BỌN THỔ TẢ GHÉT GIAI CẤP CÔNG NHÂN

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tại sao bọn cánh tả lại ghét giai cấp công nhân?

Nghe này, các cháu ạ, tao sẽ vạch trần cái trò hề mà mấy thằng trí thức cánh tả đang diễn. Chúng nó từng tự nhận là “đảng của dân lao động”, nhưng giờ thì khác nào con đĩ già quay lưng lại với khách quen? Lý do đơn giản thôi: dân lao động đã phản bội lại chúng nó. Đúng đấy, chính bọn cánh tả coi đó là một sự phản bội.

Chuyện là thế này. Khi giai cấp công nhân bắt đầu khá giả hơn, họ không còn thấy mình cùng phe với mấy thằng mác-xít nữa. Họ không muốn cách mạng, không muốn lật đổ tư bản, không muốn cầm AK-47 đi bắn sập Wall Street. Họ chỉ muốn một cuộc sống ổn định: việc làm tử tế, nhà cửa đàng hoàng, vài tuần nghỉ dưỡng mỗi năm, lo được cho con cái. Thế thôi! Nhưng cái đám trí thức cánh tả thì không chấp nhận nổi. Chúng nó tưởng dân lao động sẽ là lực lượng “tiên phong” để xây cái thiên đường xã hội chủ nghĩa, ai ngờ họ lại… thích làm tư bản!

Thế là bọn cánh tả ở Mỹ cay cú. Chúng nó quay sang tìm đối tượng mới: dân nhập cư và các nhóm thiểu số. Tại sao? Vì mấy nhóm này dễ bảo hơn, bỏ phiếu hàng loạt theo chỉ đạo. Người da đen ở Mỹ 90% bầu cho Dân chủ, dân nhập cư Trung Đông ở Anh bầu theo lời giáo chủ. Bọn cánh tả nhận ra: “Ôi giời ơi, bọn này ngoan ngoãn hơn lũ công nhân da trắng cứng đầu!”. Thế là chúng nó đá giai cấp công nhân sang một bên, tập trung vào “đấu tranh chống phân biệt chủng tộc”, “đánh đổ tư bản da trắng”, “giải phóng phụ nữ Hồi giáo”.

Nhưng chúng nó quên một điều: dân lao động da trắng vẫn tồn tại, và họ bắt đầu phẫn nộ. Khi bị coi như “rác rưởi”, họ quay sang ủng hộ Brexit, bầu Trump, giơ ngón giữa vào mặt đám cánh tả. Phản ứng của bọn cánh tả? Càng ghét dân lao động hơn! Thay vì nhận lỗi, chúng nó gào lên: “Lũ công nhân da trắng này toàn là phản động, phân biệt chủng tộc!”. Chúng nó không quan tâm đến nạn nghiện ngập, tự tử, hay việc hàng triệu người không có nổi 500 đô la khi gặp khẩn cấp.

Giờ thì sao? Tao đoán trước là bọn cánh tả sẽ thua thảm hại trong các cuộc bầu cử tới. Trump tái đắc cử, đảng Cộng hòa thống lĩnh Quốc hội, còn Dân chủ sẽ tan tác như lá mùa thu. Nhưng câu hỏi lớn là: Sau thất bại, chúng nó có tỉnh ngộ không? Nếu tiếp tục đổ lỗi cho “dân lao động da trắng ngu dốt”, thì nội chiến là điều khó tránh. Còn nếu chịu quay lại ủng hộ người lao động thực sự, may ra còn cứu vãn được.

Nhưng mà, thôi đi, tao chả hy vọng gì mấy. Bọn cánh tả giờ chỉ biết gào “Da Trắng Thượng Đẳng” với “Văn Hóa Thức Tỉnh”, còn dân thường thì mặc kệ.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết