TRÔNG MẶT BẮT HÌNH DONG LÀ CHUẨN 100% 🔊

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Mặt Tiết Lộ Tính Cách – Chuyện Không Đùa Đâu Mấy Cưng

Công nghệ đấy, chú nai. Cái thứ mà bao nhiêu năm nay mấy thằng nerd thần thánh hóa, giờ lại quay ra xác nhận một sự thật trần trụi mà tổ tiên ông bà ta đã nhắc từ đời tám hoánh: Trông mặt mà bắt hình dong – là thứ chuẩn đéo cần chỉnh !

Ngày xưa, ai cũng tin là nhìn cái bản mặt của một đứa, mày có thể đoán được nó là người tốt hay thằng đểu, con ghệ tử tế hay là em tơ chuyên móc túi. Nhưng mà đến thế kỷ 20, bọn trí thức cánh tả, mấy đứa chính trị đúng đắn, sặc mùi đạo đức giả, bắt đầu hô hào: “Không được đánh giá ai đó qua vẻ ngoài! Ai cũng như ai! Bình đẳng! Nhân quyền!”. Bla bla bla… Nghe ngứa hết cả dái.

Thế rồi chuyện gì xảy ra? Bọn Trung Quốc nó không nghe cái thứ đạo đức nửa mùa đó. Nó xách máy ảnh ra, chụp hàng đống bản mặt bọn phạm tội, đổ hết vào trí tuệ nhân tạo để luyện công. Mục đích chính là để nhận diện khuôn mặt nhanh hơn. Nhưng không ngờ cái trí tuệ nhân tạo lại học được trò thần thánh: nhìn mặt là biết tội phạm. Không phải kiểu bói toán xàm lông đâu, mà là “đoán trúng với xác xuất lên đến 70% “.

“Ơ hay, ai cho mày biết?”. Nếu mày không tin, Google phát là ra liền à ku ! Khỏi cần tốn bộ nhớ làm gì cho mệt.

Mày hiểu không, cái mô hình A.I nó nhìn vô tỉ lệ giữa mũi với miệng, xương gò má với mắt, xong nó bảo: “Ờ, thằng này chắc chắn từng thó điện thoại trong nhà tắm công cộng”. Cái này không phải mê tín dị đoan, mà là thuật toán, cộng với dữ liệu và hình phạt của Tào Tháo.

Đến đây tao hỏi mày, bao nhiêu lần mày gặp một em ghệ nhìn ngon lành cành đào, nhưng tự nhiên lòng mày rén rén, kiểu “Có cái gì sai sai…”? Hay có lúc mày gặp một thằng đực rựa nhìn hiền khô, mà tim mày bảo: “Thằng này chơi đéo được!”. Đó, đó chính là “physiognomy” – hay là nhân tướng học, môn nghệ thuật thần thánh của việc đọc bản mặt người.

Có lần, Trẫm thuê một thằng sinh viên Y khoa, tên là Alexander làm phiên dịch ở Nga. Một hôm hắn gọi thêm ba thằng bạn đến giúp khuân đồ. Trong ba thằng, có một thằng nhìn phát là tao thấy “thằng này là đồ trộm cắp, cá gì cũng cá !”. Tao bảo thẳng mặt Alex luôn: “Để ý thằng này hộ tao.”

Ba tháng sau, Alex gọi lại cho tao, rầu rĩ bảo : “Thằng đó nó trộm mất laptop của em…”
Ha! Khầy không cần bói toán, không cần vân tay, không cần máy nói dối. Chỉ cần cái mặt.

“Ơ nhưng mà có người mặt thiên thần, tâm ác quỷ thì sao?”
Ờ thì có. Như con Miranda Kerr ấy, nhìn như thiên thần mới rơi từ Sao Kim xuống, nhưng nghe đồn lượn qua cái giường nào là giường đó tắt điện. Nên nhớ, không phải chỉ trông qua tướng mạo, là đoán được ai cũng là thằng đểu, hay là con đĩ. Nhưng mà nếu nhìn đểu, nhìn dâm, nhìn có mùi loạn luân – thì nên đề phòng. Thà lầm còn hơn bỏ sót.

Đời bây giờ ai cũng đóng kịch. Gái thì son phấn lòe loẹt, trai thì diện vest thẳng tưng, cà vạt chỉnh chu, nhưng bên trong lại là hòn dái mủ. Chỉ có cái mặt – cái vẻ tự nhiên trời phú – mới là cái toát ra được phần nào bản chất thật.

Tao nói thật, nếu mày cảm thấy có gì sai sai khi nhìn một đứa, thì cứ tin cái cảm giác đó. Đừng để bọn ngụy quân tử, đội chiến binh công lý xã hội hay đám thẩm phán đạo đức dắt mũi mày bằng câu xàm lồn : “Đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài!”. Bố mày thích đánh giá đấy, rồi sao?

Vậy nên, kính thưa các thể loại trai khờ ạ ! Mày cứ nhìn mặt mà chơi cho Khầy ! Đừng có ngu mà nghĩ ai cũng như nhau. Cái mặt nó lộ ra hết ! Chỉ có mấy thằng ngu mới vờ như không thấy. Và nếu mày chọn nhầm người vì không tin vào cái trực giác khi nhìn mặt người khác, thì đừng trách đời bất công, mà hãy tự vả vào mặt mình một cái cho tỉnh.

Bởi vì…

MẶT KHÔNG BIẾT NÓI DỐI.
MẮT LÀ CỬA SỔ TÂM HỒN.
VÀ MẶT THẰNG LƯƠN THÌ THƯỜNG CÓ DẤU HIỆU DỊ ỨNG ĐẠO ĐỨC.

Giờ thì đi soi gương đi, chú chim non ạ. Biết đâu mày lại là thằng trộm cắp tiềm năng đấy.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết