CÂU TRẢ LỜI SẼ KHIẾN MÀY TỈNH NGỘ!
Nghe này, lũ nghiệp dư! Mấy thằng phụ khoa cứ hỏi Trẫm: “Khầy ơi, làm sao để em quay lại với con ghệ cũ?” Rồi tự dưng mấy chú nai vàng ngơ ngác này lại muốn níu kéo cái thứ tình cảm đã mục ruỗng. Tao sẽ vặn não mày một lần cho tỉnh ngủ: Mối quan hệ không bao giờ đi lùi! Mày không thể phù phép cho cái xác chết tình yêu sống dậy rồi mong nó tươi rói như ban đầu.
VÌ SAO MÀY CỨ MUỐN CHUI VÀO VÒNG AN TOÀN NHƯ CON GIUN ĐẤT?
Mày đang khóc lóc đòi con người yêu cũ quay lại không phải vì mày yêu nó sâu đậm, mà vì mày SỢ! Sợ phải đối mặt với sự bất định, sợ phải ra ngoài kia và bị đàn bà khác từ chối, sợ phải trưởng thành như một thằng đàn ông thực thụ. Mày chỉ muốn bò về cái hang cũ, nơi mùi nước hoa của nó, cái cách nó càm ràm, hay cả cái đêm mày ôm nó khóc vì bị sếp chửi… Đó là sự an toàn và quen thuộc đến phát ngán.
Nhưng nghe này, thằng ngu: Sự quen thuộc và vùng an toàn chính là kẻ thù của sự trưởng thành! Nếu mày cứ ôm khư khư cái bóng của bạn gái cũ, mày sẽ mãi là thằng beta yếu đuối, thay vì trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn. Tao đã từng như mày, từng đau đến mức tưởng tim ngừng đập khi chia tay. Nhưng nhờ dám đối mặt với nỗi đau đó, tao mới thành con người hôm nay.
GÁI ĐÁ MÀY VÌ MỘT LÝ DO DUY NHẤT
Phụ nữ không rời bỏ đàn ông đang trên đỉnh cao sự nghiệp, khao khát cháy bỏng và sống vì chính mình. Chúng nó chỉ đá mày khi mày biến thành cái bóng nhợt nhạt mà thôi :
- Mày từ bỏ đam mê để chiều theo ý nó.
- Mày hủy hẹn với đám bạn thân vì nó giận dỗi.
- Mày sống như cái máy ATM biết nói : “Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh cho tiền em nè ! Bớt giận anh nha !”.
Phụ nữ ghét thằng đàn ông coi chúng nó là trung tâm vũ trụ! Nếu mày đang cầu xin bạn gái quay lại, mày đã thua ngay từ vòng gửi xe. Vì sao? Vì mày đang ở thế yếu, mày đang van nài như kẻ ăn mày. Mà phụ nữ thì chỉ hứng thú với đàn ông có giá trị, không phải thằng suốt ngày rên rỉ: “Em ơi anh thay đổi rồi, anh sẽ mua nhà cho em, anh sẽ yêu em hơn xưa…”
CÁCH DUY NHẤT ĐỂ EX QUAY LẠI.
Nếu mày nhất quyết muốn biết bí kíp, đây là sự thật phũ phàng: Mày phải trở lại con người mạnh mẽ, vui vẻ, không cần gái, như ngày xưa mày đã từng ! Cái thằng mà nó từng phải lòng, là thằng sống hết mình vì đam mê chứ không phải đàn bà.
Nhưng này, điều trớ trêu là: Khi mày thực sự trở lại phiên bản đó, mày sẽ chẳng thèm nó nữa! Mày sẽ nhận ra nó chỉ là một con bé tầm thường, không xứng với mày. Mày sẽ nhận ra con ghệ cũ chỉ có nhan sắc trung bình, tính tình thì hơi kỳ cục, và tình yêu của nó không cân xứng với những gì mày bỏ ra. Lúc đó, có thể mày còn thấy tức giận vì đã phí thời gian cho một em thấp hạng như vậy. Và cũng chính lúc đó, gái sẽ quay lại như cái “hiệu ứng Swingers” mà tao từng thấy:
- Mày im lặng, cắt đứt liên lạc, tập trung vào bản thân.
- Nó tưởng mày đang khóc lóc, nhưng thực ra mày đang lên level.
- Khi nó cảm thấy mày thực sự bước đi, cái tôi của nó không chịu nổi. Rồi nó sẽ nhắn tin: “Anh ơi, em nhớ anh…”
- Nó giả vờ quay lại, ngọt ngào với mày được một thời gian rồi đá mày lần nữa, cho mày đau rớt dái.
Lúc này, mày có 2 lựa chọn:
- Làm thằng ngu: Quay lại, rồi vài tháng sau lại bị đá vì mày yếu đuối như cũ.
- Làm đàn ông: Cười nhạt, chặn số, và tiếp tục cuộc sống phong độ. Vì ngoài kia còn cả rừng múi mít thơm phức đang chờ mày khám phá!
KẾT LUẬN: ĐỪNG SỢ MẤT MỘT NGƯỜI KHÔNG BIẾT TRÂN TRỌNG MÀY
Ghệ cũ của mày không phải nữ thần, cũng chẳng phải người cuối cùng trên đời yêu mày. Nó chỉ là một bài học để mày mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ:
- “Cánh cửa đóng lại là để dành chỗ cho cánh cửa khác mở ra” – nhưng đừng đứng trước cửa nhà bạn gái cũ mà chờ, vì gái mới sẽ không bước ra từ cánh cửa đó!
- “Yêu bản thân trước khi yêu người khác” ! Tuy cũ nhưng đúng. Mày không thể cho đi thứ mày không có.
Giờ thì, thằng phụ khoa ạ, bỏ điện thoại xuống, đừng nhắn tin cho nó nữa. Ra phòng gym, kiếm tiền, gặp gái mới. Rồi một ngày, mày sẽ cười sằng sặc vì đã từng khóc cho một con ghệ không xứng đáng!
