EM LẠC TRÔI VỀ ĐÂU KHI LĂNG NHĂNG HẢ EM ?

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Các chú đâu lại đây, tao nói cho mà nghe: Gái nào lăng nhăng thì nó thuộc về đường phố, chứ không phải chăn ga gối đệm nhà mày đâu, hiểu chưa? Nó phải bị đuổi ra ngoài kia, giữa cái đống bụi bặm, tiếng còi xe inh ỏi, và mấy thằng đực rựa vô công rồi nghề. Một khi con bé đã dám giở trò, thì coi như xong. Tao chẳng quan tâm mày yêu nó đến mức nào, cắt cổ tay vì nó cũng được, nhưng hễ nó đã nhảy lên giường thằng khác, để hắn bắn nước cốt dừa vào mặt hay trong vào trong người nó, thì mối quan hệ chấm dứt. Không bàn cãi.

Đừng bao giờ, không bao giờ dang tay đón nó về. Mày mà rước nó trở lại, coi như mày đang gật đầu: ‘Ừ, em cứ cưỡi Peter của thằng khác đi, xong về khóc lóc xin lỗi là được. Anh tha thứ hết!’. Thế là tự mày biến mày thành thằng hề, thành cái thùng di động cho nó xả rác tình cảm vào. Nó sẽ lặp lại, vì mày đã dạy nó rằng mày chấp nhận việc bị đối xử như cỏ rác.

Nguyên nhân nó dám phản bội? Có khi do mày. Mày đã đánh mất ‘khung xương đàn ông cứng rắn’ của mình. Từ một thằng đàn ông nó phải ngước nhìn, mày biến thành con lợn bị thiến, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, sẵn sàng quỳ gối dâng ví tiền lên cho nó xài. Nó không còn tôn trọng mày nữa, mà tình yêu không có sự tôn trọng thì chỉ là thứ tình cảm dựa trên sự thương hại rẻ tiền, dễ vỡ. Nó yêu mày, nhưng coi mày như đồ chơi—dùng xong có thể vứt.

Nhìn mấy thằng xung quanh đi. Lũ nghiệp dư bị bạn gái dắt mũi, bảo cúi đầu là cúi, bảo quỳ là quỳ. Mày cũng thế chăng? Nếu đúng, thì đây là lúc mày phải thức tỉnh. Đàn bà cần tôn trọng mày hơn là yêu mày. Tức sự tôn trọng ít nhất 51%, tình yêu chỉ tối đa 49%. Một khi nó chỉ yêu mà không tôn trọng, nó sẽ lao ra ngoài, nhảy múa trong quán bar, để mấy thằng khác sờ soạng trên sàn nhảy, rồi về nhà lại thỏ thẻ: ‘Anh à, em yêu anh nhất trên đời!’. Đừng nhầm lẫn—đó không phải tình yêu, đó là sự thương hại.

Nếu nó có hội chị em xấu tính—mấy con đàn bà rỗi hơi khuyến khích nó ‘tận hưởng tuổi trẻ’—thì mày đã chọn nhầm người từ đầu. Một con chim én không làm nên mùa xuân, nhưng một đàn én xấu xa sẽ kéo nhau xuống vực. Nó đã mở cửa cho thằng khác bước vào, thì mày phải đóng sập lại—vĩnh viễn. Không nuối tiếc, không ngoái đầu. Học từ sai lầm, nhưng đừng bao giờ lặp lại.

Bố tao từng dạy: ‘ Ở đời không phải lúc nào cũng được làm theo cảm xúc, mà phải làm điều đúng đắn.’. Rước nó trở về là sai lè ra. Nó đã coi mày thua kém, mày lại chứng minh điều đó bằng cách tha thứ. Nó sẽ nghĩ: ‘Ôi, thằng này đúng là đồ bỏ đi!’. Thậm chí, nó còn dằn mặt: ‘Em về nhưng anh không được nhắc lại chuyện cũ, không em đi luôn!’. Mày thấy không? Nó phản bội, nhưng nó đang kiểm soát mối quan hệ. Đó không phải tình yêu—đó là sự lợi dụng.

Tao từng trải qua rồi nên thấm lắm. Năm 2006, con ghệ cũ của tao cặp bồ, tao đá nó ngay lập tức. Nó tưởng tao sẽ khóc lóc van xin? Nó lầm. Tao dọn đến LA, sống như rockstar, gặp gỡ đủ gái xinh, trong khi nó lết về xin tao tha thứ sau khi nhận ra thằng bồ mới phông bạt thôi chứ cùi bắp hơn tao. Tao chỉ nhắn một câu: ‘Cút mẹ em đi, đừng quay lại.’. Giờ nghĩ lại, đó là quyết định đúng đắn nhất đời tao.”

Gái nào lăng nhăng là gái hư—mày không thể biến một con điếm thành vợ hiền. Số liệu khoa học đã chứng minh: Gái có hơn 10 chồng/người yêu có tỷ lệ ly dị cao hơn 33%. Vậy mà mấy thằng đần vẫn lao vào yêu đương với mấy con ‘múi mít’ dính đầy vết xe, hy vọng nó sẽ thay đổi. Ngây thơ quá mấy chú ơi ! Ở cái thời đại nhiễm bả thổ tả này, tìm một em ngây thơ, không dính ‘vòng quay tình ái’, không bị nhiễm tư tưởng nữ quyền mới là chiến thắng !

Cuối cùng, nhớ kỹ: Một khi nó phản bội, nó thuộc về đường phố. Không có ngoại lệ ! Không thương lượng ! Không thỏa hiệp ! Tao không quan tâm nó xinh thế nào, giỏi giang ra sao—phản bội là hết. Đời quá ngắn để sống trong nghi ngờ và mày xứng đáng hơn thế.

P/S: Mấy thằng phụ khoa đang khóc lóc vì bị cắm sừng— hãy tắt máy tính, ra gym, kiếm tiền, và nâng cấp bản thân. Đường phố đủ rộng cho mấy con ghệ của mày lang thang, nhưng giường mày thì không.

New chat

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết