Cùng Một Cú Lừa Của Cuộc Đời.
Mấy chú dê con ạ, để Trẫm nói cho mà nghe. Hẹn hò online với xin việc online, thực chất là hai con đường khác nhau dẫn tới cùng một hố phân – bán bản thân cho người khác lựa chọn. Ừ, nghe hơi mất dạy đấy, nhưng mà nó thật. Mày là món hàng còn gái hoặc công ty là khách. Và tụi nó đang ngồi khoanh tay, ngắm nghía cái danh sách dài đằng đẳng, xem thằng nào thơm, thằng nào thối.
Mà lúc mới chơi, mới ra đời hay mới tò te dùng Tinder, mấy thằng phụ khoa như mày cứ tưởng mình là cá mập, ai dè lại là cá lòng tong bơi trong chậu mà thôi. Trẫm nói rồi: khi mày lên tầm cao, gái tự mò đến, sếp tự mời cà phê, phòng nhân sự tự húp lốp cho mày. Còn giờ á? Ngậm mồm, nghe Khầy dạy đây.
Bước 1: Hiểu Luật Chơi ! Đây Là Trò Chơi Của Số Lượng !
Mày tưởng chỉ cần nhắn một con ghệ, hay nộp đơn vô một công việc là ăn chắc? Ủa alo? Tỷ lệ được phản hồi là chỉ là 2 phần trăm, nghĩa là cứ 100 đơn thì may ra mới có 2 cái đơn được ngó tới. Mà chưa chắc là ngon ăn đâu. Nó mới là “ngó tới” thôi chứ chưa phải “mở hàng” nha ku ! Đâm ra, ai khôn thì phải bắn phá đại trà.
“Gởi cho một con thì gọi là hi vọng. Gởi cho hai trăm con thì gọi là chiến lược.”
Mấy chú nai mới mọc sừng hay mấy đồng dâm mới đi làm cứ thích đắm đuối vào một công việc mơ ước hay một con ghệ đúng gu. Xong rồi làm thơ, viết thư tình, đổ mồ hôi tay mồ hôi chim… Thật, chán các chú lắm ! Chúng mày đang thờ cúng cái hy vọng hão. Tao nói thật, hy vọng trong tình yêu hay xin việc, nó như thể loại bùa chú xàm lờ – càng tin càng chết.
Bước 2: Im Mồm – Càng Nói Nhiều Càng Thua
Tới đoạn chết người đây. Cứ tưởng mở mồm ra là gái mê, nhà tuyển dụng mê. Không. Mày càng bô lô ba la, càng lộ bản chất dở hơi. Nhét hết tiểu sử từ mẫu giáo đến lớp luyện thi vô cái CV, rồi viết cover letter dài như truyện Kiều. Mày nghĩ người ta có thời gian đọc à? Ờ, mơ tiếp đi, giấc mộng đẹp đấy !
Cái mày cần là NGẮN, GỌN. Đủ để người ta tưởng tượng. Người ta nhìn thấy cái khung sườn, rồi tự lấp đầy bằng ảo vọng của họ.
Tưởng tượng thế này: mày là cái cốc thủy tinh. Nếu mày tự đổ đầy nước vô, thì gái hoặc công ty lấy cái quần què gì để đổ thêm? Còn nếu mày chỉ đổ chút xíu thôi, thì tụi nó tha hồ mà tưởng tượng, mà ảo tưởng, mà tự hít cần. Và đó chính là lúc mày trúng thầu.
Bước 3: Làm Thử Người Bên Kia Chiến Tuyến
Nghe Khầy nói cái này, khôn thì ghi lại bằng máu: muốn biết người ta muốn gì, thì mày phải đứng vô vị trí của người ta. Tưởng tượng mày là con ghệ ngon và mở tài khoản trên Tinder. Hoặc mày là giám đốc cái tiệm in ấn, ngồi lọc đơn xin việc.
Đăng tin lên xong, ngồi đọc cái đống hồ sơ với tin nhắn của lũ nghiệp dư gửi tới. Xem ai là thằng mày muốn hẹn hò, ai là thằng mày muốn block. Từ đó mới ngộ ra chân lý cuộc đời: Đừng làm mấy trò như thằng bị block.
Tao đã từng là thằng viết kịch bản, đi gõ cửa từng nhà sản xuất, vừa run vừa nổ banh nóc. Có lần được việc, có lần về ngồi gãi dái. Không hiểu tại sao luôn. Mãi sau này tao mới được ngồi ở bên kia bàn – tức là làm thằng tuyển biên kịch. Lúc đó mới vỡ ra hết. Hoá ra hồi xưa tao thắng là do hên, còn thua là do lòi đuôi.
Bước 4: Công Nghệ Là Con Dao Hai Lưỡi
Nói gì thì nói, cái thời đại online này làm mọi thứ nhanh như chớp. Trước phải mất sáu tháng mới nói chuyện với được chục đứa con gái, giờ trong một chiều mày có thể quẹt được 50 múi mít. Công việc cũng vậy. Ngồi nhà, tay quẹt, tay bấm, ngồi ỉa vẫn xin được việc.
Nhưng mà, sẽ mất cái chất con người. Mày thấy hình gái không ngon, mày next. Trong khi biết đâu ẻm ngoài đời có cái khí chất thần thánh làm mày đổ cái rụp? Còn công việc, nhìn CV thì thấy không khớp, nhưng gặp mặt biết đâu lại hợp như chó với cầy ? Tức là… mày mất đi cái cơ hội va chạm, cái nhân duyên trời định.
Đời là vậy – muốn nhanh thì phải chịu cắt bớt cảm xúc. Muốn “sướng” thì phải chấp nhận “trầy”.
Tổng Kết Cho Lũ Gà Mới Nhú
Nghe Khầy chốt nè, nhớ kỹ, đừng có lú:
1. Đây là trò chơi của xác suất. Càng bắn nhiều, xác suất trúng càng cao. Mày không đặc biệt. Đừng nghĩ mình là bạch mã hoàng tử. Mày chỉ là thằng nữa mùa trong đám đông thôi.
2. Nói ít thôi. Im mồm và phô ra đủ. Để cho tụi nó tưởng tượng, rồi tự rước mày về.
3. Đóng vai bên kia một lần. Làm thử con gái tuyển trai, làm giám đốc tuyển nhân viên. Rồi mày sẽ thấy: người ta chọn ai, vì sao, và cái đống dở hơi thường đến từ đâu.
Thế thôi. Còn không hiểu thì… nghỉ chơi Tinder, xóa LinkedIn, ra đồng bắt cá về nướng cho tỉnh người.
