Nghe này các dũng sĩ nghiệp dư, tao sẽ vạch trần một sự thật đắng lòng mà mấy thằng đực rựa như chúng mày phải nuốt trôi nếu muốn tồn tại trong cái thế giới tàn nhẫn này: “Gái không yêu mày, cũng đéo quan tâm mày tồn tại thế nào đâu!”. Chúng nó chỉ quan tâm tới những giá trị mày có thể cung cấp thôi. Tình yêu à? Cái thứ tình cảm mơ mộng đấy chỉ là lớp vỏ bọc cho cái bản chất “đào mỏ giá trị” đã ngấm vào máu hội chị em từ thuở lọt lòng.
Mày thử nhìn Las Vegas này xem – cái ổ ảo tưởng khổng lồ với đèn neon chói lóa, sòng bạc thâu đêm, đàn bà bu quanh đông như kiến cỏ. Tại sao gái lại đổ xô tới đây? Bởi vì chúng nó “thèm khát sự giả dối”! Chúng nó muốn trốn khỏi cái thực tại nhàm chán như cái xác không hồn: tiền điện, tiền nước, công việc bàn giấy cứ lặp đi lặp lại. Vegas là thiên đường để chúng nó đóng kịch làm “công chúa”, để thoải mái đổi vai từ “vợ hiền” sang “ả đĩ” trong một đêm, rồi sáng mai lại giả bộ về nhà làm người tử tế. Tao gặp cả đống con ghệ ở đây, chân ướt chân ráo bước vào khách sạn với đám bạn, nhưng nửa đêm đã biến mất không một lời giải thích. “Em đi vệ sinh 5 phút” – mà 5 phút của chúng nó có khi kéo dài tới sáng, với một thằng đàn ông khác!
Mày tưởng gái yêu mày vì cái nết đẹp trai, vì sự tốt bụng à? Lầm to rồi, thằng phụ khoa ạ! Chúng nó yêu cái “hào quang” mày tạo ra – vị trí xã hội mày có, cảm xúc mày mang lại, cái ảo mộng về một cuộc đời xa hoa, tiền bạc, những đêm lên đỉnh nồng cháy. Một con 10 điểm điển hình có thể ngủ với thằng 6 điểm vì hắn ta biết diễn trò “bad boy”, biết kể chuyện phiêu lưu rẻ tiền khiến não chúng nó tiết dopamine như pháo hoa. Nhưng yêu ư? “Yêu cái đầu buồi!” – chúng nó chỉ đang nghiện cái kịch bản mày dựng lên thôi.
Bài học đắt giá nhất đời mày là đây: “Gái không bao giờ yêu con người thật của mày, chúng nó yêu cái vai diễn mày đóng!” Muốn chiếm được vị trí trong phim của chúng nó, mày phải trở thành nhân vật chính – alpha, bá đạo, nguy hiểm, như kiểu “hiệp sĩ áo đen” cứu gái khỏi cuộc đời tẻ ngắt. Thằng nào dại dột kéo phụ nữ về mặt đất, nói chuyện chính trị hay thời tiết, là thằng đó tự đào mồ chôn dục vọng của mình. Não chúng nó được lập trình để chạy trốn khỏi thực tế, nên mày phải là kẻ dẫn đường vào xứ sở ảo mộng !
Tao không khuyên mày căm ghét phụ nữ, nhưng phải tỉnh táo như kẻ trộm ăn đêm. Chúng nó sinh ra để theo đuổi bản năng, còn mày – nếu muốn thắng trận này – phải học cách trở thành “nhà ảo thuật” biến mọi thứ thành hào quang, thành ảo giác. Muốn giỏi hơn? Tự mày phải lăn xả vào chiến trường, đừng ngồi ở nhà khóc than như con nai vàng ngơ ngác ăn phải trái ớt hiểm. Tao nói gì cũng vô nghĩa nếu mày không chịu hành động. Còn giờ, nếu thấm được 10% những gì tao vừa dạy, mày đã may mắn hơn 90% lũ đàn ông thảm hại ngoài kia rồi! Muốn thấm sâu hơn thì mời thẩm bộ này nhé các tml :
