“Không quan tâm” – ba từ đấy nghe ngầu đấy, nhưng phần lớn mấy thằng đực rựa dùng nó như một cái cớ để biện minh cho sự thất bại thảm hại của chúng mày. Tao nghe mấy thằng đầu đường xó chợ rêu rao “Tao không thèm quan tâm !” mà buồn nôn. Chúng mày tưởng thờ ơ với mọi thứ là ngầu lòi à? Sai bét. Thờ ơ không có nghĩa là vô cảm với tất cả, mà là chọn lọc thứ đáng để bỏ thời gian, công sức, và cảm xúc vào.
1. Thờ ơ đúng cách – không phải thứ gì cũng đáng để mày bận tâm
Mày có 24 giờ mỗi ngày, não bộ có giới hạn, năng lượng cảm xúc cũng vậy. Nếu mày cứ quan tâm rải rác đến từng thằng hàng xóm chó má, từng múi mít không liên quan, từng lời bàn tán vô thưởng vô phạt của đám đông, thì mày chỉ là một thằng ngu si đang tự đào mồ chôn chính mình.
Tao từng gặp một tên tỷ phú lái chiếc xe cà tàng 10 năm tuổi. Khi đám đại gia khác khoe G-Wagon, hắn ta cười khẩy: “Những kẻ quan tâm đến xe tao lái thì chẳng quan trọng đối với tao, còn người quan trọng thì đéo quan tâm tao lái xe gì.”. Đấy mới là tư duy của kẻ thượng đẳng.
2. Đừng để bị dụ bởi thứ hào nhoáng nhưng vô giá trị
Mày gặp một con múi mít xinh như thiên thần, nhưng nó không bao giờ thuộc về mày – vậy mà mày vẫn lết đít theo nó, làm trò hề để được nó chú ý? Tại sao? Vì mày để cái đầu dưới quần điều khiển cái đầu trên vai.
Tương tự, mày gặp một thằng đực rựa có khí chất, mày muốn được nó công nhận, muốn làm bạn với nó, thậm chí sẵn sàng hy sinh thời gian, tiền bạc chỉ để được nó gật gù khen giỏi. Nhưng cuối cùng, hắn ta chả mang lại giá trị gì cho cuộc đời mày. Mày đang phí hoài năng lượng vào thứ không đáng.
3. Đừng quên những thứ thực sự quan trọng
Nhiều thằng trẻ trâu đẻ con sớm, nhưng vì còn ham chơi, ham gái, ham đú đởn với đám bạn vô dụng, nên đối xử với con cái như một cái máy ATM cảm xúc. Đến khi già, thằng con trai nó đéo thèm nhìn mặt, đứa con gái coi ba nó như người dưng – lúc đấy mới hối hận thì đã muộn.
Tao may mắn có con khi đã chín chắn. Từ lúc thằng cu và con bé chào đời, chúng nó là ưu tiên số một của tao. Mọi thứ tao làm, từ kiếm tiền đến rèn luyện sức khỏe, đều hướng đến việc đảm bảo tương lai chúng nó tốt đẹp. Nếu mày không có thứ gì đó quan trọng để đấu tranh, mày chỉ là một cái xác không hồn.
4. Sống có chọn lọc
- Quan tâm đến thứ xứng đáng (gia đình, sự nghiệp, sức khỏe).
- Phớt lờ thứ vô nghĩa (ý kiến của đám đông, gái gú mà không thuộc về mày, đàn ông không mang lại giá trị).
- Đừng để cảm xúc bị dụ dỗ bởi thứ hào nhoáng nhưng rỗng tuếch.
- Đừng quên những người thực sự cần mày.
Mày muốn làm một thằng vô dụng suốt ngày “không thèm quan tâm đến thứ gì”, hay một thằng đàn ông biết chọn trận đấu của mình? Suy nghĩ kỹ đi, chú nai tơ !
