Đàn bà là con người và họ yếu đuối. Cách họ bảo vệ cái sự yếu đuối đấy là giả vờ đanh đá, dọa dẫm để thoát khỏi rắc rối. Mày thử nhớ lại xem, đã bao nhiêu lần mày gặp mấy con ghệ kiểu “Nếu anh không làm theo ý em, em đá anh ngay lập tức”?. Hoặc có khi nó không nói thẳng, nhưng nó sẽ dọa kiểu “Em sẽ buồn lắm đấy”, “Em không chịu nổi đâu”, bla bla… Cơ bản là nó đang uy hiếp mày bằng một kết cục mà mày không muốn. Và để tránh cái kết cục đấy, tránh cãi nhau, mày sẽ nhượng bộ.
Nhưng thường cái mà gái đòi hỏi là thứ mày chẳng muốn. Mày như đang bị tống tiền đấy, hiểu chưa? Đấy là bản chất của mọi cuộc đấu trí với đàn bà. Và cách duy nhất để xử lý là gọi tẩy, réo tên nó ra mọi lúc, bất kể hậu quả nó dọa có kinh khủng thế nào.
Tao từng đọc cuốn “Pimp” của một thằng ma cô viết ra từ những năm 60. Trong chương đầu, hắn kể chuyện một con điếm dọa hắn là nó sẽ bỏ đi. Hắn liền bảo “Ừ, đi đi”, rồi chở nó ra sân bay, hành lý đầy đủ. Con bé ngồi im thin thít, bước xuống xe, hắn còn xách vali giúp. Đến cửa sân bay, tự nhiên nó quay lại, khóc nức nở, đòi ở lại. Thế là xong. Hắn lật kèo thành công.
Đàn bà chẳng bao giờ bỏ mày đâu. Chúng nó chỉ giỏi dọa, chứ khi mày thật sự bảo “Cút đi”, chúng nó sẽ lập tức xìu xuống như cá lóc vừa bắn nước cốt dừa xong. Đương nhiên là với điều kiện nó còn muốn ở với mày. Nếu nó dọa dẫm, nghĩa là nó đang tạm hài lòng với mối quan hệ, chỉ muốn thử thách xem mày có phải thằng yếu không. Giai đoạn đầu yêu nhau, đàn bà hay dọa kiểu này lắm, nhưng 99% là không có ý định thực hiện. Nó chỉ muốn xem mày có đủ cứng để bật lại nó không.
Nếu mày nhượng bộ, gái sẽ coi mày là thằng hèn, mất hết sự tôn trọng. Lần sau nó dọa, có khi nó thật sự bỏ đi. Vì đàn bà không muốn một thằng đàn ông dễ bảo. Nó có thể càm ràm “Em thích người biết thấu hiểu, biết nhường nhịn”, nhưng sự thật là nó ghét cay ghét đắng thằng nào luôn thỏa hiệp. Nó muốn một thằng biết nói “Không”, vì đấy mới là đàn ông. Thằng nào ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ là hạng beta, đồ simp lỏ, thứ vứt đi.
Nếu mày gọi tẩy mà nó vẫn bỏ đi, nghĩa là nó đã xác định là bỏ đi từ trước rồi. Một con ghệ thật sự muốn chia tay sẽ không dọa dẫm vặt vãnh kiểu “Anh không làm ABC thì em đi”. Nó sẽ lặng lẽ thu đồ và biến mất. Còn nếu nó dọa, nghĩa là nó đang test mày. Mày nhượng bộ hôm nay, ngày mai nó sẽ đòi thêm cái khác, được voi đòi hai bà trưng, được đằng chân lân đằng đầu. Cuối cùng nó vẫn phủi đít ra đi, vì nó đã xác định mày là thằng yếu ớt, bạc nhược.
Giai đoạn đầu yêu nhau, mày phải vạch rõ ranh giới. Ví dụ nó đòi ăn đồ Thái, mày thích đồ Ý. Nếu nó khăng khăng, mày có thể nhường, nhưng phải cho nó biết “Anh không quan trọng chuyện này”. Nó đang thăm dò điểm yếu của mày đấy. Nhưng nếu là vấn đề quan trọng, mày phải cứng rắn. Nó dọa “Không làm theo em, thì chia tay mẹ đi”, mày phải bình thản “Ừ, tùy em”. 90% nó sẽ xìu xuống, thậm chí khóc lóc, nhưng mày đừng mềm lòng. Nước mắt là vũ khí tối thượng của đàn bà. Nếu mày nhượng bộ khi nó khóc, coi như mày thua cuộc vĩnh viễn.
Cái trò dọa dẫm này chỉ chấm dứt khi nó sinh con cho mày. Mà phải nhiều đứa cơ ! Khi nó bận tối mặt để chăm con, xây tổ ấm, nó sẽ không còn thời gian chọc ngoáy mày nữa. Nhưng nếu nó rảnh rỗi, trò này sẽ lặp lại mãi. Mày có muốn sống trong cuộc chiến quyền lực không hồi kết ?! Nếu không, hãy nhớ: Cứng rắn, hoặc làm thằng hèn suốt đời.
