ĐỪNG TRỞ THÀNH LỐP DỰ PHÒNG HOẶC KẾ HOẠCH B CỦA ĐÀN BÀ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Đừng bao giờ làm kế hoạch dự phòng cho con ghệ, cũng không làm thằng đực rựa dự bị cho ẻm. Khầy nói thế nghĩa là sao? Là nếu đám bạn của em tơ dở hơi cho ẻm leo cây, nếu ẻm tìm không ra thằng nào ngon hơn để đi chơi tối đó, hay đơn giản là ẻm chán như con gián, thì mày đừng để ẻm xếp mày vào ghế dự bị. Nhiều em tơ chơi trò này lắm, chú chim non ạ, không ngầu tí nào đâu! Xếp mày cuối danh sách, mà mày ngu hay sao mà để ẻm làm thế?

Tất cả là lỗi của mày. Mày để ẻm bắt mày hoãn kế hoạch cá nhân, rồi ngồi chờ như chó chực xương, xem thử bạn ẻm có bùng không, anh họ ẻm có rảnh không, hay ẻm hết trò chơi. Mày để ẻm biến mày thành kế hoạch dự phòng, hiểu không? Nhất là khi ẻm qua tuổi 30, 40, nhan sắc tàn phai, không còn câu kéo được mấy thằng alpha đỉnh cao như hồi 20. Mấy thằng Chad, Tyrone, Pookie gì đó, thừa biết ẻm hết cửa. Thế là mày, như bao thằng beta simp ngoài kia không may mắn được Khầy khai sáng, mày nhảy vào “cứu” ẻm. Nhìn mà xem, bao nhiêu thằng đực rựa lượn lờ ngoài kia, cặp kè với mấy em tơ “từng hot” giờ tàn tạ, tưởng mình trúng số độc đắc. Mày nghĩ “Tao trúng số rồi, bro! Tao cưa được em hot girl này!” trong khi ẻm đã 50 cái xuân xanh, chú em ạ! Mấy thằng này không nhận ra cả đời mình chỉ là kế hoạch dự phòng của ẻm. Hồi 20, ẻm đá mày như đá bóng, rồi chạy theo mấy thằng alpha. Đến khi hết thời, hết lựa chọn, ẻm mới quay ra tìm thằng dự bị. Và mày, một chú chim non, đừng bao giờ là thằng đó nha mày !

Khầy dạy mày rồi, đừng làm “hiệp sĩ” cứu mấy em tơ hết đát, từng phớt lờ mày, bùng kèo, nói dối, không thèm trả lời tin nhắn, coi mày như tàng hình. Tự nhiên giờ ẻm quay ra “Anh là người đàn ông tuyệt vời, là người em đã bỏ lỡ!” rồi đòi “Anh với em, mãi bên nhau nhé!”. Không, không, và không! Đừng làm thằng dự bị! Cho 10 tỷ cũng không làm !

Khi tao rủ gái đi chơi, kiểu “Cuối tuần này em rảnh không?” mà ẻm trả lời “Để em xem đã”, là tao cắt liền. “Xem cái gì? Thôi khỏi!”. Nếu ẻm nói “Để em xem”, nghĩa là ẻm đang chờ kèo nào đó ngon hơn mày. Khác với trường hợp ẻm nói “Em có hẹn bác sĩ lúc 4 giờ, xong chắc phải 6-7 giờ. Nên là 8 giờ gặp nhé anh?” – kiểu này là ẻm muốn hẹn mày thật. Nhưng nếu ẻm kiểu “Em có hẹn bác sĩ, rồi con bạn Sally nhắn muốn đi chơi, để em xem”, thì mày bị xếp ghế dự bị rồi. Gái giữ mày làm phương án B, phòng khi không có kèo nào xịn hơn. Thế nên, đừng bao giờ làm thằng dự bị, nhất là khi ẻm già đi, đừng làm “đấng cứu thế” cho ẻm. Đừng làm thằng beta cung phụng. Đó là lời khuyên vàng ngọc nhất mày từng nghe. Hiểu chưa thằng em ?!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết