NỮ QUYỀN CHỈ TỒN TẠI ĐƯỢC TRONG XÃ HỘI PHỤ HỆ.

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Listen up thằng ku, trẫm nói mày nghe cái này: Chủ nghĩa nữ quyền chỉ sống được trong xã hội trọng nam (phụ hệ), xã hội mà được đàn ông bảo kê, che chở, nuôi ăn. Chứ nữ quyền tự thân trong xã hội mẫu hệ? Mơ đi! Tưởng tượng xem, có cái xã hội mẫu hệ nào đầy gái xinh, không thằng đực rựa nào bảo vệ, nuôi nấng, giữ an toàn. Rồi sao? Một đống giặc từ khắp nơi sẽ kéo tới, xâm lược, bắt hết múi mít làm người hầu, làm nô lệ tình dục luôn. Tự do tình dục? Quyền lợi? Đừng hòng! Cả đám thành nô lệ cho chủ mới hết !

Nữ quyền không có chế độ phụ hệ là tèo. Thử mẫu hệ 100% coi, ngày đầu đã bị xâm lược. Sự thật phũ phàng! Nữ quyền là cái tư tưởng xa xỉ, chỉ tồn tại khi được đàn ông đảm bảo an toàn. Mày ra ngoài sủa bậy trong xã hội mẫu hệ, có thằng tát mày sml, bắt ngậm miệng ngay. Đó là hiện thực, thưa các thể loại hater !

Sao nữ quyền phát triển? Vì ỷ có đàn ông bảo kê, không chỉ an toàn mà còn tiền bạc. Xét cho cùng, ai tạo ra nữ quyền? Chính là đàn ông! Mấy thằng đàn ông yếu đuối, không dám đập bàn, không giữ vững lập trường, để bọn “nữ quyền độc hại” lấn lướt. MSNBC (một đài thổ tả) hay nói: “Mấy em mạnh mẽ, độc lập, không cần đàn ông!” Láo toét ! Không đàn ông, em sẽ không an toàn, không tiền, không gì hết. Gái gú hay khoe “Em tự kiếm tiền, không cần đàn ông, đàn ông là rác rưởi!” . Nhưng số liệu đâu? Đàn ông vẫn kiếm nhiều tiền hơn, nộp thuế nhiều hơn, xây dựng, sáng tạo, phát minh. Công nghệ, tiện nghi hiện đại? Đàn ông làm ra. Không có đàn ông, nữ quyền chết chắc.

Nhìn ngành phim ảnh đi ku ! Phim yêu thích của mày, Star Wars, Mad Max, Marvel? Tao bỏ xem lâu rồi. Mày vẫn đổ tiền mua rác woke, rồi chửi khi phim thay hết nhân vật nam bằng nữ. Không phải nữ chuẩn đức hạnh, mà là Mary Sue thổ tả, có siêu năng lực chỉ vì “Tao là đàn bà!” Không cần luyện tập, không cần học hành, không cần nỗ lực. Mày vẫn trả tiền, rồi than. Tao nói từ 10 năm trước rồi mà bị troll. Giờ sao? Những thứ tao nói đúng vcl! Tao bỏ xem phim từ 2010, thấy trước cái tương lai rác rưởi này, không muốn góp tiền cho bọn nó.

Mày thấy phim giờ sao? Bọn nó không tạo nhân vật nữ mới, không làm siêu anh hùng nữ. Chỉ cướp nhân vật của đàn ông, cướp thứ làm đàn ông nổi tiếng, rồi biến thành của bọn nó. Làm phim dở quá, Fan không mua? Bọn nó tự nhìn lại sản phẩm không ? Không! Bọn nó quay ra chửi fan: “Đồ kỳ thị phụ nữ, phân biệt chủng tộc, da trắng thượng đẳng!”. Nhìn sản phẩm của tụi nó đi, rác rưởi ! Diễn viên được chọn vì màu da, giới tính, hay sở thích tình dục, chứ không phải tài năng. Ai muốn xem cái đó, trai hay gái?

Nhìn WNBA, 40 năm vẫn lỗ. Không ai xem, kể cả bọn nữ quyền. Hỏi bọn nó: “Cầu thủ WNBA yêu thích của mày là ai?” Không trả lời được! NBA vẫn đổ tiền nuôi, vì sao? Sợ bị cancel, sợ bị shame. Lại là mấy thằng đàn ông yếu đuối, không dám nói: “Thôi, ý tưởng này rác, dừng lại!”

May là giờ có trai lẫn gái tỉnh táo, đứng lên nói: “Tôi không ủng hộ cái này!” Nghiên cứu mới nhất chỉ ra 75% đàn bà không nhận là nữ quyền. Tốt! Nhưng 25% còn lại vẫn bị tẩy não. Dù sao, nữ quyền chỉ sống được khi đàn ông cầm quyền, cho phép gái gú sủa bậy mà không bị ăn tát. Thử sang nước không có quyền phụ nữ, nói chuyện nữ quyền xem? Bọn nó ném mày từ trên lầu xuống, đào hố chôn luôn.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết