hóa thành cái máy nhảy giường. Nói trắng phớ là chịch hết em này tới em khác, hôm nay em tơ này, ngày mai múi mít khác. Cứ mỗi lần mở mắt là lại thấy một bộ ngực lạ bên cạnh. Ai rồi cũng trải qua pha này thôi, đặc biệt là mấy tấm chiếu mới từng ngậm hành tình cảm thời tuổi teen và những năm tuổi 20.
Cái lúc mày tự tin vãi cả nồi, tiền bạc ổn áp, sự nghiệp lên hương, cái khí chất đàn ông alpha phát sáng rực rỡ là lúc mày thành thánh chịch. Trẫm đây cũng từng thế. Tầm tuổi 29-30, tao dọn về sống ở Manhattan để cho giấc mơ Mỹ đập vô mặt : gái đẹp xung quanh như cỏ mọc sau mưa. Có một tuần thần thánh, Trẫm chịch liên tiếp 7 đứa trong 7 đêm, toàn hàng nóng – ba đứa làm mẫu, một đứa từng lên Sports Illustrated Swimsuit Edition năm nào đó, Khầy cũng chả nhớ nổi. Nói chung là ngon lòi lòi.
“Ô kê, tao đang khoe đấy, rồi sao?”. Bởi vì đấy là giai đoạn đỉnh cao, ngon vãi chưởng trong cuộc đời Khầy. Giai đoạn từ 1998 đến 2005 là thời kỳ hoàng kim của củ cà rốt huyền thoại mang tên của Tao. Nhưng, mấy cái chịch chọt đó, dù sướng tay, cũng chỉ là cơn gió lướt qua… Không để lại gì ngoài đống bao cao su chứa nước cốt dừa và sự trống rỗng trong lòng.
Khi sex không còn đủ đô
Khi mày chịch nhiều tới mức bắt đầu thuộc lòng công thức: nói gì – làm gì – lúc nào – chạm đâu để ghệ rụng nụ, thì lúc đó mày sẽ bắt đầu nhận ra: “Ủa? Thế ngoài cái việc nhét vô kéo ra, có còn gì đáng để theo đuổi không?”
Tin Khầy đi, sẽ có lúc mày nằm bên em tơ, nhìn trần nhà mà thấy: “Giá như tao đang đọc sách, uống trà chanh gừng và đi ngủ sớm.” Lúc đó chính là dấu hiệu mày đang lớn dần. Đầu óc bắt đầu muốn một cái gì đó đàng hoàng và sâu sắc hơn mấy cú thọc chem chép sướng nhấc người.
Đừng hiểu lầm. Khầy không cổ súy chuyện yêu đương sáo rỗng với mấy con ghệ đòi kiểm soát từng tin nhắn. Không! Nếu mày muốn yêu nghiêm túc, thì đích đến nên là lập gia đình rồi có con. Có một mục tiêu rõ ràng, một hướng đi chung.
Mấy thằng lấy vợ mà bảo không muốn đẻ con, chỉ muốn sống bên nhau “hạnh phúc trọn đời” thì khác đéo gì bạn cùng phòng có bao cao su? Con cái chính là keo con chó, dính chặt hai đứa ở lại với nhau lâu dài, bất chấp thời gian thay đổi hay sở thích khác nhau. Mày đổi gu phim, ẻm cánh đổi gu đồ ăn, nhưng cả hai vẫn chung tay nuôi thằng nhóc – đó mới là sự gắn kết bền vững.
Nhưng trước khi có con, thì cứ nhảy giường đi đã
Giai đoạn nhảy giường là để mày xả lũ, cho cái phần thú trong người mày được sống trọn vẹn một lần. Nhất là mấy thằng hồi trẻ bị gái đá, gái chê, gái coi như bãi cứt trâu ấy ! Giờ mày lên trình rồi, gái dính như ruồi mật, thì cứ tận hưởng, cứ chịch, cứ “bắn phá” nát hết cái thế giới đàn bà này đi.
Nhưng đừng để cảm giác tội lỗi ăn mòn mày. Nhiều ông cháu tự hành xác kiểu: “Chết mẹ, mình đang sống trụy lạc quá, mình là thằng tệ bạc, mình cần sám hối…”. Ông cháu ơi, tỉnh lại hộ Khầy cái ! Gái nó đồng ý, nó chui vô giường mày, nó biết mày không hứa hẹn, thì vấn đề nằm ở đâu? Gái cũng có não, cũng biết suy nghĩ. Vậy thì đừng có mà áy náy như thằng cô hồn vừa ăn trộm chó nhà hàng xóm.
Nhưng cẩn thận đấy, đừng để cái giường thành cái bẫy
Cái giai đoạn nhảy giường, nghe thì vui, mà tốn thời gian vãi cứt. Cả ngày không làm gì ngoài tìm gái, nhắn tin, hẹn hò, chờ đợi, tán tỉnh, lên giường, và sau đó là xử lý hậu quả cảm xúc. Có đứa chịch xong thì chim cút, có đứa lại thấy “à, con này ngon, giữ lại để chấm mút thêm vài lần nữa.”. Rồi cái vòng xoáy bắt đầu.
Trẫm từng bị cuốn vô cái guồng quay ấy hai lần rõ rệt, là từ 30 đến 37, rồi từ 42 đến 49. Mỗi lần, nhìn lại thì mới nhận ra: “Ồ, tao đang xài gái để quên đi sự chán nản trong công việc.” . Khầy né tránh thực tại, chứ không phải sống thật đâu. Dùng gái như thuốc gây tê cảm xúc – dễ hơn là đối mặt với đống công việc như cứt.
Mấy thím đừng để lún quá sâu. Nếu mày đang nhảy giường chỉ vì sự cô đơn, chán nản, hụt hẫng trong sự nghiệp… thì dừng lại cho tao ! Mày hãy ngồi xuống, nhìn thẳng vô vấn đề. Đừng dùng cái đầu ngay háng để giải quyết chuyện lòng mình.
Lời cuối của Trẫm
Nhảy giường không xấu. Chịch lia chịch lịa không sai. Miễn là mày hiểu vì sao mày làm vậy, và đừng để nó che mờ những thứ quan trọng hơn trong đời. Hưởng thụ là một chuyện, trốn chạy là chuyện khác.
Và nếu mày đang sống trong giai đoạn đỉnh cao tình trường? Ừ, cứ chơi đi. Trẻ không chơi, già đổ đốn thì còn tệ hơn ! Nhưng nhớ, một ngày nào đó, mày sẽ chán. Và khi đó, đừng ngạc nhiên nếu mày thấy một tách trà nóng hấp dẫn hơn cặp vú silicon.
Tới lúc đó, là lúc mày đã lớn, và đã sẵn sàng làm cha.
