NẾU CHÚNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC NÃO MÀY

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tao sẽ vạch trần cho mấy chú chim non cái thứ tư duy nô lệ mà bọn mày đang ôm như báu vật. Nghe này, nếu chúng nó kiểm soát được não mày, chúng đéo cần xiềng xích thể xác mày làm gì. Bởi mày đã tự nguyện làm nô lệ cho chúng từ trong tư tưởng rồi! Hiểu chưa? Cái thứ nguy hiểm nhất đời mày chính là tin vào một ý tưởng nào đó một cách mù quáng, để nó dắt mày đi như trâu bị xỏ mũi. Tao đéo quan tâm đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng hay triết lý sống “yêu bản thân”, mày phải xem xét nó như thằng nghiện rà soát từng gram heroin xem có pha bột đá không.

Ví dụ nhé: Có vài thứ chủ nghĩa không tưởng mà bọn gốc Do Thái vẽ ra. Chúng nó tưởng thiên đường là nơi nhà nước nắm hết tài sản, phân phát công bằng như mẹ chia kẹo cho lũ con nít. Nhưng đéo! Chủ nghĩa đó dựa trên giả định “con người vốn tốt đẹp”, trong khi thực tế 99% chúng sinh toàn lũ tham lam, ích kỷ như mày với tao mà thôi.

Áp dụng vào đời mày đi, thằng phụ khoa! Ví dụ mày nghĩ “hạnh phúc là trên hết”? Nghe thì hay đấy, nhưng nếu mày đuổi theo nó như thằng nghiện đuổi theo cơn phê, mày sẽ thành con gián bẩn thỉu, chết mòn trong bế tắc. Bọn nghiện ngập cũng khát khao cái kiểu hạnh phúc đấy, kết cục thì sao? Nằm vật vạ bên bãi nôn mửa! Còn nhớ vụ “Nga can thiệp bầu cử Mỹ” không? Lũ cừu non tin sái cổ vào trò bịp đó, đến mức sẵn sàng cắt đứt quan hệ với cả người thân chỉ vì họ không tin. Chúng nó thành nô lệ tinh thần của truyền thông, bị dắt mũi mà không cần xiềng xích!

Sự thật thì không sợ bị chất vấn. Ví dụ mày tin nước là H2O, cứ việc kiểm tra lại cả đời, nó vẫn đúng. Nhưng nếu mày sợ xem xét lại niềm tin của mình, khả năng cao nó là thứ tào lao! Tao khuyên mày: Hãy coi mọi ý tưởng trong đầu như kẻ ở nhờ, đừng để chúng thành chủ nhà. Khi một niềm tin khiến mày liên tục vấp ngã, đừng sợ vứt nó đi. Hoặc mày xác nhận nó đúng thì tốt, hoặc phát hiện nó sai thì càng tốt hơn, vì mày thoát khỏi ảo tưởng.

Tóm lại: Não mày là lãnh địa riêng, đừng để bất kỳ ai đặt chân lên mà không kiểm soát. Bọn chúng sẽ biến mày thành nô lệ mà thậm chí chẳng cần roi vọt!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết