Mày biết điều gì xảy ra khi mày giữ vững khí chất đàn ông không? Cái đéo gì cũng có thể xảy ra – con gái tự khắc sẽ trở nên nữ tính hơn. Khi mày hành xử như một thằng đàn ông đích thực, tụi nó sẽ phản ứng lại bằng cách thể hiện bản chất nữ tính của chúng.
Lý do tại sao mày bị mấy con ghệ đối xử như thằng bê đê, coi mày như thằng em út khóc nhè, hay thậm chí như một con đàn bà? Đơn giản thôi – vì mày đang diễn vai của đàn bà! Mày không giữ được tư thế đàn ông, mày thiếu cái gọi là phân cực nam tính. Mày để cảm xúc lấn át, khóc lóc ỉ ôi trước mặt con ghệ, nó thấy mày yếu đuối, không kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Nó thấy mày thiếu kỷ luật tinh thần, không đủ chín chắn để tự chủ, cứ đổ lỗi cho đời, than vãn như một thằng nạn nhân. “Ôi trời ơi sao cuộc đời bất công với anh quá!” – thế đấy, gái sẽ xem mày như một con búp bê vải, chứ đéo phải đàn ông. Như câu nói xưa rồi: Muốn được đối xử như vua, phải hành xử như vua. Cái thế giới này là sân khấu, và mày là diễn viên. Nếu mày diễn vai thằng bê đê, thì đừng trách sao nó đối xử với mày như thế.
Có khi con bé chưa biết mày là ai. Ví dụ mày tán gái lạ, nó chưa quen mày, nó sẽ thử xem mày là loại nào. Nếu mày tỏ ra yếu ớt, nó sẽ nghĩ: “À, thằng này dễ bắt nạt đây.” Nhưng nếu mày dập nó ngay từ đầu – “Này em, dừng lại ở đây. Anh không chấp nhận thái độ vô lễ. Anh không phải thằng simp để em muốn làm gì thì làm.” – thì nó sẽ biết đường mà sủa ít lại.
Mày phải chứng minh cho nó thấy mày không phải thằng beta dễ bắt nạt. Nếu nó shit test mày, hãy thử thách lại nó: “Ngoài cái mặt hơi đẹp đẹp ra, em còn có gì khác ? Ngoài mồm mép ra, em đóng góp được gì cho đời? Cái túi Louis Vuitton phổ thông đó chắc là tài sản lớn nhất của em nhỉ?”. Mày phải đứng vững, không cho phép nó coi thường mày.
Đừng bao giờ rơi vào khung nữ tính – cái trạng thái yếu đuối, cảm tính, suy nghĩ vẩn vơ như mấy thằng emo hồi đầu những năm 2000. Mày phải cho nó biết mày là đàn ông, mày không chịu trò đùa của nó. Mày thích làm những thứ đậm chất đàn ông, không để đàn bà kiểm soát. Kinh Thánh còn dạy: “Đừng để nữ tính thống trị ngươi, vì nó sẽ hủy diệt kẻ cầm quyền.”
Xã hội ngày nay đang cố tình đầu độc tư tưởng mày: “Nam tính độc hại lắm, anh bạn ơi! Hãy tiếp xúc với phần nữ tính trong anh, trao quyền cho phụ nữ, thế giới sẽ tốt đẹp hơn.” – BULLSHIT! Đó không phải cách Chúa tạo ra thế giới. Ngài đặt đàn ông lên trên, nhưng không có nghĩa là đối xử tệ với phụ nữ. Chỉ là đừng để họ ở vị trí cao hơn mày.
Nếu mày sinh ra là đàn ông, hãy sống như một thằng đàn ông. Nếu mày là phụ nữ, hãy tự hào về sự nữ tính của mình – mặc váy đẹp, trang điểm, làm mẹ, chăm con. Không có gì sai với điều đó. Nhưng đừng để xã hội nhồi sọ mày rằng “con trai phải hành xử như con gái, con gái phải cư xử như con trai” – đó là trò của quỷ Satan, kẻ gieo rắc sự hỗn loạn.
Tóm lại, nếu mày muốn được đối xử như đàn ông, hãy hành xử như đàn ông. Không có phép thuật nào ở đây cả. Đừng để xã hội biến mày thành một thằng yếu đuối, mất phương hướng.
