VÌ SAO PHỤ NỮ THÍCH LÍNH NAZI ? 🔊

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Có bao giờ chú mày tự hỏi tại sao phụ nữ lại có cái “kink” mặn như muối biển là mơ về mấy thằng lính Nazi? Ờ, nghe kinh dị đấy, mà tao nói thật, tụi nó mê cái bộ da đen bóng loáng, cái kiểu bị “làm thịt” dã man. Mà lý do thì dễ ợt: gái thích bị đè ra mà phang tới bến, thế thôi.

Cái kiểu “làm tình dịu dàng” mà mấy thằng gà mờ thường ảo tưởng thì quên mẹ nó đi. Đừng có mơ mộng mây khói kiểu: “trái tim đập rộn ràng bên ánh nến lung linh, mây tím cầu vồng, kỳ lân cưỡi mây bay vào lỗ…” gì đó. Đó là hoang tưởng của mày, không phải ước vọng của con ghệ đâu.

Gái nó không muốn “make love” kiểu mút kẹo bông gòn, nó muốn “get fucked” – kiểu bị vặt lông, bẻ cổ, đè sấp rồi được chơi như muốn tan xác, hiểu chưa? Và nếu mày không làm được điều đó, sẽ có thằng khác làm hộ.

Đừng hiểu nhầm. Tao không kêu mày hóa rồ, đấm đá, hành hung hay diễn phim JAV. Đừng cosplay thành thằng bệnh. Mấy thằng trong phim cấp ba nó làm trò con bò chỉ để quay lên cho vui, chứ ngoài đời gái mà gặp kiểu đó thì block thẳng tay.

Ý tao là, gái cần một thằng đàn ông có khả năng điều khiển, có khí chất cầm trịch, làm chủ tình thế, đẩy đưa thân thể em nó như thể đó là đồ vật riêng của mình. Hiểu chưa ku ?

Để tao ví dụ cho dễ hiểu nè: mày xử lý con cặc của mày ra sao? Đâu có nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đúng không? Khi cần xả là mày quay tay, không thẹn thùng gì. Đó, gái cũng muốn được “xài” kiểu vậy – quen thuộc, tự nhiên, mà phải có thần thái: “tao biết mình đang làm gì, đừng cản”.

Bọn gái tao từng phang, nếu tao chơi kiểu dịu dàng, rề rà, tụi nó chán thấy bà nội. Được 5 phút là tụi nó nhìn trần nhà như đang nhớ bài văn miêu tả cái chổi.

Suốt hơn 30 năm chinh chiến, tao đúc kết một điều: gái gú không muốn cảm giác nhẹ nhàng. Chúng nó cần được phang sấp mặt. Phải có cảm giác bị cuốn đi, bị cuốn đến mức mất kiểm soát. Ừ, nghe hơi kỳ, nhưng đó là sự thật.

Mấy em tơ thì luôn mồm “em muốn nhẹ nhàng, tình cảm, âu yếm, hồng hồng trắng trắng”. Xạo lồn đấy mày ơi…. Tụi nó xạo với mày, và nói dối với chính tụi nó. Nhưng khi phang thì phải như đang lái xe đua, ôm cua 90 độ không đạp thắng. Lúc đó tụi nó mới lên đỉnh, mới rên như con vượn trúng gió.

Tao không nói về bạo lực. Không có chuyện làm đau ai, để lại dấu vết hay thương tật. Không, đừng làm thế. Nhưng gái thích một tí “mạo hiểm”, tí “nguy hiểm có kiểm soát”, kiểu như đang đi tàu lượn siêu tốc không phanh nhưng vẫn biết có ai đó đang điều khiển tay lái.

Tụi mày tưởng đàn bà là sinh vật lãng mạn hơn à? Cười ỉa. Đàn ông mới là giống loài mơ mộng. Chính đàn ông mới nghĩ đến cảnh “hợp nhất linh hồn dưới ánh trăng bạc”. Còn đàn bà thì “anh cứ phang em như đang đóng cọc bê tông là được”.

Nếu mày thử “làm tình kiểu thơ ca” thì chúc mừng, mày vừa đẩy mình vào friendzone. Có thể lần đầu thì gái nó ráng chịu, nhưng lần hai là nó next thẳng. Tao từng là thằng như thế, và mỗi khi nhớ lại chỉ muốn lấy dép tự vả vào mặt mình 10 cái cho tỉnh.

Từ đó tao rút ra một chân lý: đừng bao giờ là thằng Nice Guy trên giường. Mày càng dịu dàng, càng cố nhẹ nhàng, càng giống cái khăn giấy ướt, thì gái nó càng nhanh tắt lửa lồn. Gái muốn một thằng cứng – cứng cả về cái ấy lẫn cái đầu.

Đừng để vẻ ngoài mày cứng cáp, còn bên trong thì mềm nhũn như mì luộc. Dù mày có khúc củi dài nửa mét mà “diễn vai chàng thơ”, thì gái vẫn bỏ mày như rác thải công nghiệp.

Hồi tao còn ngu, cũng mơ làm anh chàng dịu dàng. Rồi sao? Bị gái đá ói cơm chứ sao, không trượt phát nào luôn. Một lần nhớ hoài: tao phang nhẹ như sương, lần hai vẫn bài cũ, và lần ba thì… à không, đéo có lần ba, vì ẻm block tao từ đời nào rồi.

Vậy nên: đừng nghe lời cái lũ bán ảo mộng lãng mạn, đừng tin cái hình mẫu “chàng trai yêu chiều nàng như công chúa”. Gái không cần mày chiều, gái cần mày vào việc. Thật đấy. Đừng sống trong mơ. Phải phân biệt rõ giữa hoang tưởng đầu óc và hiện thực cởi quần.

Và quan trọng: không bao giờ dùng bạo lực. Nhưng phải có sự tự tin, phải biết mình làm gì, và làm chủ cuộc chơi.

Rồi, chúc mày lên level.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết