NHẬN DIỆN BỌN ĐIẾM ONLINE

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Có một thứ mà Khầy ghét hơn ăn cơm thiu, đó là bọn thả thính online – tụi “thot” hay là bọn đĩ trên mạng xã hội. Đứa nào chưa được đời phổ cập thì để Trẫm dạy: “thot” là viết tắt của “That Hoe Over There” – dịch nôm na là “con ghệ lượn lờ gây lú não đàn ông trên mạng”.

Mạng xã hội giờ đúng nghĩa là chợ búa nhốn nháo, nơi mà gái gú lên sàn, khoe ngực, mông, mặt, mũi, rồi giả bộ bàn luận chính trị với lý tưởng đểu cáng, chỉ để câu mấy thằng “beta male” đói gái.

Tao nói thật: không phải đứa nào có vú và biết “livestream” cũng là thot. Vẫn còn nhiều gái chất lượng, kiểu như Brittany Pettibone, Blonde the Belly of the Beast, Aiden Paladin… Mấy em này có đầu óc, có lập luận, nội dung đàng hoàng, không chơi chiêu trò. Gái thế thì đáng được trân trọng.

Còn mấy con thot? Bọn nó không thèm dùng não. Chúng nó xài ngực và mông để chiêu mộ tín đồ. Mấy chú nai tơ mũi lõ tưởng đang nghe về tự do chính trị, ai ngờ lại ngồi ngắm gái đang lồi cái rốn, rớt cả nước dãi. Kiểu “anh nhìn em đi, em xinh thế này mà, hỡi chú dê ơi” – nó không cần nói, nhưng toàn bộ cái avatar, cái dáng nằm ưỡn, cái váy xẻ đùi, đã kể hết rồi.

Ví dụ con nhỏ Redhead Libertarian – vãi cả lồ ! tao không biết phải gọi nó là “tự do” hay “tự lột đồ”. Tao từng xài ké acc của thằng bạn để rình lén Twitter, và thấy nó cứ đổi ảnh đại diện như lật bánh tráng, mỗi lần là một tấm mông cong má lú, môi chu mỏ cá. Rõ ràng nó đâu cần nói gì, cái ảnh nó đã hét lên: “Nhìn đi nè, em ngon vậy đó!”

Tao bực quá, inbox nhẹ: “Bà không đẹp như bà nghĩ đâu bà nội ơi.”. Vậy là nó phát điên, chụp màn hình rồi đăng lên tweet với 50 nghìn thằng fan simp lỏ bay vào bú fame, tưởng sẽ làm tao mất mặt. Xin lỗi, bố đây bị ban khỏi Twitter từ lâu rồi, và cũng chẳng thèm đoái hoài đến bọn loser đú fame.

Tao làm thế đơn giản vì tao thích cà khịa. Đúng vậy, tánh tao chó vậy đó. Và tất nhiên, con thot kia cắn câu ngay. Nó sống vì được lũ trai ngu dòm ngực, chứ chả cần biết ai nghe cái mồm nó nói gì. Mấy cái lý lẽ tụi nó nói là hàng chợ, chắp vá từ người khác, không có gì mới. Toàn bộ cái “chính kiến” chỉ là lớp sơn bên ngoài để che đậy cái business thực sự: bán vú và mông online.

Brittany Venti? Con này như cái hộp thoại biết rung – mở mồm thì người ta chỉ nghe tiếng “boing boing” từ vú chứ không ai để tâm lời nó nói.

Mấy thằng simp đang đọc, tao nói thiệt: các cháu là lũ hòn dái mủ thiếu tự trọng. Gái nó không quan tâm đến não tụi mày đâu. Nó chỉ muốn lôi mày vào vòng xoáy “nhìn tao đi”, để rồi từng cú like, từng lần share là tiền quảng cáo chảy vào túi nó. Chúng nó đâu có bán tri thức, mà bán hormone tình dục.

Và nếu chú em vẫn đang mộng mơ “ồ ẻm đồng quan điểm với mình, biết đâu một ngày…” – thì xin lỗi, mày mộng hơi bị hâm. Con ghệ đó sẽ không bao giờ chịch mày. Nó thậm chí còn không biết mày là ai. Mày đang bị xỏ mũi dắt đi, nghĩ mình là chiến hữu bảo vệ công lý, nhưng thật ra đang gãi ngứa cho con ghệ trên mạng.

Khầy không làm clip này để dìm gái – nếu tao muốn dìm, tao quăng tên từng đứa lên tiêu đề rồi tag chúng nó vào cho chửi nhau bỏ mẹ. Nhưng taoviết bài này, vì tao thấy tội cho mấy thằng ngu mê vú đít.

Các chú là mấy thằng đàn ông sống trong thời đại cô đơn, tìm hoài không thấy ai hợp gu, lại bị xã hội nhồi nhét tư tưởng quái thai. Mấy con thot – nó biết rõ điều đó. Nó tấn công thẳng vào nhu cầu được lắng nghe, được quan tâm, được yêu. Nhưng thay vì yêu mày, nó quăng cho mày một ảnh selfie có tí khe ngực, rồi ngồi rung đùi đếm tiền donate.

Mà thật ra, ngoài đời mấy con đó nhìn chán thấy mẹ, chỉ là biết dùng filter, canh góc chụp, ánh sáng. Gặp ngoài đời là tụi mày tỉnh liền.

Nên nếu tao có đăng bài này, là vì Trẫm vẫn nghĩ vài đứa trong đám các ông cháu còn cứu được. Dù chỉ là 1-2 thằng biết giật mình tỉnh lại, tao thấy cũng đáng để lên tiếng.

Còn mấy thằng mà đọc đến đây vẫn còn ôm ngực mấy con đĩ online mà bảo vệ? Ờ, chúc mừng mày sống mãi trong ảo vọng, như con tu hú đợi ngày bú mộng giữa mùa hè.

Đời không có bữa ăn miễn phí đâu mấy đồng dâm ạ. Nhất là khi mày tưởng đang được nghe một “em gái bảo thủ xinh đẹp yêu nước”, nhưng thật ra chỉ là đang xem bản tin thời sự được dẫn bởi hai quả vú.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết