KẾT THÚC BI THẢM CỦA ĐÁM GÁI GIÀ HAM TIỆC TÙNG 🔊

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Các chiến hữu đâu hết rồi, bơi ra đây ! hôm nay Khầy lên tiếng, kể cho tụi mày nghe một chuyện nó vừa hài, vừa cay, vừa thối như đống quần lót dính cứt chưa giặt của tụi gay lỏ: mấy con ghệ từng quẩy banh xác trong suốt thanh xuân, giờ qua tuổi bốn mươi mới bắt đầu lảm nhảm mấy câu kiểu “em chỉ muốn tìm người cùng em già đi”. Ủa alo? Cái mồm vừa mới nốc shot tequila hôm qua sao nay lại rên rỉ tìm “forever man” rồi má ? Nghe mà Khầy sặc nước miếng.

Tao thề, coi mấy múi mít này nhảy nhót suốt tuổi hai mươi, ba mươi – đêm nào không thấy mặt tụi nó trong club là hôm đó bar nghỉ bán. Cái thân thì diện đầm đỏ lòe, mặt thì trát bột dày như bánh kem sinh nhật, tay thì liên tục bị nắm bởi cả đống thằng đực rựa đang thèm nhỏ dãi. Mà vui cái là tụi nó vẫn có “anh người yêu đợi ở nhà”, vẫn giả bộ ngoan hiền, sáng chụp hình bên ổ bánh mì trứng, tối lết xác lên bar cho gã khác bóp mông.

Xong rồi giờ sao? Qua đầu bốn chục, khi tóc khét vì uốn quá đà, da nhăn như vỏ mít, cái dáng đi đã giống bà ngoại tụi nó, thì mới bắt đầu ngồi nhà, lên Tinder, gõ gõ profile: “Em đã vui đủ rồi, giờ em chỉ cần một người đàn ông đích thực”. Ủa chứ mấy thằng hồi xưa em cắm sừng không đích thực hả con lũy ?

Đi bar bây giờ bị mấy bé tuổi 20s nhìn rồi xì xào: “Ủa dì tui đi lạc hả?”, “Ủa má ơi, má tới đây kiếm ba con nữa hả?” — mà tụi nhỏ nó không thèm thì thào đâu mà nó nói to để mấy bà cô già này nghe rõ luôn. Cay không? Cay chớ. Nhưng kệ, tại sao lại không cay khi cả tuổi xuân em chọn ngồi trên vòng xoay dương vật như chơi tàu lượn siêu tốc, giờ vòng đã gãy thì lại hỏi: “Ủa sao không ai đón em về?”

Mấy thím nghĩ sau từng ấy năm ăn chơi xả láng, tới lúc mấy bad boy cũng không còn muốn dập bim bim nữa thì đột nhiên quay sang làm “người phụ nữ của gia đình”? Buồn cười thấy bà. Mà tao nói thẳng luôn, tụi đàn ông cùng lứa với mấy má giờ cũng không thèm nữa rồi. Hồi mày hai mươi, tụi nó vồ vập không? Có. Mày có từ chối không ? Có. Mày chọn ai? Thằng sáu múi trong quán bar chứ đâu phải anh hiền lành có công việc ổn định ! Bây giờ thì cái “anh hiền lành” ấy đi lấy con gái ông chủ rồi, còn mày… mày ngồi đây, với hai đứa nhỏ không cha và một đống filler trên mặt như tượng sáp.

Khầy đã thấy không ít mấy nàng cựu hotgirl giờ tiêm môi, tiêm cằm, tiêm thẳng vào não để tự nhủ rằng “em vẫn ngon”. Mấy thím à, nhìn cái mặt mày bóng loáng như chảo dầu chiên trứng, tao tưởng Iron Man bản nữ tái xuất cơ. Mày không sexy nữa mà trông như con robot chợ trời lạc dòng rồi.

Tao từng bảo mấy con ghệ già: “Thôi mày ơi, già thì già. Già mà dễ thương, nữ tính, biết điều, tao còn nể. Chứ già mà cay nghiệt, tiêm chích mặt mũi, lên mạng chửi đàn ông… là mày toang.” Nhưng tụi nó không chịu nghe, tụi nó muốn vừa già vừa ghê. Giống như cá khô mà còn nhảy lên chảo không dầu để tái sinh vậy đó.

Cái bi kịch là giờ mấy con party girl đó toàn là mẹ đơn thân. Đứa thì một con, đứa thì hai, ba. Mỗi lần lên app hẹn hò lại ghi: “Hãy là người cha tốt cho con tôi.” Tao chỉ muốn inbox hỏi thẳng: “Ủa chứ cha thiệt đâu rồi? Còn sống không để tao gửi lời chia buồn?”

Giờ tao nói thật, mấy chú nai ơi, mà nhất là mấy chú nai ngây thơ hay động lòng trắc ẩn, né đám đó lẹ cho Khầy. Mấy ẻm này đâu có cần tình yêu, mà cần người trả tiền điện, sửa máy lạnh, trông con, hốt cứt mèo, đắp vô cuộc đời đã đổ vỡ như bát bún bò úp ngược. Mấy thím tử tế, vừa đủ ăn đủ mặc, có việc làm ổn, mà vớ phải loại này thì xác định. Cưới về không phải lấy vợ mà là “làm ô sin nuôi con cho mẹ đơn thân”.

Còn nếu mày là đàn ông có giá trị – có tiền, có body ngon, có tư duy ổn – thì đừng dại gì đâm đầu vào đấy. Tụi nó không xứng. Mày không cần mấy con tu hú đang đòi đẻ trứng vào tổ người khác. Mày vẫn có thể chơi với gái trẻ, gái ngon, gái có não. Đừng nghe mấy câu như “trai già mê gái non là bệnh hoạn” — tụi nó đang cay cú vì không đàn ông nào muốn miếng thịt bò khô bị tẩm ướp lại thôi.

Tao bốn mấy, yêu gái 19 mà vẫn sống, vẫn enjoy, không phải vì tao may mắn mà vì tao hiểu giá trị của tao và không đi “cứu hộ” mấy con tàu Titanic đã chìm từ 2012.

Tóm lại, các cháu ạ, nếu gái U40 mà thở ra mấy câu “Em muốn tìm một người để yêu thương thật lòng”, thì hãy tự hỏi: “Ủa, mấy chục năm qua cô đang làm gì thế?”. Đừng làm thằng ngu bị kéo vào drama làm bố dượng bất đắc dĩ. Đừng để sự lụy tình làm mày trở thành hòn dái mủ trên con đường thành công. Gái ngon vẫn còn đó, miễn là mày biết chơi game đúng luật. Còn mấy ẻm già chơi hết game thanh xuân mới đòi reset máy… thôi xin.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết