CẨN THẬN CHỌN ĐỐI TÁC LÀM ĂN

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Mày muốn làm ăn ư? Nhớ chọn đúng thằng “cạ cứng” nếu không muốn tiền mất tật mang!

Nghe này, chú em mũi lõ, trong cái trò làm ăn buôn bán thì chẳng có thằng nào tự mình ôm trọn thiên hạ được đâu. Tao hay mày, hay bất kỳ thằng nào khác, đều có điểm mạnh điểm yếu cả. Mày mở tiệm hoa hay khởi nghiệm công nghệ thông tin cũng vậy, chắc chắn mày giỏi cái gì đó, nhưng cũng sẽ có cái mày dốt như đầu bòi. Thế nên, mày cần tìm một thằng đối tác để bù đắp chỗ trống đó. Đó mới là nghệ thuật làm ăn!

Nhưng này, chọn bạn mà chơi, chọn đối tác mà làm ăn thì phải tỉnh táo như đi săn gái vậy. Đừng để cái đầu mày nằm dưới háng mà quyết định. Tao kể cho mày nghe câu chuyện về thằng Sanchez – một bài học đắt giá về việc chọn nhầm đồng đội.

Sanchez là một thằng cực kỳ thông minh, năng nổ, đẹp trai (hoặc ít nhất nó tự tin thế), tuổi đời mới 30-31 nhưng đã có tài ăn nói khiến cả hội chị em phải xiêu lòng. Nhìn bề ngoài, hắn ta là mẫu đối tác lý tưởng: giỏi giang, nhiệt huyết, ý tưởng chất như cục vàng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ… hắn không biết chơi đẹp với ai cả.

Tao biết hắn đã qua 4 mối làm ăn, và tất cả đều kết thúc trong bi kịch. Nhưng đây là cái hay: cả 4 cái business đó đều đang ăn nên làm ra! Không phải thất bại vì thị trường, không phải vì ý tưởng dở, mà chỉ vì Sanchez đã đâm chọc đối tác vì những chuyện nhỏ như hạt tiêu. Một thằng không thể kiềm chế cảm xúc, cứ như con nít lớp 7, chỉ vì “thằng kia nói xấu tao” hay “nó không tôn trọng tao” mà đập bàn đập ghế, phá tan cả một mối làm ăn đang ngon lành.

Mày thử nghĩ xem: nếu mày làm ăn với một thằng khốn nạn, nhưng mỗi tháng kiếm về 5-6 con số, mày có bỏ không? Người trưởng thành sẽ nuốt giận làm lành, vì tiền là trên hết. Nhưng Sanchez thì không. Hắn thà đốt tiền còn hơn chịu nhịn một câu nói khó nghe.

Rồi tao có cơ hội hợp tác với hắn. Hắn gọi điện, hào hứng rủ rê: “Ê, bắt tay làm cái này đi, bùng nổ lắm!” Tao nghe cũng thấy hay, nhưng khi bắt đầu đặt câu hỏi về chia lời, quyền quyết định, thì hắn nổi điên lên ngay. Hóa ra, hắn chỉ muốn tao làm “em út”, còn hắn và đám bạn thân nắm quyền sinh sát. Một phát tao nhận ra: đây là con bò cạp, quen thói chích người khác vì bản tính của nó. Tao rút lui ngay, và chẳng ngạc nhiên khi sau đó hắn lại đốt thêm một mối làm ăn nữa.

Bài học ở đây là gì? Muốn làm ăn lâu dài, phải xem đối tác có phải thằng “toxic” không. Nếu hắn có tiền sử phá hoại các mối quan hệ chỉ vì cái tôi to như bãi phân voi, thì mày nên tránh xa. Kinh doanh là trò chơi của những kẻ biết kiểm soát cảm xúc, không phải sân khấu cho thằng drama queen diễn sầu.

Nên nhớ: Ý tưởng tốt + Kẻ phá hoại = Thất bại chắc như đinh đóng cột. Mày muốn thành công? Hãy chọn người biết nhịn miệng khi cần, và đấm nhau đúng lúc. Đừng để một thằng như Sanchez kéo mày xuống vực chỉ vì nó không thể ngậm cái mồm thối lại!

Đọc thêm

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết