LÀM GÌ KHI BỊ BÊ ĐÊ GẠ DOOD DEED ?

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tao không có vấn đề gì với mấy thằng bê đê cả, cá nhân mà nói. Bản thân tao thẳng như ruột ngựa, máu me đỏ lòm toàn tập. Nhưng trong suốt mấy chục năm đối nhân xử thế, tao chơi với mấy thằng đồng tính toàn trải nghiệm vui vẻ như hội. Luật sư thân cận nhất của tao cũng là một thằng bóng lộ, tao có ghét bỏ đéo đâu.

Tao phải nói rõ từ đầu, vì tao biết lũ dở hơi sẽ lập tức gán mác “thù ghét đồng tính” cho tao chỉ vì nội dung bài này. Đéo nhé! Tao đang nói về vấn đề thực tế khi một gã thẳng tưng như tao phải tiếp xúc với một thằng gay. Tình huống này y chang như khi một đứa con gái phải làm việc với một thằng đực rựa trong môi trường công sở hoặc bất cứ chỗ nào khác. Luật ngầm luôn tồn tại, và khi thằng đàn ông nào đó vượt rào trong cách cư xử với phụ nữ, con gái phải chuẩn bị tinh thần đối phó.

Mấy đứa con gái chúng mày biết không? Chúng nó luôn buôn dưa lê với nhau về mấy thằng đàn ông xung quanh, từ đồng nghiệp đến bạn bè xã giao. Chúng nó chỉ điểm cho nhau những thằng có biểu hiện “chim lợn”, những thằng sàm sỡ, những thằng như Joe Biden – kiểu đàn ông thích dí sát, hôn hít trong khi phụ nữ đéo muốn. Đó là bản năng sinh tồn của phụ nữ, tao cá là nó đã ăn sâu vào tiềm thức từ thời tiền sử rồi.

Nhưng vấn đề là… thằng đàn ông thẳng như tao lại đéo có cái “radar” cảnh giác đó với mấy thằng gay. Tao biết cả đống chuyện bạn bè tao, toàn trai tơ đẹp mã, bị mấy thằng đồng tính sàm sỡ, thậm chí suýt bị hiếp. Nhất là mấy thằng tuổi 18-22, ngây thơ như nai vàng ngơ ngác, tưởng thằng gay kia thân thiện, ai ngờ nó đang thèm muốn cái lỗ mông mới chín.

Trong cái xã hội “#MeToo” này, người ta cứ nghĩ chỉ đàn ông thẳng mới là lũ quấy rối tình dục. Nhầm to! Thực tế, đàn ông thẳng giờ bị tẩy não đủ thứ về “sự đồng ý”, “không có nghĩa là không”, nên phần lớn đã biết điều. Còn mấy thằng gay? Câu chuyện khác hoàn toàn. Chúng nó nghĩ mình có quyền đòi hỏi tình dục từ trai thẳng, và khi bị từ chối, chúng nó phản ứng như một con đàn bà bị đá.

Tao nhận đầy email từ mấy cậu trai thẳng tưng kể chuyện bị gay tán tỉnh, rồi khi khước từ thì bị nó bôi nhọ khắp nơi. Một thằng bạn tao từng suýt bị hiếp, xong sau đó thằng gay kia đi nói xấu với tất cả phụ nữ trong nhóm bạn, khiến thằng này bị cô lập. Gay mà, chúng nó giỏi xã giao, giỏi thao túng tâm lý phụ nữ lắm. Vì đơn giản, phụ nữ thấy gay không đe dọa tình dục nên dễ tin tưởng, dễ nghe theo.

Giải pháp của tao? CHỦ ĐỘNG TẤN CÔNG TRƯỚC!

Nếu một thằng gay tán mày và mày đéo muốn, ngoài việc nói “không”, mày phải tìm hiểu xem hai đứa có chung mối quan hệ nào không. Rồi mày phải loan báo ngay với nhóm đó: “Tao vừa bị thằng này tán, tao từ chối vì tao thẳng. Tao không ghét nó, nhưng tao đéo thích yêu đàn ông.” Mày phải đánh phủ đầu, trước khi nó kịp quay lại bôi xấu mày.

Bởi vì một thằng gay bị từ chối sẽ phản ứng y hệt một đứa con gái bị trai đá: cay cú, điên tiết, và tìm cách trả thù. Chúng nó có quyền lực xã hội, có thể dùng chiêu bài “kỳ thị đồng tính” để hủy hoại danh tiếng của mày. Đừng để bị ép vào thế yếu! Nếu mày thẳng, hãy kiên định, đừng sợ bị tẩy chay. Công khai sự thật, và đám đông sẽ đứng về phía mày.

Kết luận:
No means no, áp dụng cho cả gay lẫn thẳng. Đừng để bất kỳ thằng nào ép mày làm điều mày không muốn. Sống thật, đấu tranh, và nhớ: thế giới này vốn không công bằng, nhưng mày có quyền tự vệ!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết