LESBIAN TẠM THỜI 🔊

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Stopgap Lesbians: Les Tạm Thời Và Trò Hề Của Thời Đại

Có một giống loài nửa mùa trong hội chị em mà tao gọi là “les tạm thời” – hay đúng kiểu, stopgap lesbian. Chúng nó nữ tính vãi nồi, nhìn cái mặt thì chỉ muốn vác về nhà cúng tổ tiên. Gái mà, ghệ tơ mà, đẹp mê ly luôn. Nhưng mà khổ cái, não tụi nó như lọ keo quá đát – xinh thì xinh mà chả biết làm gì với cái “sức mạnh gợi đòn” trời phú cả.

Tụi nó sợ chính cái sự quyến rũ của mình. Ừ, nghe vô lý mà hợp lý vãi cứt. Được ban phát combo mặt xinh, dáng ngon, khí chất mê người, đi tới đâu là thu hút đực rựa tới đó – thế mà tụi nó lại hoảng. Kiểu như “ôi dồi ôi, sao mình hấp dẫn thế này, chắc mình bị lỗi hệ thống rồi”.

Vì run sợ với chính hormone đang chạy trong máu, tụi nó né đàn ông như ô tô né trạm thu phí, rồi tự nhiên lật mặt cái đẹt: “Tui thích con gái nhé, bye trai thẳng nhé!”

Ừ thì, Khầy cũng từng ngó qua một con ghệ YouTuber tên là Strange Aeons – nhìn ngon lành cành đào, style chiến binh công lý xã hội toàn tập, rồi tự nhận ẻm là “lesbian chính hiệu”. Nhưng nhìn cái nét thì biết chỉ là tạm thời. Đợi vài năm nữa thôi, kiểu gì chả phát bệnh thèm em bé – hội chứng “baby rabies”, nó đá cho phát là lại quay đầu làm nữ chuẩn ngay. Khi ấy nó sẽ tìm anh nào đó để đẻ sòn sòn 2-3 đứa, về ngoại chơi Tết, chấm hết giai đoạn đồng tính.

Lesbian tạm thời nó như kiểu để mái ngố vậy – mốt nhất thời. Một ngày đẹp trời thấy không hợp, là con nhỏ lật mặt còn nhanh hơn sét đánh. Mấy em ghệ kiểu này đúng chất trò hề!

Mấy Ghệ Này Bị Gì?

Chúng nó cơ bản là bị điên. Theo đúng nghĩa y khoa : hysterical. Tụi nó hoảng hốt với mọi thứ. Nhìn cái gì cũng sợ, nghe cái gì cũng nhảy dựng lên. Kiểu chiến binh công lý xã hội chính gốc. Mỗi khi có drama, là tụi nó hú hét như chó dại. Rồi đỉnh cao của nghệ thuật thổ tả là trở thành Karens – tức là bà hoàng gọi quản lý mỗi khi khó ở !

“Sao dám nhìn tôi? Biến thái à ! Tôi sẽ đăng mạng xã hội chuyện này ngay!”

Mấy thím này còn có cái giọng như ếch sắp ngỏm – rên rỉ, rít rít, nghe như đang hấp hối vì kẹt cổ họng. Tụi nó luôn tìm cách đổ lỗi, tìm chuyện để gào rú, vì sợ bản thân quá quyến rũ nên sinh ra oán hận cả cái thế giới đàn ông.

Stereotype Là Thật – Vì Nó Xảy Ra Mãi!

Cái khái niệm les tạm thời không phải tao bịa ra. Đây là hiện tượng xã hội nhan nhản như rác trên TikTok. Tao nói vì tao thấy rồi. Nhiều như lông chân. Đừng có dại mà dây vào. Vì nếu chú em vô tình làm tụi nó cảm thấy bị đe dọa, y như rằng tụi nó sẽ lật mặt, buộc tội chú là “quấy rối tình dục”, “cưỡng ép ánh nhìn”, “xâm hại tâm lý cảm xúc” – nghe thấy tấu hài chưa?

Một mặt tụi nó ăn mặc hở hang banh xác, cong lưng như đuôi tôm, mắt liếc đưa tình, nhưng khi thằng đực nào dính câu thì tụi nó lại giật lùi như cá bị sốc điện. Rồi boom – “Ảnh xâm phạm em!”.

Tại Sao Tụi Nó Thành Les?

Vì con gái hiểu con gái. Trong một mối quan hệ đồng tính nữ, tụi Les tạm thời này kiểm soát được tình hình. Mấy ẻm thường đẹp hơn bạn gái của mình – nhất là dạng mấy con Tôm Bôi – nên dễ dàng thao túng cảm xúc. Gái mà, khôn như ranh.

Thay vì đối mặt với sự thật là tụi nó thèm cảm giác được yêu, tụi nó lẩn vào trong mấy cuộc tình nữ-nữ như đứa trẻ trốn học. Nói là “đang khám phá bản thân”, thực ra là đang né trách nhiệm làm người lớn. Nhưng cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.

Cỡ 28-29, khi nội tạng bắt đầu đòi sinh sản, tụi nó quay lại với mấy thằng đực như chưa từng có cuộc chia ly. Và cái chị Tôm Bay tội nghiệp kia – người đã gồng mình yêu thương, làm điểm tựa cho cả bầu trời bất ổn kia – sẽ bị đá như cục rác. Vì “em không cảm thấy hạnh phúc nữa…”

Rồi Sao?

Rồi tụi nó sẽ cưới. Có chồng. Có con. Cắm đầu vô cuộc sống bận rộn, khoe ảnh gia đình và kèm theo vài câu xàm xí như “Hồi trẻ tui cũng từng là les, vui phết!”. Như thể cả quá khứ chỉ là một cơn gió mùa đông, thổi cái xẹt qua là hết.

Và Đây Là Lời Dặn Của Trẫm

Các đồng dâm à, nghe Trẫm một câu thôi: né xa cái đám này. Tụi nó vừa rối loạn, vừa tự luyến, vừa dễ đổ thừa. Một khi chú em lọt vào radar của tụi nó, đời chú sẽ chuyển từ phim tình cảm sang kinh dị chỉ trong 3 giây.

Tụi nó nghiện sự chú ý, nhưng lại sợ hãi thứ đã tạo nên chính mình – đó là nhan sắc và sức hút bản năng. Một loại Uranium biết đi, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng tiếp xúc gần là toi mạng vì nhiễm phóng xạ.

Vậy nên, nếu có gặp một em xinh như mộng nhưng rải hào quang Chiến Binh Công Lý Xã Hội, hay bảo rằng “Em đang trong giai đoạn thích con gái” – thì xin hãy mặc đồ chì vào. Đứng yên. Không động đậy. Lùi nhẹ ba bước và… chạy cho Khầy !

Chúc các thím bình an vượt sóng!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết