Ác mộng kinh hoàng nhất của con ghệ cũ chính là thấy mày đứng dậy thành công sau khi ẻm đá mày xuống vực, hiểu chưa ku em ? Khầy muốn lũ nghiệp dư các cháu thấm nhuần một chân lý: thứ mà con đàn bà từng gọi mày bằng “anh yêu, muốn nhìn thấy là mày nát rượu trong bế tắc, chứ đéo phải mày tỏa sáng sau khi ẻm nhảy sang thằng Chad nào đó. Đó mới là kịch bản khiến ẻm mất ngủ, là cơn ác mộng ám ảnh ẻm từng đêm.
“Em mãi yêu anh…” – ẻm thỏ thẻ trong khi tay lén lút giấu điện thoại, chân thì đang rục rịch chạy về nhà thằng cha đã địt ẻm sau lưng mày. “Em chỉ muốn anh hạnh phúc…” – ẻm nói xong rồi phóng xe thẳng đến chỗ thằng kia, để mày ngồi lại với bộ mặt ngơ ngác, túi rỗng, tim rỉ máu. Ẻm tưởng mày gục ngã vĩnh viễn, tưởng mày sẽ thành gã thất nghiệp rách nát, ai ngờ vài tháng vài năm sau, mày bỗng lên đời: công ty đỏ như son, ví dày như mông heo nái, bên cạnh lại có em người yêu mới xinh như thiên thần. Đó chính là thứ khiến con ghệ cũ điên tiết – ẻm tưởng mày chết bờ chết bụi, ai ngờ mày sống lại phây phây như phượng hoàng lửa!
Tụi nó luôn thế, chú em ạ. Khi đá mày, ẻm sẽ dắt theo thằng thay thế ngay lập tức – “monkey branching” hay khỉ chuyền cành, là thứ đàn bà giỏi nhất. Khỉ chuyền cành tức là ẻm nắm được cành khác rồi mới dám buông cành này, kẻo té sấp mặt lòi ! Ẻm bảo “em cần thời gian cho bản thân” nhưng thực ra là cần thời gian để thằng kia dọn đồ vào nhà. Ẻm khóc lóc “anh là tình yêu đẹp nhất của em” nhưng tay đã cầm sẵn số thằng khác. Rồi ẻm tưởng mày sẽ tan nát? Sai lầm! Mày vùng lên, mày kiếm tiền như nước, mày đẹp trai hơn xưa – lúc đó, ẻm mới giật mình: “Ôi chết rồi, thằng ghệ cũ sao bỗng dưng ngầu thế?!”
Và đây là phần hay nhất: ẻm SẼ QUAY LẠI. Nhưng mày phải nhớ kỹ: ĐỪNG BAO GIỜ DANG TAY ĐÓN ẺM VỀ! Hãy để ẻm ngậm đắng nuốt cay, nhìn mày hạnh phúc từ xa mà cắn môi tức tối. Như Khầy đây nè: con ex năm 2006 của tao sau này stalk tao 3 năm trời, nhưng tao cười nhạt rồi block thẳng tay. Bởi vì thành công của mày là thứ trả thù ngọt ngào nhất dành cho con ghệ cũ – khi mày trở thành “thước đo” so với mọi thằng đàn ông sau này, ẻm sẽ nhận ra: ẻm đã đánh mất một kẻ chiến thắng, một tấm vé số độc đắc !
Nên này các chiến hữu, đừng khóc lóc như thằng đàn ông bị vứt đi. Hãy biến cú đá đít của ẻm thành động lực! Kiếm tiền, tập gym, nâng cấp bản thân, khiến ẻm phải thốt lên: “Hóa ra mình mới là đứa mất mát…”. Rồi một ngày, ẻm sẽ lén lút Google tên mày, thấy mày bóng bẩy trên Forbes, tay ôm eo em gái trẻ đẹp – lúc đó, tim ẻm sẽ vỡ tan tành như thằng xỉn đập vỡ chai bia. Còn mày ? Mày chỉ cần cười, nhấp một ngụm whisky, rồi quay sang nói với em người yêu mới: “Nhìn kìa, con ghệ cũ của anh đang rình anh kìa… Thảm hại thật!”
