BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG 🔊

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Các chiến hữu à, nghe thì có vẻ đơn giản như đang giỡn: “Biết người biết ta”. Nhưng đừng có ngây thơ, cái này khó vãi chưởng luôn đấy. Mà muốn nên cơm cháo, thì mày phải biết nghiên cứu – đặc biệt là nghiên cứu chính bản mặt thối của mày trước tiên.

Xã Hội Ăn Liền Và Cái Bẫy Ngọt Ngào Của Nó.

Xã hội ngày nay, nó không khuyến khích mày tìm hiểu bản thân. Nó nhét vào mồm mày từng cái quảng cáo, từng cái sản phẩm, cứ như thể chỉ cần mày mua đúng thứ là giải quyết được hết mọi lỗ thủng trong tâm hồn. Thất tình hả? Mua xe mới. Buồn đời? Uống thuốc trầm cảm. Tự ti? Mua đồ hiệu. Tất cả chỉ là trò mua bán cảm xúc, và lũ nai tơ chúng mày bị dẫn đi như trâu miền núi.

Trong lúc mày còn mải đắm đuối chạy theo đồ chơi mới, thì mày có để ý tới bản thân không? Không. Mày chỉ biết thích cái này, ghét cái kia, như con chó ngửi mùi tất thối xong nhảy dựng lên. Còn cái tâm can, cái bản ngã, cái động cơ thật sự khiến mày làm mấy trò hề mỗi ngày – mày éo biết gì cả.

Mù Xã Hội – Ai Nhìn Được Sẽ Là Vua.

Chính cái sự mù mờ đó của đám đông là cơ hội vàng cho các ông cháu có não. Tao nói thật: “Trong xứ mù thằng chột làm vua !” Ai nhìn thấu được lòng người, ai hiểu được bản thân, thì người đó đứng trên tất cả. Trong cái thời đại mà hiểm họa không còn là sư tử rừng, mà là drama trên Facebook, thì biết người biết ta là vũ khí tối thượng.

Đừng lo mấy cái thiên tai nữa. Bão tố hả? Đã có Trung tâm Dự báo Khí tượng rồi. Mối đe dọa thật sự bây giờ là con người. Địch thủ của mày là đám người xung quanh. Đồng minh của mày cũng là tụi nó. Môi trường mày sống chính là lòng người. Mà muốn sống sót ngon lành, mày phải đọc được lòng người như đọc tin nhắn ẩn ý của gái.

Cây Gậy Và Củ Cà Rốt: Hiểu Người Cần Biết 2 Thứ.

Có hai thứ mày cần bóc trần khi nghiên cứu người khác: cái họ muốn và cái họ sợ. Thế thôi. Gọn lỏn như trái nho khô.

  • Củ cà rốt là thứ khiến tụi nó lết xác tới.
  • Cây gậy là thứ tụi nó chạy trối chết.

Nắm được hai cái đó là mày dắt mũi người khác như dắt chó đi dạo. Mà buồn cười cái là, nhiều đứa nó chẳng biết nó muốn gì. Tụi nó sống như zombie – lết lết đi đâu cũng được, miễn có gì đó xẹt xẹt lấp lánh là lao theo như thiêu thân. Gặp mấy đứa như này, mới đầu mày tưởng nó đang chơi cờ 4D. Nhưng không, nó đéo biết nó đang làm gì hết. Khi nhận ra tụi nó chỉ là con rối đi lạc, thì mày sẽ dễ dàng điều khiển tụi nó như con mèo cam thấy chùm tia laser.

Biết Nỗi Sợ Của Người Khác – Vũ Khí Của Trẫm.

Giờ tới phần nỗi sợ. Mấy chú chim non cứ tưởng giấu được nỗi sợ là an toàn à ? Nhưng sự thật là, càng giấu kỹ thì nó lại càng lộ rõ như cái quần lót đỏ trong nhà tắm bằng kính. Đứa sợ nghèo thì suốt ngày khoe tiền. Đứa sợ bị cười thì phát ngôn kiểu “đúng chuẩn xã hội” như đài quốc doanh.

Tao lấy ví dụ điển hình: ông nội Medeker. Một tay cực kỳ thông minh, cực kỳ hài hước. Video của hắn khiến tao cười sặc cơm. Nhưng sau khi ngồi soi kỹ, tao phát hiện: gã sợ bị người khác cười vào mặt. Thế nên gã chơi chiêu: cười người trước để người không cười gã sau. Gã giấu mặt, giữ kín danh tính như giấu sổ đỏ vì sợ bị công kích.

Nghe thì hợp lý. Nhưng chính vì sợ, gã không dám bước lên sàn lớn. Gã hoàn toàn có thể nổi hơn cả mấy thằng như iDubbbz. Nhưng không – gã thu mình vì không chịu nổi cảm giác bị soi mói. Và thế là hết chuyện. Bị nỗi sợ trói lại như gà đem cúng.

Dắt Mũi Người Khác – Dùng Cà Rốt Chứ Đừng Vung Gậy.

Nhiều tấm chiếu mới tưởng rằng nếu mày biết ai sợ cái gì, thì có thể dùng nó để khống chế họ. Sai rồi con ạ. Làm vậy chỉ khiến người ta ghét cay ghét đắng mày. Muốn điều khiển ai đó, mày đưa họ cái họ muốn, chứ không phải răn đe họ bằng thứ họ sợ.

Nhớ hình ảnh con lừa chưa? Đập nó bằng gậy, nó quay lại đá mày vỡ mặt. Nhưng mày cầm cà rốt lắc lư trước mặt, thì nó chạy theo như thằng say dí chai rượu.

Quay Lại Chính Mày – Con Boss Khó Nhất.

Giờ nói về bản thân mày – cái thằng đầu gấu khó trị nhất trong đời mày. Nghiên cứu chính mình là nhiệm vụ khó vãi ò ! Tao năm nay 51 tuổi mà mỗi năm vẫn phát hiện ra vài cú sốc về chính mình. Có những thói quen, niềm tin, hành vi tao mang theo cả đời mà giờ mới ngộ ra: “Ơ địt mẹ, hóa ra tao ngu vậy à?”

Khi mày nghĩ là mày hiểu rõ bản thân – là mày chính thức thối rữa. Đó là lúc mày dừng phát triển, thành cái cây khô mục giữa rừng. Trẫm nói cho mà nghe: một thằng đàn ông thực thụ là luôn phải học hỏi về chính mình. Không phải để cao siêu đắc đạo gì, mà để không tự bịt mắt mình và sống như thằng ngáo.

Sẽ có lúc mày tự vấn: “Tao nghĩ vậy suốt bao năm mà chưa từng hỏi: tại sao?” Và lúc đó, mày sẽ vừa ngạc nhiên vừa bực mình. Nhưng không sao, đó là bước đầu để trưởng thành, không phải chỉ là già đi như mấy ông chú bụng bia.


Tóm lại nè, các đồng dâm:

  • Nghiên cứu người khác để điều hướng được cuộc chơi.
  • Nghiên cứu chính mình để không bị chính bản thân che mắt.
  • Biết người dễ, biết ta khó, nhưng cái khó mới xứng đáng để làm.

Chúc các chú nai mở não thành công. Và nhớ, đừng chạy theo ánh sáng lấp lánh như thằng khùng đi bắt đom đóm. Hãy học cách cầm đèn mà soi người khác. Và soi cả chính mày.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết