KHI CON GHỆ MUỐN GIẤU NHẸM BẰNG CHỨNG TỪNG QUEN MÀY.

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tao nói cho mày nghe cái lý do thật sự mà con ghệ nào cũng bắt mày xóa sạch ảnh, tin nhắn, video, mọi chứng cứ từng quen nó nha ku. Mày có bao giờ bị con ex hay con bé nào mày từng hẹn hò, kiểu: “Ê anh, làm ơn xóa mẹ hết tin nhắn, email, ảnh chụp chung, video trên mạng xã hội của em đi. Em không muốn ai thấy!”? Mày từng bị vậy chưa? Giờ tụi con gái hay làm trò này lắm, nhất là khi mạng xã hội lên ngôi. Mấy thằng đực khù khờ hay hỏi tao : “Ê Khầy, con nhỏ này bị gì? Bắt em xóa hết mọi thứ dù mới chia tay. Em tưởng nó mê em mà !”

Nghe đây, lý do thực sự bọn đàn bà bắt mày xóa hết là vì nó muốn che giấu tung tích trước khi nhảy qua thằng khác. Nó không muốn thằng mới biết nó từng quen mày, nhất là nếu nó thấy mày là thằng loser, không có giá trị gì. Nếu mày là thằng đỉnh cao, nó sẽ kiểu: “Không, để nguyên đó! Đừng có xóa tấm ảnh tụi mình. Video tụi mình hôn nhau ở Cabo? Để đó! Ảnh tụi mình trên bãi biển ChimTo? Giữ lại !” Vì sao? Vì đó là cách nó khoe khoang với hội chị em, với gia đình, kiểu: “Nhìn nè, em từng cặp với thằng alpha đỉnh vãi!”

Nhưng nếu con ghệ nó đá mày, cắt đứt mọi thứ, bắt mày xóa hết dấu vết từng quen nhau, thì chắc chắn mày đã làm gì đó quá là giá trị thấp. Có thể mày bám dính, ghen tuông, chiếm hữu như thằng bệnh. Mấy cái đó là lưỡi dao giết chết mọi mối quan hệ. Khi mày quá đỉa đói, con nhỏ sẽ coi mày như con gián bẩn thỉu và xấu hổ vì từng quen mày. Tao thấy cả đống thằng đẹp trai, kiểu model luôn, mà con ghệ của nó – dù xấu hơn – vẫn nhục mặt vì từng quen. Tao hỏi : “Đù, em xấu hổ vì quen thằng ngon zai vậy á?” Rồi con nhỏ đáp: “Trời ơi, nó bám dính, ghen lồng lộn, chiếm hữu kinh khủng!” Đúng vậy, không gì khiến đàn bà tởm hơn sự ghen tuông, chiếm hữu.

Ngoài việc xấu hổ vì quen mày, con ghệ còn xóa hết để thằng sau không nghĩ nó là đứa lăng loàn. Nó chỉ khoe với thằng mới về mấy thằng bạn trai “xịn” – thường là mấy thằng đá nó. Kiểu: “Em từng quen thằng chạy Benz mới toanh, rồi thằng khác lái Porsche!” Nhưng thằng nghèo hèn chạy Nissan Sentra 98, radio cassette thì sao? Nó ém luôn! Tụi con gái làm vậy để che đậy quá khứ bẩn thỉu, không muốn thằng mới biết mấy bộ xương trong tủ của nó.

Tao ghét cay ghét đắng cái kiểu này. Siêu bẩn, siêu đểu! Nhất là khi nó từng thân mật với mày, mà giờ nó coi mày như thằng Nhật Nứa nên phải giấu vào tủ. Mày không đánh đập, không làm nó khóc, vậy mà nó xấu hổ vì quen mày? Đúng là lũ đàn bà thảm hại, che giấu quá khứ bằng cách bắt mày xóa hết.

Tao nói mày nghe, đừng nghe lời tụi nó. Khi con ghệ bắt mày xóa, mày phải đáp: “Chim cút ! anh không xóa cái gì hết. Hôn cái mông anh đi!”. Mày nên thấy bị xúc phạm khi nó yêu cầu xóa, vì nó đang ngụ ý mày là thằng loser, không đáng để ai biết. Nó sẽ chối bay chối biến nếu mày nói từng quen, từng ngủ với nó. Nó không nói thẳng, nhưng trong đầu nó nghĩ vậy.

Mày phải giữ hết mọi thứ làm bằng chứng. Lỡ 10-15 năm sau, con điên đó quay lại, vu khống mày khi mày đang tranh cử hay chuẩn bị thăng tiến công việc chẳng hạn. Lúc đó, mày lôi video, ảnh, tin nhắn ra: “Nhìn nè, con nhỏ này từng bám anh ơi ! đẹp mặt chưa cưng ?!”. Đừng để nó đứng trên đầu mày, bắt mày xóa. Mày phải cáu lên : “Cút mẹ mày đi, đừng đụng vào điện thoại tao, máy tính tao. Biến!”

Tao mất hết tôn trọng với mấy con nhỏ làm trò này. Tao từng bị vài lần, hồi còn simp, còn ngu, kiểu: “Em ơi, mình làm lại được mà, anh sẽ thay đổi!” Đó là lúc tụi nó lợi dụng. Giờ tao khôn rồi, mày cũng phải khôn. Khi con ghệ bắt xóa tin nhắn, ảnh, video, email, xóa nó khỏi mạng xã hội, mày đáp: “Không, anh không làm gì hết. anh thích thì anh xóa, nhưng anh đếch xóa!” Lưu hết vào folder riêng, mày sẽ cần nó một ngày nào đó.

Tao giờ cái gì cũng quay lại, kể cả lúc tán gái. Tao lôi máy quay ra, nói thẳng: “Quay để up YouTube nè!” Đầy đứa hỏi: “Bật máy quay làm gì?” Tao đáp luôn: “Quay cho kênh YouTube, ok?” Vậy là xong, minh bạch, không sợ YouTube sờ gáy. Mấy thằng incel, không bao giờ ra ngoài, cứ gào lên: “Không thể tán gái với máy quay, fake hết!”. Đúng là lũ loser, ngồi nhà xem P0rnHub, không biết ngoài đời dễ thế nào. Tao với học viên làm mấy trò điên rồ ngoài đời suốt ấy mà, hôn gái, bế gái, quay vòng vòng, tha hồ tí tởn. Muốn đăng lên YouTube lắm, nhưng thời buổi woke này, đăng là chết kênh liền.

Nên mày nhớ, đừng xóa gì hết nha ku. Lưu folder riêng, bảo vệ bản thân. Mấy thằng không ra ngoài, đi mà tán gái đi, đừng ngồi đó sủa nhảm. Tán gái, quay phim giờ dễ như bỡn. Sống trong thời selfie thì cầm máy quay vlog không phải vấn đề. Chỉ có lũ không ra ngoài mới nghĩ nó bất khả thi. Khôn lên nha mày!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết