THÀ XIN LỖI CÒN HƠN XIN PHÉP

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Khầy sẽ nói cái đạo lý mà mấy thằng khôn ngoan nó giấu trong bụng, còn lũ cừu thì sợ không dám nhìn thẳng.

Bài này nói đến chuyện “phá luật”. Khoan! Đừng vội hiểu nhầm. Tao không khuyến khích mày làm chuyện phi pháp đâu. Nhưng có một sự thật phũ phàng: “Thà xin lỗi còn hơn xin phép”.

Nhiều đứa không dám làm gì vì sợ người khác giận. Đấy là tư duy của lũ yếu hèn. Mày phải nghĩ khác đi: “Cái tao sắp làm có lợi cho tao không?”. Nếu có, cứ quất thẳng, đéo cần quan tâm ai đánh giá. Lợi là trên hết! Dĩ nhiên, trừ khi hậu quả quá nặng, nặng hơn so với lợi ích gặt được – tao sẽ nói sau.

Ví dụ nè, thằng ngu vs thằng khôn:

  • Mẹ mày cấm ăn kem, mày lén ăn rồi bị đánh vào đầu. Đau không? Có. Nhưng miếng kem có đáng không? Nếu đáng, thì chịu đòn xong mày cười xòa! Còn nếu mày vẽ bậy trước mặt ông công an rồi vô trại vài ngày, trong khi chả được tích sự gì thì đấy là tự đào hố chôn mình.

Tư duy của kẻ thông minh là “cân đo đong đếm” giữa lợi ích và chi phí:

  • Giả sử mày ăn cắp được 1 tỷ đô rồi đem giấu trên đảo hoang, nếu lỡ bị bắt mày bị phạt 100 triệu + ngồi tù 5 năm. Lời 900 triệu, đổi 5 năm không tự do – có đáng không? “Không đáng” nếu mày là thằng nhát gan. “Đáng” nếu mày biết 5 năm chỉ là cái giá rẻ mạt cho cả đời sung sướng !

Tao sống theo triết lý: “Làm bất cứ thứ gì tao muốn, miễn tin chắc mình thoát tội”. Tao không giết người hay trộm đồ không phải vì tao đạo đức, mà vì rủi ro quá cao so với lợi ích. Và tao hoàn toàn có thể làm những thứ khác an toàn hơn mà vẫn gặt hái được thành quả to lớn hơn. Nhưng những thứ khác – luật lệ mập mờ, hậu quả nhẹ – tao chẳng ngần ngại phá bỏ. Và đời tao vẫn ngon lành!

Sự thật mất lòng: 90% dân số là lũ cừu chỉ biết gặm cỏ, tuân thủ luật lệ do 10% kia đặt ra. 10% đó là ai? Là những thằng dám nghĩ dám làm, bất chấp quy tắc, leo lên đỉnh rồi vắt sữa cả đám cừu phía dưới! Mày muốn thành công? Phải học cách “đạp luật” một cách khôn ngoan.

Tóm lại:

  1. Hành động nếu lợi ích > hậu quả, chi phí
  2. Đừng sợ hình phạt nếu nó rẻ mạt so với thứ mày giành được.
  3. Xin lỗi dễ hơn xin phép – vì kẻ mạnh chẳng bao giờ chờ phép tắc!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết