Tao nói thật, cái chiêu phớt lờ đám gái gú nó đỉnh cao hơn mày nghĩ nhiều, chú chim non ạ. Gái thời nay ngáo giá là tại cái đám đực rựa khát gái, mấy thằng simp đói meo ngoài kia, tính ra cả tỷ thằng chứ ít gì. Toàn lũ chưa bao giờ biết cái gì gọi là cua gái, chẳng có tý kỹ năng nào, cũng éo chịu lăn xả tìm hiểu bản thân, không nuốt redpill, không tự phát triển, chẳng cái mẹ gì sất. Bọn này lớn lên dưới váy mẹ đơn thân, bị truyền thông nhồi sọ, tin vào mấy lời feminist ba xàm, tóm lại là ngu lâu dốt bền.
Nhờ lũ simp này, phớt lờ gái nó thành siêu năng lực luôn. Ví dụ nhé, mày add một em tơ trên mạng xã hội, kiểu em này hơi múi mít thơm thơm tí là auto có cả đống like, cả tá comment, đám beta orbiters bu vào tâng bốc như đúng rồi. Tại sao? Vì lũ này tưởng cứ like ảnh, tâng bốc là tụt được quần ẻm. Nhưng thật ra, chúng nó chỉ đang hét lên cho cả thế giới biết: “Tao thiếu gái vãi, tao creepy vãi!”. Like ảnh một con ghệ lạ hoắc mà mày chẳng có tí liên hệ nào, nó kỳ cục thấy mẹ luôn.
Mấy hành động đó chỉ tố cáo một điều: lũ này éo hiểu đàn bà. Thằng đực rựa chất lượng, kiểu mấy gã high-value thì có đầy gái xinh. Tụi nó có bao giờ đi like ảnh con ghệ nóng bỏng trên Insta, Face hay Snap đâu ? Tao với ghệ tao nè, ẻm xinh vãi mà tao còn chẳng có thời gian like ảnh ẻm. Ẻm hay càm ràm: “Sao anh không bao giờ like ảnh em? Không comment gì hết!”. Tao tỉnh bơ: “Mấy thằng khác làm hộ anh rồi. Anh cần like chi nữa má ?”. Cả đám simp chưa từng gặp ghệ tao, chỉ thấy trên mạng, add cái, follow cái, rồi like mọi thứ như trâu. Tao chỉ cười: “Cứ tự nhiên, bro!”
Nhưng mà, càng phớt lờ đám gái, bọn nó càng thấy mày quý giá. Bỏ mẹ, phớt lờ hoàn toàn hả? Không, ngu sao làm thế. Mấy thằng “huấn luyện viên tình yêu” ba xu hay bảo: “Đừng bao giờ like ảnh! Đừng comment gì hết!”. Toàn lũ không ra ngoài, chẳng biết cua gái, không lăn xả thực chiến. Nói ngu thế ai nghe. Nếu mày phớt lờ 100%, không tương tác gì, con ghệ nó chả để ý mày đâu. Bí kíp của Khầy đây: push-pull, một bước tiến, hai bước lùi. Mày like một ảnh, nhưng không phải kiểu ảnh ẻm mặc bikini, ngực nở mông căng, lũ simp đang bu vào. Mấy ảnh kiểu đó thì mày tránh xa ra cho Khầy !
Thay vào đó, like ảnh con mèo, con chó, cái xe, hay bất cứ thứ gì không liên quan tới ẻm. Ảnh ẻm tự sướng, pose góc nghìn like? Kệ mẹ ẻm ! Like ảnh đó là mày tự xếp mình vào cái hàng dài toàn simp lỏ. Nhưng ảnh con mèo? Lũ beta éo thèm để ý. Mày like cái đó, ẻm sẽ ngẫm: “Gã này thích gì vậy? Thích mình hay thích con mèo ?”. Bí quyết là làm ẻm nghĩ, làm ẻm đoán. Mày muốn ẻm tự hỏi: “Thằng này đang chơi trò gì trên Insta của mình vậy?”. Trong khi lũ simp khác chỉ biết like ảnh ẻm nửa kín nửa hở, lộ liễu như đĩ.
Dân chơi chuyên nghiệp như Khầy là phải làm khác chớ bay, há há ! Mày like ảnh mèo, ảnh chó, nhưng không phải lúc nào cũng like. Thỉnh thoảng thôi. Có lúc mày phớt lờ hoàn toàn, không like, không xem. Như trên Insta, mày thấy ai xem story đúng không? Có em tơ up cả chục story một ngày, mỗi cái 30 giây. Lũ simp xem hết, từ đầu tới cuối, để ẻm biết: “Anh đang dán mắt vào em đây!”. Còn tao? Xem một hai cái, còn lại kệ mẹ. Lũ simp xem hết vì chúng nó muốn ẻm thấy chúng nó rảnh, không có đời sống. Nhưng mày làm khác, làm ngẫu hứng, lúc xem lúc không, lúc like lúc bỏ, để ẻm không đoán được mày.
Trong khi đó, mày up story của mày, toàn thứ high-value: tiệc tùng, gái xinh vây quanh, Vegas sáng rực, mày sống đời mày, không đặt con ghệ làm trung tâm vũ trụ. Phớt lờ một cách tự nhiên, không phải chiến thuật. Tao không ngồi tính: “Hôm qua like ảnh rồi, hai tuần nữa mới like tiếp.”. Không, tao like khi tao muốn, khi tao rảnh. Nếu like ảnh ẻm, nếu xem story, là vì tiện tay thôi chứ nhà tao bao việc. Tao là ngôi sao trong bộ phim của tao, không phải ẻm ! Còn với lũ simp? Con ghệ lạ hoắc lại là trung tâm, dù là ghệ chúng nó chưa gặp, như mấy thằng ngu gửi tiền cho gái trên OnlyFans. Gái đó dạy mày gì? Đưa giá trị gì? Không có gì xất ! nó chỉ là gái xinh. Mà xinh thì đầy, quan tâm làm gì?
Phớt lờ gái không chỉ là phớt lờ. Nó có chiến lược đó chú em. Tao vừa chỉ mày rồi đấy. Giờ lăn xả đi, áp dụng đi. Làm đi, đừng ngu ngục nữa !
