ỨNG DỤNG HẸN HÒ ĐẦY GÁI GIÀ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Cảnh báo: Lũ đàn bà 30+ đang đổ bộ ầm ầm lên app hẹn hò như thiêu thân trong đại dịch. Tại sao ư? Tao sẽ vạch trần cái trò tuyệt vọng này cho các chú em mũi lõ nghe mà thấm!”

Mày thấy không, ở đại dịch bịp 2020 ngoài việc biến cả thế giới thành một cái chuồng gà cách ly, thì nó còn làm lộ rõ một sự thật kinh hoàng: “Lũ gái 30+ đang hoảng loạn vì tuổi thanh xuân sắp bị giật trôi như đống phân trong toilet.” Chúng nó giờ chui ra khỏi hang như lũ dơi đói, tạo profile lên Tinder, Bumble, OkCupid như thể đó là cứu cánh cuối cùng của cuộc đời.

Lý do thứ nhất: “Chị cần đàn ông, ngay và luôn!”

Không được ra bar, không được vác mặt đi cà phê tán gẫu, không được phô diễn body trong phòng gym, đám “hội chị em” này “ngứa ngáy” vì thiếu sự chú ý. Chúng nó từng tưởng chỉ cần đăng ảnh khoe mông trên Instagram là sẽ có cả đống thằng đực rựa lao vào like, nhưng giờ phải đeo khẩu trang che hết nửa bộ mặt, ai thèm ngó? Thế là, chúng nó đành “đầu hàng”, gỡ bỏ hết mấy dòng profile kiểu “Không hẹn hò người ủng hộ Trump, chống nữ quyền, không thích trai thấp hơn 1m80” để thay bằng giọng điệu ngọt như mía lùi: “Anh ơi, em thích được nói chuyện với anh nè!”

Lý do thứ hai: “Chị sắp hết thời rồi, cứu chị !”

Đây mới là cái gốc rễ. Mấy con này giật mình nhìn đồng hồ sinh học, tự dưng thấy “trứng sắp khô như mít sấy”, nên cuống cuồng tìm chồng như tìm vàng. Mày tưởng tượng đi, một con ghệ hàng hỏng, 35 tuổi đang ngồi nhà, nhìn cái bụng phẳng lì năm 25 giờ biến thành bụng bia, tự nhiên hét lên: “Chết mẹ, chị không kịp đáp tàu rồi!”. Thế là nó lao vào app hẹn hò, sẵn sàng hạ tiêu chuẩn từ “phải là CEO” xuống “chỉ cần không nghiện heroin là được”.

Nghiên cứu? Có đầy!

Không phải tao nói không, mà Builtin.com cũng công bố: “Các ứng dụng hẹn hò tăng trưởng chóng mặt trong đại dịch.” Match Group (chủ Tinder, Hinge) báo cáo lượt đăng ký tăng 15% chỉ trong quý 2/2020. Giờ sang 2024, con số chắc chắn “phê như đỉa no máu”—ít nhất 45%! Lũ gái già không còn đường lui, đành phải cắn răng mở rộng đối tượng phục vụ, la liếm cả mấy thằng trước đó chúng nó chê như chó.

Profile giờ ra sao?

  • Từ chối đàn ông? Xưa rồi, giờ là “Em thích được lắng nghe anh nói…”
  • Khoe cá tính độc lập? Ghi vậy chắc ế quá má ơi ! giờ là “Em muốn tìm một người đàn ông để nương tựa…”
  • Yêu cầu phải có nhà lầu xe hơi? Giờ đổi thành “Quan trọng là tấm lòng…” (dĩ nhiên, “tấm lòng” đó phải kèm thẻ tín dụng không nợ xấu).

Nhưng đừng vội mừng!

90% đám này là “hàng tồn kho”: mẹ đơn thân 3 đời chồng, “phụ nữ của sự nghiệp” vừa bỏ công ty vì “muốn có gia đình”, hoặc các “em gái” U40 tự nhận mình “vẫn trẻ trung, chỉ cần anh thấu hiểu”. Mày nghĩ sẽ gặp hotgirl 20 tuổi? Mơ đi! Chúng nó đang ở resort với sugar daddy, hoặc đang livestream bán hàng trên TikTok, đếch thèm app hẹn hò làm gì.

Kết luận của Khầy:

Nếu mày đang dùng dating app, hãy tận dụng những cơ hội như đại dịch mà vặt lông gà—nhưng nhớ chọn kỹ kẻo trúng bom. Còn mấy “bà chị” 30+ kia? “Muộn còn hơn không”, nhưng phải nhớ: giá trị của phụ nữ cũng dựa vào việc mình có nhận ra mình đã óc chó, “ảo tưởng sức mạnh” suốt thời thanh xuân hay không.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết