SỨC MẠNH CỦA TRẠNG THÁI “KHÔNG CÓ RẢNH” ĐỐI VỚI GÁI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Mày biết tại sao mấy con gái lại phát cuồng vì mấy thằng đàn ông “bận rộn” không? Tao sẽ vạch trần cái trò tâm lý ngược này cho mấy chú em mũi lõ hiểu. Ngồi xuống đây, nghe khầy giảng đạo.

Mấy đứa con gái, nhất là loại xinh xắn, đào mỏ, cả ngày thường bị lũ đàn ông ẻo lả, đói gái vây quanh như ruồi bu. Chúng nó quen rồi, quen đến phát ngán với mấy thằng suốt ngày ra rả “em ơi anh nhớ em”, “em đi đâu anh đưa”, “em rảnh không anh qua đón”. Cứ như thể cuộc đời chúng nó chỉ xoay quanh cái rốn của ẻm vậy. Nhưng khi mày xuất hiện – một thằng đéo thèm quan tâm, đéo thèm chạy theo, đéo thèm hủy kế hoạch chỉ để ngồi chờ tin nhắn của ẻm – thì tự nhiên, cái đầu nhỏ xinh của con bé sẽ bắt đầu quay cuồng.

“Ủa? Sao ông này không giống mấy thằng trước nhỉ? Sao hắn không thèm chạy theo chị ? Chị không đủ xinh à? Hay ổng có nhiều lựa chọn khác ngon hơn?” – não bộ con ghệ sẽ lập tức dựng phim. Và thế là, mày bỗng trở thành một “ca khó nhằn”, thành thứ đồ chơi mà ẻm muốn nhưng chưa chắc đã với tới. Đơn giản vì đàn bà thèm khát cái gì chúng nó không dễ dàng có được. Chúng nó đéo thích mấy thằng “Yes man”, dạ dạ vâng vâng, sẵn sàng quỳ xuống liếm gót giày chỉ để được ẻm thương.

Nhưng khoan, đừng hiểu sai. Tao không bảo mày giả vờ bận rộn, tỏ ra cool ngầu rồi sau đó lén lút ngồi canh điện thoại chờ tin nhắn. Đấy là chiêu trò của mấy thằng nghiệp dư. Mày phải THẬT SỰ có cuộc sống riêng, có đam mê, có sự nghiệp, có cả đống việc quan trọng hơn việc chạy theo một con đàn bà, hiểu chưa ?! Khi mày THẬT SỰ sống như một thằng đàn ông CÓ GIÁ TRỊ, tự khắc mấy con gái sẽ quay lại săn đuổi mày.

Mày thử nghĩ xem: Một thằng luôn rảnh rỗi, spam cả trăm tin một ngày, lúc nào cũng sẵn sàng hủy kèo với bạn bè chỉ để chờ ẻm “rảnh thì đi chơi” – thằng đấy có giá trị không? KHÔNG. Nó chỉ là thằng “dự bị”, thằng “lót đường”, thằng mà ẻm sẽ gọi khi đã chán chê mấy anh đẹp trai giàu có khác. Còn mày – một thằng bận bịu, một thằng biết nói “Anh không đi được, tối nay anh có việc” – lại trở thành món đồ hiếm.

Tao từng chứng kiến cảnh mấy con ghệ xinh như hoa hậu hủy hẹn với bạn bè, xin nghỉ làm, thậm chí bay sang thành phố khác chỉ để gặp một thằng đàn ông biết nói “KHÔNG”. Tại sao? Vì hắn ta cho chúng nó cảm giác “không phải muốn là được”. Đàn bà thích cảm giác bị thách thức, thích phải cố gắng để giành được sự chú ý của một thằng đàn ông cao giá.

Nên nhớ, chú em ạ: “ít hơn nhưng lại được nhiều hơn”. Càng ít quan tâm, càng ít sẵn có, càng ít tỏ vẻ “thèm khát” – mày càng trở nên hấp dẫn trong mắt ẻm. Nhưng đừng quên, điều này chỉ hiệu quả khi mày THẬT SỰ sống một cuộc đời đáng giá, chứ không phải giả vờ làm màu.

Còn nếu mày vẫn đang vật lộn với mấy con 4-5 điểm, vẫn ngày đêm nhắn tin tỏ tình như thằng mất não, thì xin chia buồn – mày thuộc về hội “beta lông bông”. Tao chẳng cứu nổi mày đâu, trừ khi mày chịu thức tỉnh và THAY ĐỔI.

Tóm lại: “Đàn ông phải như cái bóng, muốn với nhưng không tới. Chứ đừng như cái ghế đẩu ai muốn ngồi vào cũng được.” 

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết