ĐA THÊ THỰC DỤNG

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tao thích móc máy vấn đề này lắm, không phải chuyện đa thê đâu nhá, mà là cái thị trường tình dục tự do không ai kiểm soát. Mấy thằng top 20% giờ đếch cần cưới xin gì cả, vẫn có thể húp một lúc vài con ghệ xinh đẹp, chất lượng cao và sẵn sàng chia sẻ một gã giá trị cao. Nghe như đùa nhưng thật đấy, chú em ạ.

Mày là thằng đứng cuối bảng xếp hạng thì khó tin lắm, phải không? Mày vật lộn mãi mới quen được một em, trong khi thằng khác có cả đàn gái tơ xếp hàng chờ được hắn chấm. Có khi bọn gái còn chịu chia sẻ, thậm chí thân mật với nhau như kiểu hậu cung Hồi giáo, mỗi em một phòng, thằng đại gia tha hồ nhảy giữa các “chiếu”. Tao gọi đây là đa thê thực dụng – không cần cưới xin, không cần cam kết, chỉ cần mày đủ giá trị.

Thị trường tình dục giờ không luật lệ gì cả. 80% gái sẽ đổ xô vào 20% thằng top, bỏ lại đống đàn ông tầm thường tranh nhau mấy mẩu bánh mì thừa. Thậm chí, một nửa trong số đó sẽ chết đói, éo được húp con chem chép nào. Ngày xưa khác, gia đình, bạn bè ép gái lấy thằng an toàn, ổn định, dù hắn nhạt như nước ốc. Nhưng giờ? Xã hội “văn minh” rồi, ai cũng kêu “Em phải nghe theo trái tim em!”, thế là đám gái cứ thế đu theo bản năng, chỉ săn đực alpha – dù hắn đẹp trai, giàu có, hay chỉ đơn giản là thằng khốn nạn biết tỏa ra mùi quyền lực.

Mày tưởng phải giống Brad Pitt mới lọt top? Sai cmnr. Tao từng gặp một thằng mặt như con cá đuối, ví dày nhưng thái độ như chó hoang, thì vẫn có cả đàn gái quấn quanh. Bí quyết là gì? Chính là Bản lĩnh. Mày không cần tiền, không cần ngoại hình, chỉ cần dám nghĩ dám làm. Thất bại? Cứ thử tiếp, rồi sẽ có con dính bẫy.

Giờ tao kể mày nghe chuyện của tao. Hồi những năm 90, tao sống ở New York, căn hộ sang chảnh và tao giao du rộng. Tự nhiên một ngày đẹp trời, tao thấy mình đang quất cùng lúc hai em. Rồi ba em. “Sao lại không?” – Tao cười nhăn răng. Con đầu tiên phát hiện, nó giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn bám lấy tao, vì biết nếu buông ra, có ba đứa khác đang chực chờ. Đó là sức mạnh của sự khan hiếm giả tạo – càng nhiều gái theo đuổi, mày càng có giá.

Mấy thằng thấp cổ bé họng sẽ la ó: “Bất công! Incel! Antifa!”. Ừ, thì sao? Xã hội này giờ thành cái chợ, kẻ mạnh tha hồ vơ vét, kẻ yếu ngồi khóc than. Tao đéo quan tâm. Tao chỉ biết nếu mày thuộc top 20%, mày có quyền tận hưởng. Còn không? Tập gym, kiếm tiền, hoặc học cách trở nên khốn nạn – hãy chọn một.

Nhưng nhớ lời tao: “Đừng xin phép, cứ làm đi.”. Có ghệ rồi, kiếm thêm đứa thứ hai. Nó dỗi thì cứmặc kệ. Nó doạ bỏ, mỉm cười: “Ừ, đi đi.”. Rồi xem, nó sẽ quay lại, vì sợ mất mày vào tay đứa khác. Phụ nữ sinh ra để theo đuổi đàn ông có lựa chọn, còn đàn ông sinh ra để trở thành lựa chọn đó.

Cuối cùng, nếu mày vẫn nghĩ mình cần triệu đô hay gương mặt điển trai, tao chỉ biết lắc đầu: “Mày thiếu não hay thiếu trứng dái ?”. Bước ra ngoài, tóm lấy cổ con nhỏ mày thích, và nhớ – “Đời ngắn lắm, không ai thương mày như mày thương mày đâu”

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết