CÁCH ĐỂ PHỤ NỮ ĐỒNG Ý !

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Từ thuở khai thiên lập địa, mấy thằng đực rựa đã than thở đủ kiểu về chuyện gái gú từ chối chúng nó. Mà cay cú nhất là khi con bé cũng thích mày, mày thì đương nhiên phải thích nó, thế mà cuối cùng nó vẫn “đạp” mày một cú không trượt phát nào. Mày ngẩn tò te, tự hỏi “cái lồm gì vừa xảy ra?”. Mọi thứ đã rất suôn sẻ, tưởng như đã vào bờ, ai ngờ tông vào đá ngầm.

Giờ tao chém gió cho mà nghe: chuyện đơn giản lắm chú em, và tao cũng từng dính đòn nhiều lần hồi còn trẻ. Có lần tao gặp một em, nói chuyện cả đêm, hợp nhau từ tính cách đến gu ăn mặc, cười đùa như hai thằng điên. Xong tao bảo “Hay là mình yêu nhau đi?”. Em nó lập tức co giò chạy, biến mất tiêu như ma. Giờ nghĩ lại thì cười ỉa, chứ lúc đấy tao đau điếng người.

Nhớ nhất là một em múi mít 22 tuổi, nóng bỏng như than hồng. Tao 29-30 gì đó, hai đứa ngồi hút thuốc, bàn chuyện đời, sách vở, nghệ thuật, cười như điên. Sáng hôm sau, tao ngây ngô tuyên bố “Anh muốn hẹn hò nghiêm túc”. Em nó mặt biến sắc, lắp bắp “Không… em chưa sẵn sàng” rồi vĩnh biệt tao từ đấy. Giờ ngẫm lại, sai lầm của tao là quá lộ liễu.

Đúng vậy, mày ạ. Quá lộ liễu – hai chữ đơn giản thôi mà đủ phá hỏng mọi thứ. Tao đã thúc ép, dồn nó vào góc khi nó chưa kịp thở. Đáng lẽ phải lùi một bước, để nó tự tiến tới. Đó là chiêu thức tối thượng.

Nghe đây, đồng dâm ạ: đời không chỉ có gái. Mối quan hệ kinh doanh, đối tác, khách hàng… cũng y chang. Có một khoảnh khắc “đỉnh điểm” – khi mày đã quyến rũ đủ nhiều, đừng tham lam đẩy thêm. Hãy giả vờ thờ ơ, thậm chí quay lưng bước đi. Tự khắc đối phương sẽ với theo.

Tao nghiệm ra điều này thông qua mấy em gái tao chả thèm đếm xỉa. Vì không quan tâm, tao vô tư nói chuyện rồi dứt áo ra đi. Thế là em nó sốt ruột, lập tức níu kéo. Trong khi mấy em tao thích, tao lại cuống cuồng đuổi theo – kết quả? Chúng nó chạy mất dép.

Gái gọi đây là “love bombing” – tẩm quất tình cảm rồi đột ngột rút lui. Sự chú ý là thứ gây nghiện, như heroin vậy. Cho quá liều, chúng nó ngộ độc, lập tức chối từ. Kinh doanh cũng thế: ép khách mua hàng kiểu “bạn phải mua ngay”, thì khách sẽ ghét mày ra mặt.

Bài học máu xương: Biết điểm dừng. Như câu hát của Michelle Shocked – “Bí quyết sống lâu là biết lúc nào nên rời đi”. Thà thiếu một chút còn hơn quá tay.

Giờ mày đã hiểu chưa chú cừu non ? Đừng để bản năng thúc mày lao tới như trâu húc mả. Hãy tinh tế, khôn khéo, và nhớ – lùi lại đúng lúc mới là tiến lên.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết