Tuần trước tao làm 1 bài về chuyện “chưa đến chợ đã hết tiền”. Tuần này, Khầy sẽ bàn về nỗi khổ “cậu nhỏ không chào cờ”, hay như tao gọi vui là “thời đại thuốc hỗ trợ và nỗi buồn không cương”. Trước khi lên dây cót, tao muốn mọi thứ phải rõ như pha lê, trong như nước hồ thu.
“Không lên được”, “trên bảo dưới không nghe”, “cây sậy không dựng đứng” – gọi sao cũng được, nhưng phải hiểu một điều: thằng cha nào cũng đã từng trải qua cả. Không trừ một ai. Kể cả thánh Clint Eastwood hay huyền thoại Steve McQueen, kể cả Agamemnon hay Alexander Đại đế xưa kia. Đứa nào bảo “tao muốn là cứng, vỗ tay cái đùng là dựng lên” thì nó là thằng khốn nạn dối trá. Nói dối về chuyện này thì chuyện khác nó cũng lừa đảo, tốt nhất tránh xa mấy thằng bốc phét như vậy.
Tao cũng từng dính chưởng, không phải một lần. Có khi với mấy con tao chả quan tâm, có khi lại với em mà tao cực kỳ muốn giã. Ai bảo chưa từng là đang xạo bò. Tao nói chuyện này với hàng trăm thằng, đứa nào giả vờ tao biết ngay, vì mày không thể giấu được sự lúng túng khi nói dối.
Khi mày trưởng thành hơn, cứng rắn hơn, mày sẽ thấy chuyện này bình thường. Nhưng không thể phủ nhận một sự thật: “cây tùng không đứng thẳng” là cực kỳ xấu hổ. Nhục nhã. Tao không coi thường cảm giác đó, nhưng mày không được để nó định nghĩa mày. Đó là thất bại của cơ thể, không phải thất bại của bản lĩnh.
Nguyên nhân thì nhiều:
- Mập như heo: Mỡ thừa làm máu khó lưu thông, “cậu nhỏ” trở nên ì ạch. Tao tự thân kiểm chứng, lúc béo phì, “nó” không còn hăng hái như xưa.
- Tuổi tác: Càng già, “cậu bé” càng lười hoạt động. Mất dần độ nhạy, như mắt mờ, tai nghễnh ngãng. Tao 51 tuổi, đương nhiên không còn sung mãn như hồi 22.
- Rượu bia: Uống nhiều thành “whiskey dick”, muốn nhưng không được.
- Mệt mỏi, thiếu ngủ, tập luyện quá sức: Cơ thể kiệt quệ thì đừng đòi hỏi “chú em” phải làm việc.
- Dùng quá nhiều trong thời gian ngắn: Peter cũng biết mệt chứ mày !
Với bạn gái lâu năm hay vợ, chuyện này chẳng là gì. Nhưng nếu lần đầu gặp em tơ nào khác mà “không đứng dậy nổi”, thì xác định em đó coi mày như thằng bất lực và chẳng bao giờ muốn gặp lại. Đắng, nhưng sống chung với lũ đi.
Nếu chuyện này xảy ra thường xuyên, mày cần xem lại:
- Giảm cân: Mỡ máu cao làm tắc nghẽn “đường ống”, máu không xuống được.
- Dùng thuốc: Viagra, Cialis – cứu tinh của đàn ông. Tao thử cả hai:
- Viagra: Uống 30 phút sau tự dưng “chào cờ” dù không hề nghĩ đến chuyện ấy. Cứng đến khó chịu, sau đó… tịt ngóm.
- Cialis: Thú vị hơn. Sau khi “lên đỉnh”, “nó” vẫn cứng nhưng gây đau rát. Tao không rối loạn cương, nhưng thử để biết.
Thuốc là giải pháp, nhưng đừng ỷ lại. Dùng thuốc kết hợp với tập luyện, ăn uống lành mạnh. Đừng biến chuyện “không lên được” thành nỗi ám ảnh. Nghĩ nhiều càng dễ thất bại, như vận động viên vào vòng xoáy thua cuộc.
