MẸ ĐƠN THÂN LÀ DÀNH CHO MẤY THẰNG GIÁ TRỊ THẤP

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nghe này ku em, tao nói thẳng toẹt luôn: mẹ đơn thân chỉ dành cho lũ đực rựa thấp giá, hết! Khầy nói mà đau lòng, nhưng sự thật nó trần trụi như cái quần rách đít. Thằng đàn ông high-value nó mê gái trẻ, loại mà chưa chồng, chưa con, chứ mắc giống gì phải chọn một con ghệ lỡ làng, chửa hoang ?! Sao phải chọn một em gái vướng theo cái đuôi là thằng cha của đứa nhỏ, rồi cả đời phải đối mặt với hắn ta, hả?

Mày tưởng tượng đi, chú em mũi lõ ! mày hẹn hò với một con ghệ đơn thân, tới đón ẻm thì ẻm bảo: “Chờ em năm phút, cha nó tới đón thằng nhỏ bây giờ.”. Rồi thằng cha đó lù lù xuất hiện, nhìn mày như nhìn một thằng ngu, kiểu: “Đồ con lừa, phải ăn hàng second-hand của tao!”. Mày đứng đó, ngượng chín mặt, chỉ muốn độn thổ. Cảm giác đó, nói thật, như bị táng vào háng bằng cái xẻng. Khó chịu vãi!

Tao nói thẳng, mày là thằng đực rựa chưa có con, đang trên đường công danh sự nghiệp, tự tin ngời ngời, thì đừng có dại mà dây vào mẹ đơn thân. Còn nếu mày đã có con? Ừ, vẫn né xa được thì né, đừng tự làm khó đời mình. Tao từng dẫn mấy thằng học viên, toàn bố đơn thân mới ly dị, vợ đá đít vì chúng nó yếu vía, cư xử như con cún trong nhà. Bị vợ bỏ, giờ mang cái gánh là một hoặc vài đứa nhỏ nên mày tưởng khó được tìm gái mới? Không đâu chú em! Tao giúp tụi nó cua được mấy em tơ chưa con, sẵn sàng đóng vai mẹ kế. Hóa ra, gái gú ngoài kia dễ chấp nhận bố đơn thân hơn tụi đực rựa chịu mẹ đơn thân. Tao từng hỏi vài em tơ: “Nếu anh có con rồi, em có ngại không?”. Câu trả lời? “Không, em không để tâm.” Trong khi đó, hỏi lũ đực rựa về mẹ đơn thân, tụi nó gào lên: “Không, tao chỉ chơi qua đường, pump and dump!”

Nhưng mày nghĩ chơi qua đường với mẹ đơn thân là ngon ăn? Đùa à! Mấy em đó đã chứng minh khả năng dính bầu siêu phàm rồi thây ! Mày “chơi xong dong”, lỡ ẻm có chửa, mày toi đời, là dính cái gông vào cổ. Tao ví von thế này: dây vào mẹ đơn thân giống như lái chiếc Ford Pinto 1975 – loại xe mà đụng cái là nổ tung. Mày nghĩ: “Ờ, chạy tạm cái xe cùi này, kiếm tiền mua xe ngon sau.”. Nhưng chú em ơi, chỉ cần thằng nào nhắn tin lúc lái xe tông vào, mày thành thịt nướng ngay. Đừng dại! Lỡ ẻm lấy chân kẹp người mày lại lúc chuẩn bị rút ra, là mày tiêu !

Còn hội chị em, nghe đây! Mấy bà là người giữ cửa “chuyện ấy”, không phải bọn đực rựa. Quyền chọn ai được phép lên giường là ở mấy bà. Vậy mà mấy bà chọn sai, chọn thằng khốn nạn, thằng vũ phu, thằng đểu cáng để rồi nó làm mấy bà có bầu. Rồi mấy bà ngồi đó khóc lóc: “Hắn ta bỏ tui, hắn ta đánh tui, tui phải làm sao?”. Xin lỗi, sai lầm là của mấy bà! Mấy bà có thể nói không với thằng đó, có thể không để nó “gieo giống”. Nhưng không, mấy bà mê cái kiểu bad boy alpha, thích thằng không bao giờ về nhà, thằng mà lúc nào cũng khiến mấy bà “điêu đứng”. Mấy bà chê bai lũ nice guy, phớt lờ những thằng tử tế muốn yêu thương mấy bà, để rồi chọn thằng đểu. Giờ thằng đó ôm gái khác, bỏ mặc mẹ con bà đó, rồi ai chịu trách nhiệm? Chính mấy bà chứ ai vào đây nữa !

Hội mẹ đơn thân, đừng tự ái, tao có số liệu đây. Thống kê từ Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy lũ trẻ lớn lên trong nhà thiếu cha, chỉ có mẹ đơn thân, dễ sa ngã, phạm tội, bỏ học. Mấy bà nghĩ: “Con tui sẽ khác, con tui đánh bại được số liệu!” . Ừ, cứ mơ đi, nhưng số liệu không nói dối. Đừng ích kỷ nha mấy bà! Đừng chỉ nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho đứa con đi. Đừng để nó lớn lên trong cảnh thiếu thốn chỉ vì mấy bà chọn sai thằng gieo giống.

Còn lũ đực rựa, tao nói thật, thằng nào dây vào mẹ đơn thân thường là vì nó không có lựa chọn nào ngon hơn. Nó thiếu kỹ năng, thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh để cua được em tơ chưa con. Mày thấy gái trên dating app ghi: “Nếu chỉ muốn sex rồi chuồn, đừng liên lạc!”. Sao ẻm phải viết thế? Vì ẻm bị lũ đực rựa “chơi xong dong” quá nhiều lần. Mỗi lần ẻm gặp thằng mới, ẻm hy vọng: “Đây là chân ái!”, rồi ngủ với hắn, rồi hắn biến mất. Ẻm ôm con ngồi khóc: “Quay lại đi, em với thằng nhỏ cần anh mà!”. Hắn đáp: “Gọi cha thằng nhỏ mà than!” ! Đau không ?!

Tao khuyên thật, mày là thằng high-value, đang trên đỉnh sự nghiệp, đừng dây vào mẹ đơn thân. Đừng làm bạn với họ nữa, vì chỉ cần ẻm hơi xinh, mày sẽ không kìm được lòng. Giống như dân nghiện mới cai, đừng đứng gần nhà máy cocaine. Còn hội chị em, tao cảnh báo: đẻ con ngoài giá thú, chọn sai thằng đàn ông, là tự phá hủy cơ hội có đời sống hạnh phúc với người đàn ông tử tế. Em muốn thằng tốt, không bạo lực, không bỏ rơi em ? Thì chọn cho cẩn thận vào, đừng để cái hột le chiếm quyền điều khiển!

Còn một cái phiền nữa khi hẹn hò mẹ đơn thân: mày không bao giờ là ưu tiên. Con ẻm lúc nào cũng là số một, và mày sẽ luôn bị xếp sau. Lúc thì ẻm hủy hẹn vì con ốm, lúc thì nhờ mày qua giúp đứa bé làm bài tập. Mày ngồi đó, đối mặt với đống bài toán kiểu: “Tàu A chạy 35 dặm/giờ, tàu B chạy 65 dặm/giờ, chúng gặp nhau khi nào?”. Trời ơi, tao thà đi đập đầu vào tường còn hơn! Rồi đi ăn, mày không chỉ trả tiền cho mày với ẻm, mà còn cho cả đứa con của thằng khác. Cảm giác đó, nói thật, như nuốt phải cục phân.

Tóm lại, chú em, mày là thằng đực rựa ngon lành thì làm ơn né mẹ đơn thân như né dịch hộ Khầy. Còn hội chị em, hãy chọn đàn ông cho đàng hoàng vào, đừng để đời mình và con mình thành bi kịch. Tao nói thế đủ rồi, nghe hay không là tùy!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết