Chỉ cần một từ mạnh mẽ này thôi, đã khiến gái gú phát điên lên vì mày: “Không”. Đúng vậy, “Không, em tơ, không!”. Chỉ một từ mà khiến con ghệ muốn lao vào mày như thiêu thân.
Sao lại thế? Vì bọn đực rựa ngoài kia, nhất là khi gặp múi mít có tí nhan sắc, đã vội biến thành lũ vâng dạ. “Dạ, em muốn gì anh cũng chiều!” Tiền? Dạ có liền ! Chở đi chơi? Dạ, đi đâu anh chở đi nè ! . Trump có racist không? Dạ, dạ, dạ! lão rây xịt nhất trên đời ! Chúng nó cứ gật như lật đật, chỉ mong được thịt ẻm. Nhưng cánh chị em, chúng nó khinh lũ loser đó ra mặt. Mày cứ “vâng” mãi, ẻm nhìn mày như cái thảm chùi chân, làm sao mà tôn trọng?
Tao nói thật nha chú em, muốn gái mê thì phải có tí drama, phải có căng thẳng. Không phải từ thần thánh đâu, vì nó tạo sóng gió ngay lập tức. Khi mày cứng dái : “Không, anh không rảnh mà làm osin cho em!”, ẻm sẽ sốc. “Ơ, sao thằng này dám từ chối mình ? Bọn kia toàn quỳ lạy xin xỏ mà ?!”. Cái từ “không” ấy nó hét lên rằng: “anh có lòng tự trọng, thời gian của anh quý hơn cả em !”. Nó cho ẻm biết mày không phải thằng đực rựa quỵ lụy, lúc nào cũng sẵn sàng tung tăng theo sau váy ẻm.
Nhưng nghe Khầy dặn, đừng có “không” mọi lúc như thằng tâm thần. Đôi khi, lúc ẻm ít ngờ nhất, mày làm cái gì đó tử tế. Chẳng hạn, tự dưng mua cho ẻm ly trà sữa, nhưng phải là lúc ẻm không đòi, không mong. Cái sự bất ngờ đó sẽ nhân mười cảm xúc, khiến ẻm cảm kích gấp trăm lần. Còn nếu mày cứ dễ đoán, lúc nào cũng “vâng vâng”, thì xin lỗi, mày chỉ là thằng chạy vặt trong mắt ẻm.
Cả khi mới tiếp cận con ghệ, đừng đeo mặt nạ lịch sự quá. Gặp em tơ nóng bỏng, mày phải dám tạo sóng gió. Chẳng hạn, ẻm hỏi: “Anh nghĩ gì về màu đỏ?”. Thay vì “Ờ, đỏ đẹp mà”, mày phang: “anh thích xanh. Em mê đỏ để khoe mẽ hả? Muốn cả thế giới dòm vô em chứ gì?”. Cứ thế, mày thẳng toẹt, tạo căng thẳng, khiến ẻm tò mò. Nhất là với mấy em xinh xắn, quen việc được bọn đực rựa tung hô, mày càng phải nói “không” để ẻm biết mày khác biệt.
Tao kể mày nghe, tao từng gặp mấy em feminist xinh như mộng, kiểu ngồi cà phê, không phải loại tóc xanh mũi khoen. Mấy ẻm hay hỏi: “Anh không ủng hộ Trump chứ?”. Tao cười khẩy, phang thẳng: “Có, anh ủng hộ. Sao, có vấn đề gì không?” . Trong khi bọn trai hèn thì chỉ biết: “Không, anh không ủng hộ đâu, em ơi”, tao chọn cách đối đầu. Kết quả? Drama đó khiến ẻm tò mò, muốn đào sâu hơn. Căng thẳng mới tạo nên sự hấp dẫn, chú em à.
Nhưng nhớ nha tấm chiếu mới, mọi thứ là nghệ thuật cân bằng. Đừng “không” mọi lúc như thằng tự kỷ. Cảm xúc mách bảo mày thế nào, cứ thế mà chơi. Đồng nghiệp nhờ: “Ê, bê hộ em cái thùng này!”. Không phải việc của mày thì cứ bảo “Không, tự làm đi!”. Đơn giản, nhưng mạnh mẽ. Cái “không” ấy nói với ẻm rằng mày đặt bản thân lên trên, không phải cái máy ATM hay thằng chạy vặt.
Đặc biệt, mấy chú mũi lõ trong quan hệ lâu dài, đừng biến mình thành lũ “vâng dạ” chỉ để giữ hòa bình nhé. Mày nghĩ cứ chiều con ghệ, nó sẽ vui? Sai bét! Hòa bình kiểu đó chỉ là tạm bợ. Mày càng nhịn, ẻm càng khinh, rồi sớm muộn ẻm sẽ đi tìm thằng đực rựa khác, thằng biết đặt bản thân lên trước. Muốn ẻm hạnh phúc? Hãy để ẻm thấy mày hạnh phúc trước đã. Mày sống đúng với mình, tự tin, tự trọng, ẻm sẽ tự khắc bị cuốn theo. Đó là quy luật tự nhiên: Thượng Đế trên đàn ông, đàn ông trên đàn bà, đàn bà trên trẻ con. Đừng có đảo lộn, nát ngay đấy !
