Tao nói thật, mấy chú chim non cứ pm hỏi Khầy: “Khầy ơi, con ghệ cũ nó block em trên mạng xã hội, làm sao bây giờ?”. Nghe mà tao muốn cười phọt rắm. Block cái gì mà block, tưởng chuyện động trời hả? Để tao nói cho mà nghe, giải thích cho mày hiểu tại sao con nhỏ đó nó hành xử như kiểu bị đập đầu từ nhỏ, rồi mày nên làm gì với cái drama rẻ tiền này.
Trước hết, mày phải hiểu, khi một em tơ đi block mày, nghĩa là ẻm đang phản ứng với mày, ok? Tao cá với mày, nếu mối quan hệ trước đó êm ru, không có gì gọi là scandal hay drama sml, thì chả có lý do gì để ẻm phải block mày cả. Mấy em gái tử tế, kiểu “gái ngoan”, mày chia tay rồi ẻm vẫn cứ chill, vẫn để đó, chả ai rảnh mà đi block. Mày nhớ lại xem, mấy em mày từng hẹn hò mà tử tế, có đứa nào block mày không? Tao dám cá là không! Vậy thì đứa nào block mày, xin lỗi, 90% là gái hư, là hàng lỗi, là múi mít thối hoắc. Loại này thường sống mà xấu hổ với đời, sợ mày thấy cái cuộc sống bê bối của ẻm nên mới phải block. Hiểu chưa búp măng non?
Nhưng mà, cũng có trường hợp khác, tao công nhận. Nếu mày thuộc dạng khùng điên, kiểu hay nhắn tin như mưa, “Em ơi, anh nhớ em, em ơi, trả lời anh đi”, trong khi ẻm đã nói rõ “Thôi, tiễn ông lên đường”, thì mày bị block là đáng. Ai mà chịu nổi cái thằng đực rựa cứ bám như đỉa đói? Nhưng nếu mày chỉ nhắn có một hai tin, kiểu lịch sự, “Ê, khỏe không, lâu rồi không nói chuyện”, mà ẻm vẫn block mày, thì tao nói thật, đó là dấu hiệu ẻm có tủ quần áo đầy bộ xương. Loại gái này, thường là có gì đó mờ ám, muốn giấu giếm, nhất là nếu mày từng là người yêu sâu đậm hay từng quẩy banh nóc với ẻm. Gái tử tế không làm vậy đâu, họ chẳng có gì phải giấu, chẳng thèm nói xấu mày sau chia tay. Mấy em đó thường kiểu, “Ừ, tụi tui không hợp, thôi bye”, sang chảnh, lịch sự. Còn loại block mày chỉ vì mày nhắn cái tin hỏi thăm? Hài, đó là gái rởm, là hàng hỏng, là con ghệ tâm hồn đen thui như nhọ nồi.
Mà mày biết sao không? Tao thấy mày nên cười ỉa cái vụ block này. Thật, nếu con ghệ cũ nào block tao, tao sẽ cười sml luôn. Tao sẽ ngồi đó mà khịa, “Ồ, em vẫn còn bị anh ám ảnh đến vậy hả? Anh đẹp trai, thành công, sống ngon lành thế này mà em phải block để khỏi đau lòng khi rình (stalk) anh mỗi đêm à ? Hài vcl!”. Tao nói thật, mày nên thấy tự hào khi bị block, vì điều đó chứng tỏ mày vẫn có sức ảnh hưởng, vẫn làm ẻm triggered, sôi máu sml. Ngược lại, nếu ẻm không block mày, không care, không phản ứng, thì mới đáng lo. Vì lúc đó nghĩa là ẻm chả còn coi mày ra cái đinh gì. Còn block? Haha, ẻm vẫn quắn quéo vì mày đó, chú em!
Tao dạy mày cái này bao lần rồi: mày không bao giờ thực sự biết một con ghệ là ai cho đến khi chia tay. Gái tử tế thì họ ở nhà, không chạy lung tung đi bar, đi club, hay đi Cabo với hội bạn để quẩy tới bến. Mấy em đó, rảnh là gọi cho người yêu, chứ không phải gọi con bạn Sally để bày mưu, “Ê, tao nói với ổng là ở nhà mày nha, để tao đi club”. Loại gái đó, tao nói thật, chỉ có gái hư. Mấy em tử tế tao từng hẹn hò, dù chia tay, vẫn cứ chill, vẫn nói chuyện bình thường. Có em như Arlene, hồi đó tao đối xử không tốt, mà tới giờ ẻm vẫn kiểu, “Em mừng vì anh thành công, chúc anh mọi điều tốt đẹp”. Đó mới là gái chất lượng. Còn mấy đứa block mày chỉ vì mày nhắn tin hỏi thăm? Hài, tâm hồn ẻm đen như cái đêm 30, không có chút tình người.
Nên mày bị block thì kệ mẹ nó đi. Coi như mày được confirm rằng ẻm là gái rởm, là hàng hỏng. Mày nhắn tin tử tế, mày giơ tay làm lành, mà ẻm block? Ok, ẻm tự vẽ lên mặt chữ “tồi” to đùng. Mày nên cười sml, kiểu “Haha, sau 10 năm em vẫn còn cay anh ? anh vẫn điều khiển được cảm xúc của em à? Đỉnh vcl!” Đừng có buồn, đừng có tự hỏi “Mình đã làm gì sai?”. Sai cái gì? Mày chỉ sai vì quá tử tế với một con ghệ không xứng. Coi như mày có kết thúc hài, biết chắc rằng ẻm đúng là con ghệ đểu, đúng như mày từng nghi ngờ. Loại này thường lớn lên trong gia đình thiếu cha, mẹ cũng toxic, nên ẻm thừa hưởng cái tâm hồn đen sì đó. Mấy em này hay ghen tị, thấy mày thành công, đẹp trai, vẫn cua được gái xinh, ẻm chịu không nổi, nên block để chơi chiêu lần cuối. Nhưng mày biết không? Cái đó chỉ làm ẻm trông rẻ tiền, trẻ con, và low value hơn thôi.
Tóm lại, chú em, bị block khi mày chỉ nhắn vài tin tử tế cho nó, thì cứ cười khẩy, “Hôn mông anh lần cuối đi, cưng!”. Rồi bước tiếp, sống đời ngon lành, cua gái xinh, làm giàu, thành công. Đừng phí thời gian với mấy con ghệ hàng hỏng. Mày xứng đáng với gái tử tế, không phải mấy đứa tâm hồn đen như dân Wakanda Forever. Hiểu chưa thưa búp măng non?
