BIẾN SỐ TO LỚN Ở CHỈ SỐ THÔNG MINH NAM GIỚI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nghe này, thằng em mũi lõ, tao đã nói nhiều lần rồi. Di truyền học là chủ đề cực kỳ nhạy cảm trong cái xã hội giả tạo này. Nhạy cảm vì lũ người thích tự lừa phỉnh nhau rằng “ai cũng như ai”, “nhân quyền bình đẳng”, rằng nếu thất bại thì do ngoại cảnh hãm hại chứ đéo phải do gene di truyền. Nhưng sự thật thì trời ơi đất hỡi – gen quyết định gần hết số phận của mày, từ thành công vang dội đến thất bại thảm hại.

Văn minh phương Tây đéo muốn đối mặt với sự thật này, nên họ giả vờ nó không tồn tại. Nhưng mày, thằng đang đọc bài này, phải tỉnh như sáo. Đặc biệt là vụ khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Có một thuyết đang gây bão gần đây gọi là “Thuyết Sự Biến Thiên Nam Giới Cao Hơn” – nghe phức tạp vậy thôi chứ đơn giản lắm. IQ phụ nữ thường tập trung quanh mức trung bình, còn đàn ông thì phân bổ rộng hơn trên đồ thị.

Ví dụ, khi đo chỉ số IQ, số đàn ông thiên tài nhiều hơn hẳn, nhưng số thằng đần độn óc chó cũng nhiều không kém. Trong khi đàn bà cứ lẹt đẹt ở khoảng giữa. Từ đây suy ra tại sao đỉnh cao của mọi lĩnh vực – CEO, Nobel, Fields Medal – toàn đàn ông chiếm lĩnh. Còn khi vào trường trẻ đặc biệt, mày sẽ thấy toàn thằng cu, còn gái thì ít vãi. Ngược lại, ở các viện nghiên cứu hàng đầu cũng toàn đàn ông vào làm thôi.

Tại sao? Vì đơn giản: “Trứng quý, tinh trùng rẻ”. Tiến hóa tự nhiên không muốn phụ nữ biến động nhiều, vì mỗi lần đẻ là tốn kém. Còn đàn ông? Thả cửa cho đột biến tự do tung hoành, thằng nào sống sót thì thành công, thằng nào lỗi gene thì vứt. Lịch sử chứng minh rõ: 80% đàn bà có con, nhưng chỉ 40% đàn ông được truyền giống. Đó là trước khi có thuốc tránh thai và phá thai nhé.

Nhưng xã hội hiện đại không chấp nhận sự thật này. Họ gào lên về “bất bình đẳng giới”, “phụ nữ bị áp bức”, “tư bản nam quyền độc ác”. Mày có thể hiểu sâu về thuyết này, nhưng đừng dại mà tranh cãi với hội chị em. Bọn họ đang sống trong ảo tưởng rằng mọi thất bại đều do ngoại cảnh, chứ chả bao giờ thừa nhận là do bản thân kém cỏi.

Tưởng tượng nhé: Một con ghệ muốn leo chức trong công ty, cố gắng hết sức nhưng vẫn thua xa mấy thằng đồng nghiệp. Thay vì tự nhận “mình không đủ giỏi”, nó sẽ hét lên “Tại thằng cha sếp phân biệt giới tính ! Tại xã hội nam quyền!” khi đối diện với sự thật quá đau đớn. Nếu mày dại dột nói ra “Do IQ đàn ông biến thiên cao hơn, nên xác xuất chúng nhiều hơn”, thì chuẩn bị tinh thần bị rọ mõm, bị đám đông nghiền nát sự nghiệp.

Thời buổi này, sự thật là thứ xa xỉ. Mày có thể nghiên cứu, nhưng phải im như thóc. Google đầy tài liệu về thuyết này, cứ tự tìm hiểu đi. Nhưng nhớ kỹ: “Biết nhưng đừng nói, thấy nhưng đừng chỉ”. Bọn cuồng nữ quyền sẵn sàng hủy hoại mày chỉ vì một câu nói thật lòng.

Tóm lại:

  • Đàn ông phân bổ nhiều hơn ở hai đầu cực trị – thiên tài hoặc thất bại.
  • Đàn bà tập trung ở giữa – ổn định nhưng hiếm khi xuất chúng.
  • Xã hội sẽ trừng phạt mày nếu dám nói ra điều này.

Nên nhớ lời Khầy: “Sự thật như con dao, kẻ ngu cầm lưỡi, người khôn cầm cán.”. Mày cầm ở đâu ?!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết