VÌ SAO ĐÀN ÔNG LẠI DẦN MỀM NHŨN SAU KHI QUEN GÁI ?

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tao nói thật, tao chứng kiến cả đống thằng đực rựa tự xưng alpha, cơ bắp cuồn cuộn, miệng lưỡi ngọt như mía lùi, thế mà hễ dính vào con ghệ hơi xịn tí là y như rằng hóa thành cục thạch, thành bột, thành bánh pudding, mềm oặt như kem tan dưới nắng. Mấy gã này, bình thường oai như hổm, gặp em tơ nào ngang tầm hoặc kém hơn tí thì vẫn ngon lành, vẫn giữ được cái chất alpha ngời ngời. Vì sao? Vì hắn biết hắn là giải thưởng, là cục vàng ròng, còn con bé kia chỉ là tạm bợ, là đồ chơi chờ ngày hắn săn được múi mít ngon hơn.

Nhưng mà mài ơi ơi, đời không như mơ. Khi gã alpha nhà ta vớ được em tơ hơi vượt cấp, nhan sắc hơn hẳn mấy con ghệ trước, thế là cái chất alpha của hắn bị đem ra thử lửa. Mày cũng vậy thôi, gặp gái xịn hơn mày một tí là bắt đầu run. Em ấy đẹp hơn, sang hơn, là mày hoảng loạn, sợ mất vía. Thế là mày quay ra làm mấy trò hèn mọn: ghen tuông vớ vẩn, kiểm tra điện thoại, rình mò mạng xã hội, kiểu “Em ơi, tối qua em nhắn ai mà lâu thế?”.Tệ hơn, mày bỏ bê việc của mày, từ bỏ cái ngai vàng của đời mày để quay quanh em như vệ tinh. Mày sống trong thế giới của em, giữ cho em vui, sợ em buồn, sợ thằng khác cướp mất. Rồi mày dần đánh mất chính mày.

Tao thấy mày bắt đầu thỏa hiệp, bắt đầu xuống nước, kiểu “Thôi mà bé, anh nhịn chút cho nhà mình êm.” Mày nghĩ mày làm đúng, vì mày trót mê em tơ này. Nhưng Khầy cảnh báo mày nhé, hễ mày buột miệng với đám bạn rằng “Tao thích con bé này thật sự,” thì nguy to. Đó là dấu hiệu mày sắp từ alpha ngã nhào xuống beta, nhanh như ninja lead đổ đèo bằng xe tay ga đứt thắng.

Mày muốn cưới vợ, sinh con, xây tổ ấm? Tốt thôi, nhưng đừng để mình phải cạp đất với con ghệ dưới tầm. Với mấy em đó, mày dễ dàng làm vua, vì mày biết mày là giải thưởng. Em cũng biết, vì mày tỏ ra thế. Nhưng với gái xịn, mày phải lật kèo, phải khiến em tin mày mới là hàng hiếm. Đó là luật truyền cảm xúc: mày cảm thấy mày ngon, em cũng thấy mày ngon.

Vấn đề là, đa số mấy gã không giữ được phong độ alpha khi yêu gái xịn. Bí mật ở đây không phải kỹ thuật, không phải chiêu trò. Alpha không phải thứ mày làm, mà là thứ mày sống. Mày không diễn vai alpha, mày phải là alpha. Hiểu không? Gái, nhất là mấy em múi mít thơm phức, sinh ra để thử thách mày, để biến mày thành beta. Với con ghệ dưới tầm, mày chẳng sợ mất, nên mày dám quát: “Cưng, giỡn hoài, anh đá đít giờ!”. Mày biết mày thay được em bất cứ lúc nào. Nhưng với em tơ vượt cấp, mày sợ. Mày không dám mạnh miệng, chỉ dám nhỏ nhẹ: “Bé ơi, mình thương lượng chút nha?”. Thế là mày tự biến thành thằng hèn, và em sẽ đối xử với mày như thằng hèn.

Tóm lại, mày muốn giữ chất alpha trong tình yêu lâu dài? Một, đừng bao giờ sợ mất gái. Hai, luôn hành xử như mày là giải thưởng, là cục kim cương mà em may mắn vớ được. Đừng cố làm alpha, hãy là alpha. Sống với tư duy dư dả, không quỵ lụy. Làm được thế, trẫm cam đoan, mày sẽ khiến cánh chị em quỳ lạy xin xỏ được ở bên mày.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết