Ngu là nhân quyền, nhưng phát tán cái ngu là tội ác !
Tao chả phản đối chuyện khoan dung. Khoan dung với những thằng khác biệt, những con người hành xử kiểu mày không ưa hay không tán thành? Chuyện nhỏ như con thỏ đế! Khoan dung là phẩm chất tốt.
Nhưng khốn nạn thay, cái thời đại này đang nhầm lẫn giữa khoan dung và cổ xúy. Ví dụ đi, mày thấy một con mụ béo phì, béo đến mức như con cá voi lên bờ ỉa ra mỡ, lặc lè đi giữa phố. Hành vi ăn uống vô độ của mụ đã biến mụ thành một đống mỡ di động. Có gì sai không? Đương nhiên là có! Béo phì là thảm họa sức khỏe, là gánh nặng cho xã hội khi tiền thuế của mày phải bị chi ra để cứu chữa mấy con địt cụ này. Nhưng tao vẫn khoan dung. Tao bảo: “Ừ, mày béo như lợn sề thì kệ mẹ mày.”
Nhưng liệu mày thấy có nên để mụ ta đi khắp nơi tuyên truyền rằng size người vừa vặn là xấu, rằng béo phì là đỉnh cao của vẻ đẹp? Đéo nhé! Một con mụ béo đến mức nguy hiểm tính mạng thì chả có gì tốt đẹp để cổ vũ cả. Thế mà phong trào “body positivity – nhìn nhận cơ thể tích cực” lại đang làm cái việc nhảm shit đấy. Chúng nó bảo: “Ồ, béo là bình thường, thậm chí là đáng tự hào!”. Rồi chúng nó khuyến khích lũ trẻ, những thằng nhóc đang vật lộn với cân nặng, rằng việc húp cả thế giới vào bụng là điều tốt.
Nhảm vãi lồm ! Không có gì “tích cực” trong việc để bản thân biến thành một con lợn 250 kg cả. Ngược lại, chúng ta phải thẳng thắn bảo bọn trẻ: “Mày đang phá hủy cơ thể mày đấy, thằng cháu !”. Thay vì sợ bị gán mác “kỳ thị”, hãy dũng cảm nói rằng: “Cân nặng này là ổn, còn cân nặng thế kia là thảm họa.”
Ví dụ về béo phì chỉ là một phần thôi. Xã hội này đang có cả đống phong trào biến thái từ sự khoan dung. Chúng ta chấp nhận những hành vi lệch chuẩn, nhưng vì sợ bị coi là “thiếu bao dung”, chúng ta im miệng khi bọn chúng bắt đầu tuyên truyền rằng sự lệch chuẩn của chúng là “bình thường”. Thậm chí, chúng còn dụ dỗ người khác làm theo.
Nghe tao này: Không có gì sai khi là một người bình thường. Không có gì sai khi mày có cân nặng hợp lý. Không có gì sai khi mày từ chối những thứ dị biệt chỉ vì chúng khiến mày ghê tởm.
Nhưng thực tế là, xã hội đang nhầm lẫn giữa khoan dung và cổ xúy. Những kẻ dị biệt, những thằng sống theo kiểu đồi trụy, đã lợi dụng sự khoan dung của xã hội để biến nó thành sự khuyến khích ngầm. Chúng ta phải phân biệt rõ: Tao chấp nhận mày tồn tại, nhưng tao sẽ không để mày dụ dỗ người khác đi theo con đường của mày.
Đặc biệt là với lũ trẻ. Đây mới là thứ khiến tao điên tiết. Hồi tao 15-20 tuổi, tao cũng ngu như bò, chạy theo đủ thứ trào lưu ngu ngốc. May thay, thời đó, mấy cái trào lưu đấy chỉ là quần áo xấu hoặc kiểu tóc nhảm nhí. Giờ thì khác. Giờ chúng ta đang khuyến khích mấy đứa trẻ, vốn đang hoang mang về giới tính (như mọi đứa trẻ khác), rằng chúng nên phẫu thuật cắt ku xẻo bướm, chuyển giới hoặc đổi giới tính như thay áo.
ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY! Đó là sự dẫn dắt sai lầm, phá hủy tương lai của chúng. Nhưng vì sợ bị gọi là “kỳ thị”, nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng đẩy con cái mình lên bàn thờ của sự “khoan dung”, gián tiếp giết chết tương lai của chúng. Chúng mày không giết con mày bằng dao, nhưng lại giết chết cuộc đời chúng bằng sự nhu nhược.
Người lớn phải dám lên tiếng. Phải nói “CÁI NÀY SAI!”. Phải phân biệt giữa khoan dung và cổ xúy. Phải hiểu rằng có những thứ ta chấp nhận ở cá nhân, nhưng không được phép để nó lan rộng ra xã hội, đặc biệt là với giới trẻ – những đứa cần sự dẫn dắt.
Nhưng sự sợ hãi bị gán mác “không khoan dung” đã khiến chúng ta tê liệt. Bọn dị biệt, bọn đồi trụy đã lợi dụng điều này để thao túng xã hội. Chúng dùng chiêu bài “kỳ thị” để bịt miệng bất kỳ ai dám phản đối chúng.
Tao chả sợ. Trong cuộc sống cá nhân, tao luôn vạch rõ ranh giới. Có những thứ tao chấp nhận, nhưng có những thứ tao thẳng thắn bảo “CÚT MẸ MÀY ĐI !”. Tao không cổ xúy, không ủng hộ, và cũng chả quan tâm nếu ai đó gọi tao là “kỳ thị”.
Nếu mày cảm thấy một thứ gì đó sai trái, dù chưa biết giải thích thế nào, hãy nghe theo linh cảm của mày. Đừng để bị dụ vào cái bẫy “phải tỏ ra khoan dung”. Nếu ai đó gọi mày là kẻ hẹp hòi, hãy giơ ngón giữa lên và bảo:
“CÚT! Tao khoan dung, nhưng tao đéo ủng hộ cái thứ nhảm cứt của mày.”
