Nghe đây : Đàn bà, gái gú, hội chị em sẽ chẳng bao giờ nể mày nếu mày cứ tiếp tục cái trò ngu xuẩn này. Đừng có mà đóng thế vai con ghệ, đừng có mà giả vờ nữ tính, yếu đuối như mấy em tơ mới lớn. Thay vào đó, mày phải diễn vai đực rựa, vai đàn ông, hiểu chưa? Vì đám đàn ông mũi lõ, dù là đang cặp kè với múi mít hay chỉ lảng vảng quanh mấy em tơ, là tự nhiên biến thành “gái” ngay khi đứng gần đàn bà. Đần vãi!
Mày từ bỏ vai đàn ông, vứt cái chất đực rựa đi, để rồi diễn vai con ghệ. Mày bắt đầu rúc rích, e ấp, hạ giọng nhỏ nhẹ, cụp vai xuống như sợ dọa người ta chạy mất dép. Mày hành xử như thể mày vô hại, không đe dọa, nữ tính vãi nồi. Mày không còn là thằng đực rựa nữa. Và mày nghĩ gái sẽ tôn trọng mày khi mày chơi cái trò này à ? Khi mày cướp mẹ vai trò của ẻm, tước đi cái quyền được làm đàn bà, được thể hiện sự nữ tính của ẻm? Đùa ?! Khi mày giả vờ nữ tính thì mày ép con ghệ của mày phải đóng vai đàn ông, phải dẫn dắt, phải quyết định, phải chỉ mày làm cái này cái kia. “Ê, đi đâu? Làm gì? anh tính sao?” – ẻm phải gào lên vì mày đã đùn đẩy hết trách nhiệm. Đó không phải việc của ẻm, đó là việc của mày, thằng óc bã đậu!
Mà mày biết không, cái lũ đực rựa thời nay, toàn bị truyền thông nhồi sọ, bị mấy gã dẫn chương trình đêm khuya dạy cho cách làm beta cùi bắp, yếu như sên. Chúng nó bảo mày rằng bất cứ cái gì thuộc về đàn ông, thuộc về nam tính đều là “độc hại”. Thế là mày, chú em mũi lõ, bị tẩy não, bị “gái hóa” từ bé. Rồi mày thắc mắc sao con ghệ của mày nó cáu, nó gắt, nó cằn nhằn, nó kiếm chuyện. Nghĩ sao nổi khi mày cướp đi cái quyền được làm đàn bà của ẻm? Mày khiến ẻm phải gồng lên làm đàn ông, phải mạnh mẽ, phải lãnh đạo. Tỉnh đi, chú em, chơi gì mà sai quá rồi !
Khầy kể mày nghe, tao từng cặp kè với mấy em tơ mà vô tình lại là mấy con “nữ quyền” chính gốc, gặp ở San Francisco hay Los Angeles gì đó. Tụi nó đẹp lắm, không có chút gì là nữ quyền luôn. Một em tao hẹn hò lâu dài, sau khi chia tay, bất ngờ chưa, mấy ẻm này quay ra cảm ơn tao. “Cảm ơn anh, anh đúng chất đàn ông. Em không quan tâm anh nói gì trên YouTube đâu.” Một em thậm chí còn giúp tao lập kênh YouTube nữa, bất ngờ chưa ! Sao lại thế? Vì tao cho mấy ẻm cơ hội được làm đàn bà, được nữ tính, được là chính ẻm. Chứ không như cái lũ beta cùi dừa, lũ “hiệp sĩ cứu gái”, lũ đàn ông đội bướm, chỉ biết quỳ lạy, nịnh nọt mấy ẻm.
Tao không làm thế. Tao đứng vững, nói thẳng, không lọc lời, không giả vờ làm “trai ngoan”. Tao không sợ mất ẻm, không sợ ẻm giận. Tao luôn là tao, luôn giữ khung của tao, luôn gấp đôi niềm tin của tao. Tao không quan tâm mấy ẻm có thấy tao “xúc phạm” hay không. Tao cứ thế mà chơi. Và kết quả? Mấy ẻm tôn trọng tao. Mà tao nói mày nghe, khi con ghệ của mày tôn trọng mày hơn là yêu mày, thì xin chúc mừng, chú em! Ẻm sẽ không bao giờ rời xa mày. Mày sẽ thành cái bóng alpha trong đầu ẻm, cái thước đo cho mọi thằng đực rựa khác trong đời ẻm. Mấy em nữ quyền của tao còn phải thốt lên: “Làm sao tìm được thằng nào như anh? Sao không có nhiều thằng như anh trong đời này ?” Tao chỉ cười: “Ờ, nếu xã hội không bận rộn gái tính hóa mấy thằng đực rựa từ bé, chắc sẽ có nhiều hơn.”
Nên nhớ, không có con ghệ nào trên đời này, dù là hạng nữ quyền cứng nhất, sẽ tôn trọng mày nếu mày cứ đóng vai đàn bà. Dù ẻm có nói: “Em muốn trai ngoan, trai không ủng hộ Trump, trai phải ủng hộ nữ quyền” – quên mẹ nó đi! Lời nói và hành động của gái là hai chuyện khác nhau. Đừng sợ làm đàn ông, đừng xin lỗi, đừng lùi bước, đừng lọc lời. Cứ là đàn ông, cứ mạnh mẽ, cứ đực rựa. Rồi mày sẽ thấy, gái gú sẽ nhìn mày khác ngay!
