Hồi đó tao cũng ngây thơ lắm, cũng nghĩ mấy cái fetish tình dục có gì đâu mà to tát. À thì, mỗi người một sở thích, miễn là không làm hại ai, không ép buộc ai, cứ để người ta tự do bay nhảy, đúng không? Đám tham gia toàn người lớn, tự nguyện, biết mình đang làm gì, thì sống chết mặc bây!
Nhưng giờ thì tao đã nhận ra sai lầm. Fetish tình dục là thứ cực kỳ nguy hiểm, và mày nên tránh xa nó ra. Tập trung năng lượng vào thứ khác có ích hơn đi. Tao sẽ giải thích tại sao.
Ham muốn tình dục bình thường thì không sao. Nó là chuyện tự nhiên như ăn cơm, uống nước, thậm chí còn vui hơn ấy chứ. Tao không phản đối chuyện chăn gối, nhưng tao phản đối cái kiểu fetish đòi hỏi quá nhiều tưởng tượng, công sức, tiền bạc. Nó không chỉ vì đau đớn hay khoái cảm, mà là việc nó dần chiếm lấy cuộc sống của mày.
Tao đã chứng kiến nhiều thằng vì fetish mà bỏ bê sự nghiệp, gia đình, bạn bè. Nó như một cái hố đen, hút hết tinh lực của mày. Thay vì tập trung vào công việc, mày lại mải mê nghĩ ra kịch bản, chuẩn bị dụng cụ, tìm kiếm đối tác… để thỏa mãn cái sở thích dị biệt của mình.
Ví dụ điển hình: Tao quen một thằng nhiếp ảnh gia ở New York, từng chụp ảnh bìa Vogue, đỉnh cao nghề nghiệp. Nhưng rồi hắn sa đà vào cái trò “furry” (hóa trang thú). Ban đầu tao cũng thấy buồn cười, nghĩ nó chỉ là trò giải trí. Nhưng dần dà, hắn bỏ bê công việc, lao vào cái cộng đồng furry đó. Kết quả? Ba năm sau, hắn mất nhà, phải về sống với bố mẹ ở tuổi 42. Không phải vì ma túy, rượu chè, hay đầu tư thất bại… mà chỉ vì một cái fetish ngu ngốc!
Mày có thể bảo: “Tại hắn không biết kiểm soát, chứ fetish vô hại mà!”. Ừ thì cũng giống như rượu, cờ bạc, ma túy… có người nghiện, có người chơi xong bỏ. Nhưng nếu mày thuộc tuýp dễ nghiện, tốt nhất đừng đụng vào.
Fetish còn làm hỏng cả chuyện tình dục bình thường. Giống như thằng nghiện rượu không thể vui nếu thiếu chai whisky, kẻ đam mê fetish sẽ thấy tình dục thông thường nhạt nhẽo. Mày sẽ chỉ hứng thú với mấy trò quái dị, và điều đó thu hẹp đáng kể phạm vi bạn tình của mày. Số lượng gái sẵn sàng tham gia fetish của mày rất ít, và mối quan hệ của mày sẽ xoay quanh nó, thay vì tình cảm thực sự.
Cuối cùng, gia đình mới là thứ khiến đàn ông trưởng thành. Một người đàn ông có vợ con sẽ có trách nhiệm, có mục tiêu, không dễ sa đà vào mấy trò vô bổ. Nhưng nếu mày cứ đắm chìm trong fetish, mày sẽ khó có một mối quan hệ lành mạnh. Gái bình thường sẽ né mày, còn gái cùng fetish thì chỉ khiến mày càng lún sâu.
Xã hội hiện đại khuyến khích mày thử mọi thứ, không phán xét. Nhưng tao nói thẳng: Fetish tình dục là con đường dẫn đến suy đồi. Nó phá hủy sự nghiệp, các mối quan hệ, và biến mày thành một thằng lệ thuộc vào những thứ kỳ quặc.
Nếu mày đủ tỉnh táo để nhận ra mình không phải loại người “chơi mà không nghiện”, thì đừng dại thử. Còn nếu mày nghĩ mày kiểm soát được? Cứ thử đi, rồi mày sẽ hiểu. Nhưng đừng nói tao không cảnh báo trước.
