LÈO LÁI ĐÀN BÀ, ĐỂ CÓ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nghe này các chú nai, hôm nay Khầy sẽ dạy cho mấy đứa bài học về hôn nhân. Mấy thằng đực rựa cứ hỏi tao “Làm sao để có cuộc sống hôn nhân viên mãn?”. Câu hỏi nghe hơi ngu, nhưng thôi, tao cũng tốt bụng chỉ cho nè :

Bí quyết của Khầy đây: Cứ nhồi vào đầu con ghệ nhà mày hai thứ – “đẻ và xây tổ”. Trước khi tao đi sâu vào vấn đề, mày phải nhớ ba lý do của việc lấy vợ:

  1. Để được ụt ịt thường xuyên (không thì cưới làm đéo gì?).
  2. Có kẻ hầu hạ, nấu cơm, quét nhà (đàn ông đích thực không bao giờ tự lau bồn cầu).
  3. Đẻ lũ nhóc để nối dõi (không thì dòng họ mày tuyệt tự à?).

Nếu thiếu một trong ba, ly dị ngay, đừng lăn tăn. Đã cưới rồi mà không đủ ba món đó thì coi như phí cả thanh xuân. Tất nhiên, tao đang giả sử mày là một gã đàn ông đã đạt đến đỉnh sự nghiệp và giá trị trên tình trường, tức là gần ngang ngửa Khầy ! Mày giàu có, khỏe khoắn, frame cứng, hiểu biết sâu rộng về redpill …thì không có lý gì để hạ thấp tiêu chuẩn của mày cả ! Còn mấy thằng losers lỏ cặk như phần đông Vozers, động Xàm, hoặc bọn bluepill xanh lè ghen ăn tức ở… tụi mày câm mồm lại mà lo phát triển sự nghiệp đi. Comment chửi tao, tao cười vào mặt chúng mày vì vị thế và thành tựu của chúng mày chỉ là cọng lông dái khi so với tao, một con cu..a hừng hực sấm sét !

Giờ nếu mày đã có đủ bộ ba trên, vấn đề là làm sao giữ cho con vợ không chán chồng? Đơn giản: Cứ nhét vào tay nó một đứa con, rồi thêm một đứa nữa, sau đó dúi vào tay nó cái nhà trống lốc để nó trang trí. Phụ nữ sinh ra là để đẻ và xây tổ, chúng nó bị tạo hóa lập trình sẵn như vậy rồi. Một khi có con, bản năng “làm tổ” sẽ kích hoạt, lúc đó, nó sẽ dành cả ngày nghĩ cách sắp xếp cái gối, chọn rèm cửa, hay mua lọ hoa giá 50 cành. Nó bận thì nó không rảnh mà soi mói mày.

Mày nghĩ con ghệ nhà mày ghét đẻ? Đúng, bọn đàn bà sợ đẻ vì sợ mất tự do. Nhưng giống như gái tơ lần đầu lên giường – vừa thèm vừa sợ. Mày phải dứt khoát, dụ dỗ, thậm chí lừa nó để đẻ. Bảo nó ngừng uống thuốc tránh thai, viện cớ “em uống thuốc vào tính khí thất thường lắm”. Rồi chờ đúng ngày trứng rụng (cứ 2 tuần sau khi nó có kinh), lúc đó hormone kích thích, nó sẽ “mở cửa” dễ dàng. Một phát ăn ngay, không cần bấm nút.

Đứa con đầu sẽ khiến nó bận rộn, đứa thứ hai sẽ khiến nó quay cuồng, đứa thứ ba sẽ biến nó thành cái máy chỉ có chức năng chăm con. Nó mệt thì nó không còn sức mà cằn nhằn mày. Nếu vẫn chưa đủ, mua thêm cái nhà, đưa tiền bảo nó trang trí. Phụ nữ mà có dự án, nó sẽ nghiền ngẫm từng chi tiết, mày tha hồ ngồi uống rượu vang và xem đá bóng.

Quy tắc vàng: Đàn bà luôn tìm cách sửa chữa thứ gì đó. Nếu mày không cho nó thứ để sửa (con cái, nhà cửa), nó sẽ sửa mày. Mà một khi nó bắt đầu chê mày hôi miệng, mập ú, hay lười biếng, thì chỉ vài bước nữa là đến toà ly dị. Đừng để điều đó xảy ra.

Tao nói cho mà nghe, thằng nào ly dị là thằng không biết quản lý vợ. Đàn ông khôn ngoan phải biết lái bản năng của đàn bà theo hướng có lợi. Không quản được vợ thì đừng trách sao nó đi theo thằng khác.

Tóm lại, bài học hôm nay:

  • Đẻ càng nhiều càng tốt.
  • Nhét vào tay nó cái nhà để trang trí.
  • Để nó bận đến mức không thèm soi mày.

Làm được vậy, hôn nhân của mày sẽ êm ấm. Không làm được? Thì chúc mày may mắn lần sau.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết