Tao thề, nếu phải chọn ra một bộ óc vĩ đại nhất hàng ngàn năm qua, thì Charles Darwin chính là ông trùm. Không, chả phải ngàn năm đâu, mà là cả lịch sử nhân loại ấy. Tại sao ư? Bởi lão này vạch trần bản chất của chúng mày – những sinh vật tiến hóa từ đống bùn nhầy nhụa qua hàng triệu năm chọn lọc tự nhiên.
Mày có hiểu sự vĩ đại của Darwin không? Lão ấy không chỉ giải thích tại sao loài khỉ lại đẻ ra lũ người thượng đẳng như phương Tây, mà còn chỉ ra rằng chúng ta không hề bình đẳng. Đúng vậy, tao nói thẳng: Tất cả mọi thứ mày được dạy về “bình đẳng” đều là xạo lồn huyền lồ... Darwin chứng minh rằng một số chủng tộc, nhóm người, hay cá nhân đơn giản là giỏi hơn, thông minh hơn, và thích nghi tốt hơn những thằng khác.
Nhưng xã hội hiện đại, đặc biệt là bọn tự do cấp tiến, lại xây dựng cả hệ thống chính trị – xã hội dựa trên một giả thuyết SAI LẶC LÈ: “Mọi người sinh ra đều như nhau”. Họ gào thét về “công bằng” (equality), rồi tiến tới “công bằng kết quả” (equity) – tức là ép buộc, cào bằng mọi người phải về đích giống nhau, dù năng lực khác nhau. Nhưng Darwin đập vào mặt họ: “Không, chúng mày khác nhau từ trong gen, và sẽ mãi khác nhau!”
Nhìn thực tế đi, đồ ngốc ạ. Tại sao châu Phi mãi là lục địa thất bại, trong khi Nhật Bản, Thụy Sĩ hay Hàn Quốc dù ít tài nguyên vẫn thành siêu cường? Bọn tự do sẽ lải nhải “Do chủ nghĩa thực dân! Do bất công!”. Nhưng Darwin mỉm cười: “Do gen, do chọn lọc tự nhiên đó !” Một số dân tộc có chỉ số IQ cao hơn, tính kỷ luật tốt hơn, khả năng hợp tác mạnh hơn – đó là sự thật khó nuốt, nhưng không thể chối cãi.
Tao từng đặt chân đến Thụy Sĩ cả chục lần, và phải công nhận: dân bọn họ kỷ luật thần thánh. So với mấy nước Mỹ Latin như Peru hay Bolivia – nơi mà giờ giấc chỉ là khái niệm tương đối – thì người Thụy Sĩ dường như được sinh ra từ một hành tinh khác. Darwin giải thích rõ ràng: Những gen tốt (kỷ luật, thông minh, chăm chỉ) được truyền lại qua hàng thế hệ, trong khi những nhóm người khác… well, chọn lọc tự nhiên đã bỏ rơi họ.
Nhưng mày biết không? Nói ra sự thật này là tự sát đấy. Xã hội thổ tả cấp tiến sẽ gán mác “phân biệt chủng tộc”, “phát xít” cho bất kỳ thằng nào dám nhắc đến Darwin trong bối cảnh hiện đại. James Damore – một gã cực kỳ thông minh làm việc ở Google – đã dại dột viết một bài luận về sự khác biệt giữa nam và nữ dựa trên sinh học. Kết quả? “Bị đuổi việc, hủy hoại sự nghiệp, và trở thành tội đồ”. Mày thấy chưa? Sự thật không quan trọng, quan trọng là mày có dám nói ra không!
Bài học ở đây, chú nai vàng ngơ ngác ạ: “Darwin đúng, nhưng đừng bao giờ công khai ủng hộ lão ấy nếu mày còn muốn sống yên ổn.” Xã hội này không chấp nhận sự thật rằng một số nhóm người sẽ luôn trồng khoai dưới đáy xã hội, trong khi số khác lại thống trị từ trên xuống. Nếu mày dám chỉ ra rằng 13% dân số Mỹ gây ra 50% vụ giết người (và đừng giả vờ không biết tao đang nói đến nhóm nào), mày sẽ bị thiêu sống trên giàn hỏa táng mang tên “woke”.
Tóm lại: “Sống như một kẻ ngu ngốc hạnh phúc, hay chết như một kẻ thông minh bị ruồng bỏ?” Tao không khuyên mày chọn cái nào, nhưng nếu mày đủ liều lĩnh để tin vào Darwin, thì nhớ cẩn thận hơn nhé.
