THẮT ỐNG DẪN TINH VÀ BIẾN MÀY THÀNH SẾT TOY

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nghe Khầy phán đây, mày mà đồng ý đi triệt sản là mày tự biến mình thành cái sex toy bằng xương bằng thịt, không hơn không kém đấy con ơi ! Mày mà đi tự thiến là có lý do cả, vì chả có thằng đực rựa nào tự dưng ngồi nghĩ: “Ồ, hôm nay trời đẹp, đi cắt béng cái ống dẫn tinh cho vui nhẩy !”.

Cơ mà, cũng có vài gã tự nguyện thật. Mấy thằng này, kiểu gì cũng thuộc dạng không muốn đẻ con dù có chết đói. Lý do? Kệ mẹ hắn, có thể hắn ghét trẻ con hoặc sợ trách nhiệm. Nhưng mà, nói thẳng, đám này là thiểu số, hiếm như vàng ròng. Còn lại, đại đa số đàn ông, tụi nó chả thèm nghĩ tới chuyện bắn đạn giả hay đạn thật đâu. Bọn nó cứ sống, cứ yêu, cứ quất, chẳng màng đến việc tinh trùng có làm nên chuyện hay không.

Vậy chuyện triệt sản lòi ra lúc nào? Là khi con ghệ, em tơ, hay bà vợ của mày một ngày đẹp trời nào đó lôi ra bàn. Đúng, không phải mẹ mày, không phải chị mày, mà là con bé đang ngủ chung giường với mày. Và khi ẻm mở mồm: “Anh ơi, sao anh không đi triệt sản đi, mình khỏi lo chuyện con cái nữa?”, mày nghe kỹ vào. Ẻm không phải đang nói về “chuyện con cái” chung chung đâu. Ẻm đang nói: “Em không muốn đẻ con cho anh!”. Rõ chưa, tấm chiếu mới? Khi một em tơ tuyên bố không muốn mang bầu với mày, thì xin lỗi, mối quan hệ đó coi như toang mẹ nó rồi.

Mày hiểu không? Một con ghệ, dù trong tiềm thức, mà đã quyết không muốn mang dòng máu của mày, thì ẻm không muốn ở bên mày nữa. Có thể ẻm vẫn ở lại vì tiện lợi, thoải mái, vì sợ ế, vì không muốn đi tìm thằng khác. Nhưng khi ẻm gợi ý mày triệt sản, đó là bản năng sâu thẳm của ẻm đang hét lên: “Mày không phải người đàn ông của tương lai chị !”. Không phải ẻm không muốn đẻ con. Ẻm chỉ không muốn đẻ con với mày. Khác nhau lắm, chú em mũi lõ ạ.

Mà mày có biết không? Có mấy thằng ngu, nghe lời dụ dỗ của hội chị em, kiểu: “Triệt sản đi anh, rồi khỏi lo mang bầu, tự do tung hoành, xuất trong chả phải nghĩ!”. Tụi nó gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng mày có bao giờ tự hỏi không? Sao ẻm không tự đi buộc ống dẫn trứng của ẻm? Hả? Buộc ống dẫn trứng cũng y chang triệt sản, ngăn mang thai được mà ?! Muốn nối lại cũng khó khăn, tốn kém, đau đớn chẳng kém gì mày đi nối lại ống dẫn tinh. Vậy sao ẻm không xung phong? Vì ẻm muốn giữ đường lui, muốn giữ cái quyền được đẻ con với thằng khác, chứ không phải mày. Đơn giản thế thôi.

Mày đừng có tự huyễn hoặc, đừng có viện cớ kiểu: “Ờ, tại môi trường, tại dân số đông, tại cái này cái nọ…”. Đi mẹ nó hết đi! Khi một múi mít bảo mày triệt sản, ẻm đang nói thẳng vào mặt mày: “Em không thấy anh xứng làm cha của con em.” Có thể mày đã có con với ẻm rồi, nhưng nếu ẻm vẫn khăng khăng đòi mày triệt sản, thì xin lỗi, trong mắt ẻm, mày chỉ là cái máy ATM, không phải người đàn ông của đời ẻm nữa.

Mà mày không thấy sao? Con người, dù có lên được mặt trăng, có Instagram, có Facebook, có đủ thứ công nghệ xịn xò, thì vẫn là động vật. Tao với mày là động vật có vú, là linh trưởng, và bản năng sâu thẳm của tụi mình là sinh sản, là truyền giống. Khi một con ghệ bảo mày triệt sản, ẻm đang muốn kiểm soát khả năng sinh sản của mày, muốn cắt đứt dòng dõi của mày. Đó là cái chết theo nghĩa tiến hóa, chú em ạ. Mày không để lại hậu duệ thì mày là ngõ cụt của tạo hóa.

Còn mấy thằng tự nguyện đi triệt sản, không cần gái gú xúi giục? Tao nói thật, đám này thường là lũ bất mãn với cuộc sống. Chúng nó chán đời, chán bản thân, muốn kết thúc tất cả, nhưng không đủ can đảm tự tử. Thế là chúng nó chọn cách kết thúc dòng dõi của mình. Triệt sản, với chúng nó, là cách tự hủy hoại bản thân mà không cần cầm dao. Nghe buồn, nhưng là sự thật.

Mà mày có bao giờ nghe chuyện sư tử chưa? Khi một con sư tử đực mới đến, đuổi con đầu đàn cũ đi, việc đầu tiên nó làm là giết sạch lũ sư tử con của thằng trước. Xong xuôi, lũ sư tử cái lập tức động dục, sẵn sàng để con đực mới “phủ sóng”. Chúng nó chả quan tâm lũ con cũ bị giết. Chúng chỉ muốn mang thai với con đực mạnh nhất. Tàn nhẫn, nhưng đó là bản năng, là quy luật tự nhiên.

Vậy nên, khi một em tơ xúi mày triệt sản, ẻm không phải lo cho trái đất hay sợ dân tăng nhanh đâu ku ! Ẻm đang muốn xóa sổ mày, xóa sổ dòng dõi của mày. Tao nói thật, tao biết mình vẫn “bắn đạn thật”. Tao có thể khiến một em tơ mang bầu bất cứ lúc nào tao muốn. Và cái cảm giác đó, nó làm tao thấy mình sống, thấy mình mạnh mẽ, thấy mình là đàn ông đích thực. Không phải tao nghĩ về nó 24/7, nhưng nó nằm trong xương tủy tao, làm tao tự tin, làm tao cảm thấy đời đáng sống.

Thế nên, nếu có con ghệ nào xúi mày triệt sản, mày biết phải làm gì chưa? Đá đít ẻm, và tìm em khác. Còn nếu mày tự dưng muốn triệt sản? Nhìn vào gương và tự hỏi: “Mày có đang chán ghét chính mình không?”. Đừng biến con cu của mày thành cái sex toy vô hồn. Nó là vũ khí, là sức mạnh, là thứ làm mày trở thành đàn ông. Giữ lấy nó, bắn đạn thật, và sống cho đáng đời đàn ông nhé thằng mặt lồi !

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết