Nghe này, hôm nay Khầy sẽ vạch trần cái trò ” bức tường lịch sự giả tạo” mà mấy con ghệ xinh xắn hay dựng lên để chặn đường mấy thằng gà mờ như các cháu. Mày nghĩ cứ xông tới chào, rồi “em đẹp như thiên thần”, tặng vài câu tán dương rẻ tiền là ẻm sẽ mở lòng cho mày vào xây tổ ấm à? Nếu dễ thế thì thằng bán xôi đầu ngõ cũng ôm em ngực khủng về ra mắt tổ tiên rồi!
Vấn đề là ở chỗ này, đồng dâm ạ: Cái kiểu nói chuyện nhạt như nước ốc, giả lả lịch sự kiểu “em làm nghề gì? Nhà em ở quận mấy?” chỉ khiến mày trượt dài trên đại lộ friendzone thôi. Tao đã chứng kiến vô số thằng phụ khoa lết vào club, vã mồ hôi hỏi mấy câu đấy rồi nhận được cái nhìn đáng thương hệt như con chó bị lạc chủ. Chúng mày không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải kẻ cuối cùng nếm mùi thất bại theo kiểu đó.
Bí kíp của Khầy đây: Mày phải PHÁ VỠ cái vỏ bọc giả tạo đó bằng cách chọc gái. Không phải kiểu chửi bới “đồ hàng fake” như thằng mất dạy, mà là những câu khiến ẻm giật mình tự vấn: “Tóc em nhuộm à hay tự nhiên mà chuối chín thế?”, “Móng tay em dán đúng không? Nhìn có chất nhựa nhỉ”. Lúc này, eo ơi, cái mặt đang ngáo ngơ của ẻm sẽ co giật, mắt mở to như lần đầu thấy ku Khầy ! Quan trọng nhất là khoảnh khắc ẻm nhận ra: “Ô kê, thằng này khác biệt đấy ! được !”.
Tao ví dụ cho dễ hiểu: Như huấn luyện chó hoang, mày phải bắt nó dừng sủa bằng ánh mắt nghiêm khắc. Gái cũng vậy, phải cho chúng nó cú sốc tinh thần để thoát khỏi trạng thái auto-pilot “cảm ơn, tôi có bạn trai rồi”. Nhưng nhớ – nghệ thuật nằm ở chỗ cân bằng giữa gây hấn và gợi sự tò mò. Đừng biến thành thằng khốn khiến ẻm phải gọi bảo vệ.
Những kẻ nhát gan sẽ sợ hãi: “Sao phải mạo hiểm?”. Câu trả lời của tao: Vì tất cả những con ghệ chất lượng tao từng chinh phục đều bắt đầu bằng tiếng “Hả?” đầy thách thức. Chúng nó quen bị tâng bốc, nhưng lại khát khao kẻ dám đập tan sự nhàm chán đó. Mày càng tỏ ra “không dễ bảo”, ẻm càng muốn chinh phục lại mày.
Ghi chép cẩn thận vào, hỡi các thể loại nghiệp dư ! Muốn thành công, phải học cách khiến phụ nữ giật mình tỉnh giấc mà khỏi giấc mơ công chúa. Còn giờ thì giải tán, Khầy đi ngủ, tổng chào !
