CHUẨN BỊ TRƯỚC CHO CUỘC LY HÔN Ở PHƯƠNG TÂY

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

NGHỆ THUẬT ĐẤU TỐ VỢ TRONG LY HÔN KIỂU MỸ

Này các chú nai vàng ngơ ngác, nếu mày đang sướng rên bên em tơ nào đó mà nghĩ “em là cả cuộc đời anh” thì cho Khầy hỏi nhẹ: mày có ký hợp đồng tiền hôn nhân chưa? Chưa hả? Ồ thế thì… chúc mừng mày đã bước một chân vào cái cối xay thịt gọi là ly hôn kiểu Tây!

Khầy vừa đọc xong bài “The Silver Bullet” trên trang Quillette, mới thấm thía cái trò “bắn súng bạc” trong vụ ly hôn của lũ Tây phương. Đại khái là chỉ cần tố cáo nửa kia “bạo hành trẻ con”, thế là đối phương coi như xong đời pháp lý. Tao mà nói thì các cháu đừng sợ, nhưng đây là sự thật trần trụi như thằng cha Freud từng mơ ước.

“BẰNG CHỨNG MỒM” – VŨ KHÍ VÔ ĐỊCH CỦA ĐÀN BÀ

Mày biết không? Chỉ cần con ghệ của mày hét lên “thằng chồng em nó đánh con em”, thế là cả hệ thống tư pháp sẽ quay sang nhìn mày như nhìn thằng biến thái. Không cần chứng cứ, không cần điều tra, vì “đàn bà không bao giờ nói dối về chuyện này”. Thế đéo nào cái logic ấu trĩ đấy đã hóa luật bất thành văn ở các nước “văn minh”?

Chưa ly hôn đã toang, chưa kịp thuê luật sư đã ra đường ngồi đếm kiến. Toà chưa xét xử đã đè đầu cưỡi cổ mày rồi ông cháu ơi. Bởi vậy mấy thằng tưởng mình ngon, tưởng mình yêu đương đàng hoàng, đến lúc bị phang một phát như thế thì chỉ có nước ăn cám.

Trong khi đó, mày – thằng đàn ông ngơ ngác – muốn chứng minh mình vô tội ư? Không thể! Vì logic học cơ bản đã dạy: “Không thể chứng minh một phủ định”. Mày không thể chứng minh mày KHÔNG đánh con, cũng như không thể chứng minh mày KHÔNG từng đụng con lợn nhà hàng xóm. Thế nên, một khi bị vợ tố cáo, mày coi như thành “tội đồ tự động”.

Đừng Cưới Khi Mày Còn Ngây Thơ

Tao biết, tấm chiếu mới nào cũng ngỡ cưới là để sống trọn đời, cưới là vì tình yêu màu hồng, cưới là để xây dựng gia đình êm ấm, bla bla… Nhưng mày có thấy tụi nó đâm đơn ra toà chưa? Đứa nào cũng từng thề sống chết có nhau đấy. Vấn đề là khi chia tay, người ta không còn chơi đẹp như lúc yêu đâu, mày hiểu chứ?

Đàn ông chuẩn bị cho ly hôn như nào? Cùng lắm làm cái hợp đồng tiền hôn nhân nếu có tiền. Còn không thì phơi mặt ra chịu trận. Khầy nói thẳng: Như thế là ngu!

Game Ly Hôn Là Game Cho Những Thằng Chơi Dơ

Mày còn tin là “làm người tử tế thì mọi chuyện sẽ ổn”? Ừ, ổn đấy… cho đến khi mày nằm trong căn hộ 10 mét vuông, ăn mì tôm, chuyển khoản nửa cái lương cho vợ cũ và con – mà đéo được gặp đứa nào.

Mày tưởng chơi đẹp sẽ được đối xử đẹp à? Ủa mày đang sống ở thiên đường hả? Ở Tây, đàn ông chỉ là bò sữa biết nói tiếng người. Lúc đang yêu thì “ông xã là tất cả”, nhưng đến lúc toà mở phiên, mày là ATM hình người có nghĩa vụ bất tận.

Bao nhiêu ông tử tế đã bị giáng đòn chí mạng vì tin vào công lý, vào sự công bằng, vào tình yêu đích thực. Và rồi bị đá văng ra khỏi nhà của chính mình, nơi mà họ vẫn phải trả tiền thế chấp mỗi tháng.

“TRẪM KHÔNG CHƠI ĐẸP, TRẪM CHƠI ĐÚNG LUẬT” – BÍ KÍP CỦA THẰNG KHÔN NHẤT

Giả sử tao là một thằng khốn nạn chính hiệu, chuẩn bị ly hôn, tao sẽ làm gì?

  1. “ĐẶT BẪY LUẬT SƯ”: Tao sẽ đi gặp TẤT CẢ luật sư ly hôn trong bán kính 200km. Mỗi lần gặp là một buổi tư vấn miễn phí 30 phút. Tại sao? Vì một khi tao đã tư vấn với họ, vợ tao KHÔNG THỂ thuê họ được nữa (xung đột lợi ích). Kết quả? Ẻm chỉ còn cách thuê mấy thằng luật sư tồi hoặc phải đi xa tốn tiền.
  2. “TÍCH TRỮ BẰNG CHỨNG GIẢ”: Mỗi lần thằng con tao bị ngã xước đầu gối, tao chụp hình, gửi mail cho chính tao kèm dòng chữ: “Hôm nay con ghệ tao lại đánh thằng nhóc”. Lưu trữ đầy đủ, ngày tháng rõ ràng. Khi ra tòa, nếu vợ tố cáo tao, tao phản công ngay: “Không, chính nó mới là kẻ bạo hành! Đây là bằng chứng!”. Mày nghĩ tòa sẽ tin ai?
  3. “ĐÒN TÂM LÝ”: Ngay khi có tin đồn ly hôn, tao tung ngay “bằng chứng” ra, kết quả là CẢNH SÁT SẼ KÉO ĐẾN ĐUỔI VỢ MÀY RA KHỎI NHÀ. Mày giữ được nhà, giữ được tiền, không phải chu cấp một xu, còn ẻm thì phải tự xoay sở sống thế nào mặc kệ.

“ĐỜI KHÔNG CÔNG BẰNG, THẰNG NGU CHẾT TRƯỚC”

Mấy thằng “đàn ông tử tế” sẽ lên giọng:
“Tao không bao giờ hạ thấp nhân phẩm như vậy!”
“Tao là người lương thiện!”
“Tao không muốn làm khổ mẹ của con tao!”

Ừ, cứ giữ cái tư duy đấy đi. Rồi một ngày, mày sẽ:

  • Bị đuổi khỏi nhà như chó.
  • Mất việc vì bị gắn mác “bạo hành gia đình”.
  • Phải nuôi vợ cũ và đứa con mà mày không được gặp.
  • Lương tháng 50 củ nhưng giữ lại đúng 5 củ để uống bia hơi.

Lúc đấy mới ngồi khóc: “Giá như tao chơi bẩn từ đầu…”

KẾT LUẬN CỦA KHẦY.

Xã hội phương Tây đã biến đàn ông thành con bò sữa: vắt kiệt rồi giết thịt. Nếu mày không chuẩn bị từ sớm, mày sẽ là miếng thịt tiếp theo.

“Chơi đẹp là thua. Chơi bẩn là thắng. Luật pháp không bênh kẻ yếu, nó bênh kẻ biết lách luật.”

P/S: Tao không khuyến khích mày làm thế. Nhưng nếu mày không học cách tự vệ, thì đừng hỏi tại sao mày trắng tay.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết