ĐA THÊ THIẾP 🔊

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Đa Thê: Trò Vui Của Mấy Thằng Có Gái Và Bi Kịch Của Mấy Thằng Chim Mốc.

Tao sẽ kể cho mấy thằng mày nghe một chân lý trần trụi về cuộc chơi mang tên đa thê. Một thằng đệ tử có hỏi tao là “Khầy ơi, làm bài nói về đa thê đi.” Ờ, chứ còn gì nữa, quá hợp lý luôn. Mấy chủ đề bẩn bựa như này là sở trường của Trẫm.

Đa thê là cái quái gì thế?

Nói ngắn gọn, đa thê là khi một thằng đực rựa chơi nhiều con ghệ cùng lúc. Còn nếu là đàn bà mà làm vậy thì gọi là đa phu, tức là một em tơ cưỡi cùng lúc cả hội các ông cháu. Nhưng cái xã hội này, thường thì đa thê phổ biến hơn, tức là mấy gã sở hữu vài em múi mít trong đội hình chính, cộng thêm mớ em tàng hình dự bị.

Tại sao mấy thằng lại ham nhiều ghệ?

Tao nói thẳng: vì cái tôi và cái đó. Không có gì cao siêu đâu. Nếu một thằng đã sướng cả hồn lẫn xác với con ghệ nó đang có, thì nó chả đi kiếm thêm làm gì. Mấy thằng đàn ông cơ bản là lười. Gái hiện tại mà mang lại đủ đam mê thì mày đừng mong nó mò thêm con khác. Nhưng đời không bao giờ yên bình thế.

Khi cái tôi thằng đàn ông bắt đầu đòi ăn ngon hơn, cái nhu cầu cày đêm nó vượt ngưỡng, thì chuyện gì xảy ra? Nó mò đi kiếm thêm gái. Và xã hội bây giờ mở cửa banh càng – gọi là “chợ tình tự do không rào chắn”. Ai muốn đạp mái ai cũng được, miễn là từ mức tuổi hợp pháp trở đi. Vậy nên việc một thằng có 2 đến 3 con ghệ không còn là chuyện lạ.

Gái biết thì sao?

Đây mới là khúc hấp dẫn. Con ghệ chính của mày, nghe tin mày có ghệ phụ, có khi nó vừa tức lòi bản họng, vừa nứng. Nghe kỳ đúng không? Nhưng đúng vãi linh hồn luôn. Vì khi nó biết mày có em gái khác, tự nhiên nó thấy mày nhiều giá trị hơn. Mày không phải thằng loser đéo con nào thèm vớ nữa, mà là thằng có nhiều lựa chọn. Và nó sẽ không bỏ mày đâu. Nó sẽ muốn giữ chặt lấy mày hơn, bởi vì mày là “hàng hot”, mà xểnh ra phát thôi là tình địch nó hốt mất.

Tuy nhiên, ngoại lệ là mấy con ghệ đi làm văn phòng, nghề nghiệp ổn định, tiền tiêu không hết, cái tôi ngút trời. Những em này tưởng thành công sự nghiệp là thành công trong tình trường, và nghĩ mình có thể dễ dàng kiếm thằng ngon hơn mày. Nhưng đời sẽ táng vào mặt tụi nó, vì chuyện đó không có thật.

Có nhiều ghệ sẽ làm mày “menly” hơn.

Tụi con gái nó có giác quan như động vật săn mồi. Tụi nó cảm nhận được khi mày không quá bám, không quá quỵ lụy. Mày chia sự chú ý nhỏ ra cho nhiều con ghệ, thì tự nhiên đứa nào cũng thấy mày cool, bớt bám dính, bớt đỉa đói. Cái cảm giác mày đang “không cần lắm” khiến tụi nó lại càng bám mày hơn. Đó là nguyên lý của trò chơi tình ái – kéo đẩy như dây thun, càng thả càng căng, càng căng càng thích.

Mà cái vòng lặp đó lại nâng giá trị thị trường tình dục của mày lên. Một thằng có hai em thì dễ kiếm thêm em thứ ba, rồi thứ tư. Chuyện như mơ nhưng có thiệt.

Cái đau đớn của mấy thằng dưới đáy.

Trong cái “chợ tình không luật lệ” này, chỉ có khoảng 20 phần trăm thằng đầu bảng là ăn mảnh được 80 phần trăm tổng số gái. Còn lại 80 phần trăm thằng đực rựa dưới đáy xã hội thì… – xin lỗi các chiến hữu – thì toàn nằm gặm nhấm sự cô đơn, sống như con ruồi trong lọ mắm. Không phải vì tụi nó không tốt, mà vì tụi gái giờ toàn nhắm vào top. Mấy thằng nice guy bị gán mác “chán như cơm nguội”, còn mấy thằng bad boy chơi gái như chơi búp bê thì lại được ngưỡng mộ. Đắng lòng chưa?

Tụi gái cũng không hạnh phúc đâu.

Nghe thì tưởng mấy em tơ được nhiều anh thèm là sướng. Nhưng không. Tụi nó bị dày xéo như búp bê, hết thằng này tới thằng khác. Không ai cưới. Còn mấy thằng sẵn sàng cưới thì lại bị tụi nó coi thường. Thế là cuối cùng gái bị vắt kiệt, còn mấy thằng tốt thì lủi thủi cả đời.

Có đạo đức không?

Khầy đây nói thật: có cái đéo. Đa thê không công bằng, không tử tế, không đúng đạo lý. Nhưng nó là thực tế. Thực tế phũ phàng như cú tát buổi sáng vào mặt mấy thằng mộng mơ.

Lời kết.

Nếu mày là thằng ở top 20% – cao to đẹp trai, miệng dẻo như kẹo kéo, ví dày như mỡ bụng – thì xin chúc mừng, mày có thể làm vua của một đàn cung nữ. Nhưng nếu mày đang ở đáy xã hội, thì mày phải khôn. Một khi mày kiếm được hai con ghệ, thì đừng dừng lại. Vì từ lúc đó trở đi, mày không chỉ có nhiều gái mà còn có khí chất. Gái cảm nhận được điều đó. Mày càng có nhiều gái, mày càng dễ có thêm gái. Đó là cái vòng lặp quái đản nhưng có thật. Và Khầy đây, từng là thằng éo ai thèm, bây giờ mới nói chuyện này với giọng bố đời, vì tao đã từng trải qua rồi.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết