Khầy sẽ vạch trần cho mấy hạt thóc mù mờ hiểu rằng: Muốn vợ ngoan hiền, đừng để nó lăn lộn ngoài xã hội. Cứ nhồi giống vào bụng nó vài đứa con, rồi dúi cho nó một căn nhà để nó tha hồ vẽ vời, sắp đặt. Đó là bản năng chính hiệu của giống cái – “làm tổ” và “đẻ trứng”.
Mày cho con ghệ của mày hai thứ đó, nó sẽ quên sạch chuyện “anh có yêu em không?” hay “sao nay anh thay đổi rồi?”. Nó sẽ cắm mặt vào lũ nhóc và căn nhà, còn mày thì tha hồ hưởng thụ: tình dục đều đặn, bữa cơm nóng hổi, lũ con ngoan ngoãn. Đó mới gọi là hôn nhân! Còn nếu mày để vợ đi làm, thì coi như mày tự đào mồ chôn hạnh phúc.
“Tại sao?” – Thằng ngu nào hỏi câu đấy thì ra đây tao vả vào mặt. Đàn bà mà dán mắt vào sự nghiệp, chúng nó sẽ xem công việc là chồng, đồng nghiệp là con. Đàn ông có thể tách bạch “kiếm tiền vì gia đình”, nhưng gái thì không. Não chúng nó chỉ tập trung được một thứ: Hoặc là nhà, hoặc là công ty. Mày cho nó đi làm, nó sẽ nghĩ “sếp với đồng nghiệp mới là người thấu hiểu”, còn mày chỉ là cái cây ATM biết đi, bốc mùi sau 8 tiếng làm việc.
Mấy thằng ngơ ngác: “Nhưng vợ tao kiếm tiền giúp gia đình mà?”. Tao cười vào cái mặt ngu si của mày. Đồng lương đó đổi bằng việc vợ mày dần xa lánh, bỏ lũ con bơ vơ, rồi một ngày đẹp trời, nó dúi cho mày đơn ly hôn vì đã “có người hiểu nó hơn mày”. Mày tưởng tao đang hù? Cứ lên Google search “tỉ lệ ly hôn khi vợ đi làm” mà xem. Phụ nữ có sự nghiệp dễ đá chồng gấp 3 lần – vì ngoài kia luôn có thằng Joe Blow nào đó sẵn sàng thay mày làm “bạn tâm giao hợp” lúc 2h chiều ở văn phòng.
“Vậy phải làm sao?” – Rất đơn giản:
- Nhồi con: Cứ đẻ đủ đầy, nó sẽ mệt quá mà quên việc nghĩ ngợi linh tinh.
- Nhồi nhà: Đưa nó một căn hộ cũ, bảo nó trang trí. Não nó sẽ chỉ còn màu sơn và nội thất.
- Cắt việc: Nếu nó lèo nhèo “em muốn đi làm”, mày nghiêm mặt: “Đi làm hay ly hôn, chọn đi”. 99% chúng nó sẽ rúm ró lại, vì đàn bà sợ nhất là mất chỗ dựa.
Khầy nói cho mà nghe: Vợ tao ở nhà, chăm con, thiết kế nội thất nhà cửa, thỉnh thoảng tao dúi thêm dự án nhỏ như sửa nhà thuê hay dạy nhạc cho lũ nhóc. Nó bận thở không ra hơi, hết thời gian rảnh háng mà đi tán tỉnh đồng nghiệp. Mày thử để vợ đi làm xem – sớm muộn gì cũng có thằng khác dắt nó đi “team building” rồi “building cái gì đó trên giường”.
Hôn nhân là chiến trường, mày phải nắm luật chơi. Đàn bà cần cảm giác “được che chở” và “có mục đích”. Cho nó hai thứ đó, nó sẽ ngoan như bò sữa. Còn không, mày sẽ trở thành thằng chồng hài hước trong câu chuyện cười của thiên hạ. Tao nói xong rồi, giờ muốn sống sao là quyền của mày!
